Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 32: Nước mắt tôi trào ra

Tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam quật ngã Philippines trong trận chung kết, làm nên lịch sử với tấm HCV SEA Games 32.

Gặp lại Philippines ở trận chung kết, ít ai nghĩ tới kịch bản tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam có thể tái lập được kỳ tích thắng đối thủ như ở vòng bảng.

Nhưng với chiến thuật hợp lý cùng tinh thần thi đấu kiên cường, Huỳnh Thị Ngoan và đồng đội có chiến thắng vang dội 21-16, đưa bóng rổ Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch ở đấu trường SEA Games.

Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam gây địa chấn ở nội dung 3x3

Như vậy, bóng rổ nữ Việt Nam đổi màu huy chương ở SEA Games 32 (SEA Games 31 giành HCB). Đáng nể hơn, các cô gái Việt Nam toàn thắng trong toàn bộ 5 trận đã đấu và bước lên đỉnh vinh quang đầy xứng đáng.

Các VĐV, Ban huấn luyện cùng thành viên tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam chỉ biết ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Những nỗ lực phi thường của họ đã biến giấc mơ giành HCV SEA Games thành hiện thực.

Chiến thắng xứng đáng của các cô gái Việt Nam

Ở ngoài sân, chứng kiến các cô gái Việt Nam chiến đấu tới những phút cuối cùng, Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt cũng bật khóc.

“Nước mắt tôi trào ra khi tiếng còi còn chưa vang lên. Tôi cảm thấy hết sức xúc động và tự hào. Tuyển bóng rổ giành HCV là một sự nỗ lực hết sức. Như chúng ta biết, trình độ của bóng rổ nữ Đông Nam Á lên rất cao, đặc biệt là đội Philippines. Ngay cả đội Campuchia cũng có những VĐV rất chất lượng thi đấu ở các giải đấu lớn.

Sự cạnh tranh tấm huy chương này chỉ cần sơ sẩy là không đoạt được. Tuyển bóng rổ là tấm gương của sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên, sáng tạo trong thi đấu để có thành tích tốt nhất", Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt xúc động nói.

Sau khi tuyển bóng rổ 3x3 nữ giành HCV, nội dung bóng rổ 5x5 được kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Hà Việt, đây là nội dung mà Philippines thống trị khu vực.

"Bóng rổ 5x5 chúng ta phải phấn đấu hơn nữa mới đạt được như 3x3, bởi đây là nội dung mà Philippines đã đi trước chúng ta cả trăm năm.

Tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam giành HCV lịch sử

Trong chiến lược phát triển thể thao, bóng rổ 3x3 được chúng tôi đầu tư bởi nội dung này chúng ta chỉ đi sau các nước phát triển khoảng 5 năm nên có thể đuổi kịp. Đây cũng là nội dung có trong chương trình thi đấu Olympic", trưởng đoàn TTVN nói.

Sau 2 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 32, đoàn TTVN hụt những tấm HCV tiếc nuối. Nói về điều này, ông Hà Việt cho biết: "Trong thi đấu thể thao, ngoài vấn đề chuyên môn thì còn là may mắn. Ở Campuchia rất nắng nóng. Chúng tôi tiếc nuối khi tuột mất 2 HCV ở nội dung marathon do các VĐV phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt (giữa) chia vui cùng toàn đội

Ở môn võ, Nguyễn Thị Tâm khởi đầu tốt ở 2 hiệp đầu nhưng do chấn thương gối nên sau đó để thua đối thủ Thái Lan. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam kỳ vọng có HCV".

Tuyển bóng rổ 3x3 nữ chấn thương gần cả đội

“Vào trận chung kết khó khăn, vừa vì thể lực và thời tiết. Sau trận bán kết đội chấn thương khá nhiều. Thành tích này chúng tôi muốn dành tặng người hâm mộ Việt Nam”, VĐV Huỳnh Thị Ngoan cho biết

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/truong-doan-ttvn-nuoc-mat-toi-trao-ra-2140339.html