Trọn đời vững tin theo Đảng

Bà Trương Thị Khương với tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng - Ảnh: DƯƠNG TRÍ

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi đảng viên luôn mang trong mình một niềm tin mãnh liệt vào con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Đặc biệt, với những người đứng trong hàng ngũ của Đảng từ những năm tháng đất nước còn chiến tranh, niềm tin ấy luôn thiêng liêng, trở thành nguồn động lực to lớn để cống hiến trọn đời vì nước, vì dân.

SẮT SON LỜI THỀ VỚI ÐẢNG

Những ngày giáp Tết, người dân ở các buôn làng xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Ðồng Xuân sống trong không khí rộn ràng. Gia đình ông Bá Nghĩa (tên khai sinh là La Mo Tư) ở thôn Phú Lợi cũng tất bật sửa soạn nhà cửa để đón Tết. Ông dành hẳn một góc trang trọng trong phòng khách để trưng gần chục tấm Huy hiệu Ðảng của hai vợ chồng bên cạnh di ảnh Bác Hồ và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ðảng viên người Ba Na khoe: “Năm 2021 là năm đáng nhớ với gia đình tôi vì vợ chồng tôi sẽ được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng. Ðây là niềm vinh dự lớn, ghi nhận tấm lòng cả đời đi theo Ðảng của vợ chồng tôi”.

Hơn 60 năm, nhưng ông Bá Nghĩa vẫn còn nhớ như in ngày được kết nạp vào Ðảng. Ông kể: “Ðó là ngày 10/10/1960, tại chòi rẫy của Ma Vo, trước sự chứng kiến của 4 đảng viên trong chi bộ, trong đó có anh Sáu Công (tức ông Cao Xuân Thiêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - PV), tôi đứng trước Ðảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc vang lời tuyên thệ, hứa suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Ðảng”.

Ðương thời, Bá Nghĩa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Ban phụ trách cánh Bắc, Bí thư Ðảng ủy xã Phú Mỡ. Vợ ông, bà La O Thị Búi, từng là giáo viên, y tá, rồi Chủ tịch Hội LHPN xã. Cuộc sống ngày ấy còn nhiều khó khăn, ngoài làm tròn việc nước giao, vợ chồng cán bộ người Ba Na này còn chịu khó lao động để cải thiện kinh tế, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.

Bản tính hay làm nên cả khi về hưu, vợ chồng Bá Nghĩa cũng không ngồi yên. Mặc dù Tết này đã 84 mùa rẫy nhưng hàng ngày, ông vẫn làm vườn, tích cực tham gia các hoạt động của thôn, chi bộ. Một năm qua, từ khi nhà rông văn hóa thôn xuống cấp, ngôi nhà của ông trở thành địa điểm sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác xây dựng Ðảng, ông nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Vợ chồng ông chính là nguồn cảm hứng truyền ngọn lửa cách mạng cho con cháu trong gia đình. Anh La Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, con trai đầu của ông chia sẻ: “Anh em tôi rất tự hào khi được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ đời ông bà nội tôi đã tích cực hoạt động cách mạng, nuôi giấu cán bộ, đến đời ba mẹ tôi tiếp tục anh dũng trong chiến đấu, công tác, được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Tôi thường xuyên nhắc nhở các em và con cháu phát huy truyền thống của gia đình, cống hiến vì lý tưởng của Ðảng và sự phát triển của quê hương”.

TỰ HÀO TẤM HUY HIỆU ÐẢNG TRAO

Trong căn nhà phủ màu thời gian ở thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa), đảng viên Trương Thị Khương (88 tuổi) rưng rưng tự hào khi nhìn tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng vinh dự được trao tặng đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 90 của Ðảng. Với bà, tấm huy hiệu ấy không đơn thuần là sự ghi nhận về con số tuổi Ðảng mà còn là sự ghi nhận về quá trình phấn đấu, về phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị của bản thân khi đứng trong hàng ngũ những người cộng sản. Bà đã chia sẻ niềm vinh dự lớn lao này với mọi người bằng cách mang toàn bộ số tiền thưởng nhận được hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chúng tôi đã sống, chiến đấu, làm việc vì lý tưởng cao đẹp của Ðảng và chỉ mong lớp cán bộ, đảng viên ngày nay tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, góp phần làm cho Ðảng gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ðảng viên 70 tuổi Ðảng Trương Thị Khương

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất lửa anh hùng Quảng Bình, năm vừa tròn 18 tuổi, bà Khương vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Cô giao liên của xã Cử Nậm, huyện Bố Trạch đã rất xúc động và nguyện với lòng cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho Ðảng. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1954, bà Khương được cử lên Liên khu 4 học tập về công tác dân vận và sau đó về lại địa phương làm công tác tuyên truyền. Ðất nước hòa bình, năm 1988, bà cùng con cháu vào Phú Yên lập nghiệp. Dù ở đâu, bà cũng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ hưu trí tại địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Sơn Tây Thẩm Thị Linh cho biết: “Bà Khương luôn xông xáo đi đầu trong các hoạt động của thôn, chi bộ; là tấm gương sáng về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng của Ðảng và sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Theo đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, những đảng viên như vợ chồng ông Bá Nghĩa, bà Khương là lớp thế hệ đảng viên kiên trung, bất khuất; những người đã trọn đời theo Ðảng.

HÀ MY - DƯƠNG TRÍ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/252125/tron-doi-vung-tin-theo-dang.html