Trắng đêm tìm người mất tích trong lũ quét tại Mù Căng Chải

Hậu quả lũ quét tại Mù Căng Chải (Yên Bái), thị trấn chìm trong bùn đất, đá. Lực lượng chức năng đã thức trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích, khắc phục sự cố.

Mưa lớn kéo dài, khoảng 4h30 phút sáng ngày 3/8 đã xảy ra một trận lũ quét kinh hoàng tại thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thống kê sơ bộ của tỉnh Yên Bái cho biết trận lũ quét tại Mù Căng Chải đã khiến 2 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi và làm sập 32 căn nhà; 14 căn nhà bị sạt và 1 căn bị nước ngập. Bên cạnh đó, thiên tai làm thiệt hại 6 công trình công cộng, cùng toàn bộ hệ thống đường giao thông đến các xã bị sụt, sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt với trung tâm huyện. Nhiều hệ thống thủy lợi bị vùi lấp, sạt lở, hư hỏng hoàn toàn trên địa bàn 4 xã gồm Lao Chải, Kim Nọi, Chế Tạo, Khao Mang, nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi và vùi lấp. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, trong đó tài sản của nhân dân thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.

Ngay khi xảy ra trận lũ quét, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái và huyện Mù Căng Chải đã huy động khoảng 1.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Sáng 3/8/2017 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành lên chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.

Trước mắt hỗ trợ đối với các gia đình có người chết và mất tích 10 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương 2,5 triệu đồng/người; hỗ trợ các gia đình có nhà bị cuốn trôi 25 triệu đồng/nhà; đối với các nhà bị sạt lở là 10 triệu đồng/nhà; đồng thời hỗ trợ các gia đình có nhà bị trôi hoàn toàn 15kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 6 tháng. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái đã tổ chức huy động lực lượng tại chỗ với số lượng trên 900 người để tìm kiếm người bị nạn, tìm kiếm người mất tích; tổ chức các đoàn thăm hỏi các gia đình có người bị thiệt mạng, chỉ đạo di dời nhà có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét; dọn đất đá khắc phục giao thông; giúp dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, ổn định sản xuất, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại.

Các phương tiện máy xúc, máy ủi cũng đã được đem đến hiện trường để san gạt bùn đất, đá tìm các nạn nhân Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã cử một kíp cán bộ gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng cùng một xe cứu thương và nhiều vật tư, thiết bị lên huyện Mù Căng Chải hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Ảnh đồ đạc người dân nhuốm đầy bùn đất.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 hôm nay (3/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hậu quả mưa lũ ở tỉnh Yên Bái rất nặng nề.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai trực tiếp đến hiện trường để cùng UBND tỉnh Yên Bái xem xét, xử lý hỗ trợ, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình người dân bị ảnh hưởng. Sau khi đi kiểm tra tình hình thiệt hại do trận lũ quét rạng sáng ngày 3/8 gây ra tại thị trấn Mù Căng Chải (Yên Bái), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu huy động lực lượng, khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ, cứu chữa người bị thương.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại tổ 8, thị trấn Mù Căng Chải (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái), khiến 2 người chết và 12 người mất tích là cảnh hoang tàn bên dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Những tảng đá to, bùn đất ngập đường, nhà cửa tan hoang, đồ đạc của người dân vương vãi khắp nơi khiến nhiều người không khỏi đau xót. Nhiều người dân dìu nhau đi sơ tán do nhà cửa, tài sản đã bị lũ cuốn trôi. Một số người cố gắng tìm trong bùn đất những tài sản của gia đình nhưng đều thất vọng. Vẻ lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của những gia đình có người bị mất tích. Với người dân Thị trấn Mù Căng Chải, chưa bao giờ họ phải trải qua trận lũ kinh hoàng đến vậy.

Những tảng đá to nằm án ngữ khắp nơi.

Ngay trong đêm 3/8, hàng trăm người vẫn nỗ lực tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả do lũ quét để lại. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một người mất tích.

PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin...

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/anh-trang-dem-tim-nguoi-mat-tich-trong-lu-quet-tai-mu-cang-chai-912347.html