Trải nghiệm phải có khi ghé Hà Nội dịp cuối tuần

Đối với một số du khách, lượn lờ một vòng hồ Gươm, check-in ngược nắng hoàng hôn tại hồ Tây… là loạt trải nghiệm nên có khi ghé thăm thủ đô.

Bạn trẻ check-in tại hồ Gươm tháng 4/2022. Ảnh: @hoajuly.

Hà Nội đang độ hè. Thời tiết mùa này ở thủ đô khá đỏng đảnh. Sáng trời nắng đẹp, chiều tối mưa có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Du khách có thể ăn uống kết hợp với dạo một vòng thăm thú cảnh quan Hà thành khi trời đẹp, lựa chọn khám phá địa điểm trong nhà khi trời trở mưa.

Ngắm hồ Gươm sáng sớm

Sau khi dùng bữa sáng, bạn có thể ghé qua hồ Gươm ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm để cảm nhận sự bình yên của buổi sớm mai.

Đối với nhiều du khách, việc làm không thể bỏ qua khi đến Hà Nội là check-in với tháp Rùa. “Mỗi lần ra Hà Nội công tác tôi đều tranh thủ đi dạo hồ Gươm vào sáng sớm, lần nào cũng chụp ảnh ở đây”, du khách Thanh Hiền (ngụ TP.HCM) chia sẻ.

Theo anh Hiền, khung cảnh người dân Hà thành sinh hoạt buổi sáng mang lại cho anh cảm giác yên bình, có người tập thể dục, đi dạo quanh bờ hồ, có người vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa đọc báo sớm.

Hồ Gươm là địa điểm check-in không thể bỏ qua khi du khách ghé thăm Hà Nội. Ảnh: @hoajuly, Thuong D/Pexels.

Sau khi check-in tháp Rùa, bạn có thể tiếp tục đi dạo quanh hồ hoặc rẽ sang các địa điểm nổi tiếng khác như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc gần đó.

Nếu không ngại, bạn có thể đi bộ men theo Đinh Tiên Hoàng, hướng về phố Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám, check-in với Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một địa điểm khác gần hồ Gươm bạn có thể đến tham quan là Nhà thờ Lớn, nằm ngay trên phố Nhà Chung.

Cả hai công trình đều cho phép chụp ảnh từ phía ngoài. Tuy nhiên, nếu du khách muốn tham quan, khám phá Nhà hát Lớn, giá vé rơi vào khoảng 120.000 đồng/khách, thời gian tour là 70 phút/lượt. Thời gian mở cửa thứ hai đến chủ nhật (trừ thứ sáu).

Tham quan Nhà tù Hỏa Lò

Cách Nhà hát Lớn và Nhà thờ Lớn chưa đến 2 km, Nhà tù Hỏa Lò (phố Hỏa Lò) đang là điểm đến thu hút người trẻ Hà Thành mỗi dịp cuối tuần. Sau khi dạo bộ, bạn có thể dừng chân tại điểm di tích lịch sử này, nghỉ ngơi và nghe thuyết minh.

Nhà tù Hỏa Lò cũng là một trong số địa điểm "sống ảo" được các bạn trẻ ưa chuộng. Ảnh: @__lanh_, @phanhphanh0110.

Nhà tù Hỏa Lò mở cửa vào 8-17h tất cả ngày trong tuần (kể cả ngày lễ, Tết). Giá vé tham quan là 30.000 đồng/vé dành cho người lớn, 15.000 đồng/vé dành cho học sinh, sinh viên và miễn phí vé cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Để thuận tiện cho việc quan sát, bạn có thể thuê máy thuyết minh với giá 50.000 đồng/chiếc. Khuôn viên di tích có trang bị ghế để khách nghỉ chân. Sau khi kết thúc chuyến tham quan, du khách nên cân nhắc lượn lờ phố sách 19/12 bên cạnh, cách chưa đến một km.

Viếng Lăng Bác

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm không thể bỏ qua mỗi dịp ghé thủ đô.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 12/6-14/8, công trình được tu bổ định kỳ, tạm dừng công tác viếng thăm.

Du khách nên cân nhắc dời lịch trình ghé Hà Nội sau 14/8 để thăm Lăng. Trong trường hợp đến thủ đô vào thời điểm Lăng đang tu bổ, bạn có thể đến tưởng niệm Anh hùng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình).

Lăng Bác sẽ đón khách trở lại sau ngày 14/8, khi đã hoàn thành tu bổ định kỳ. Ảnh: Việt Hùng.

Check-in xe bán hoa

Nhân dịp ghé thăm thủ đô, check-in xe bán hoa ở các con phố rợp bóng cây, chẳng hạn như phố Phan Đình Phùng, là trải nghiệm đặc trưng nơi đây. Ngoài xe bán hoa, dọc hai bên con phố còn có một vài căn biệt thự thời xưa thu hút nhiều bạn trẻ đến đây thả dáng.

Nhiều xe hoa được dựng bên đường, trên vỉa hè. Ảnh: Hoang Do.

Quốc Việt (Long Biên, Hà Nội) không biết xe hoa, gánh hoa xuất hiện ở Hà Nội từ khi nào, nhưng hình ảnh này đã đọng trong ký ức bạn trẻ từ khi còn nhỏ.

Theo Việt, không chỉ riêng phố Phan Đình Phùng, nhiều con phố ở Hà Nội như Thụy Khuê, Yên Phụ cũng có xe bán hoa với nhiều phương thức vận chuyển khác nhau, từ xe đạp, xe máy thậm chí là đòn gánh. Du khách dễ dàng bắt gặp các cô độ tuổi trung niên, đầu đội nón lá, dắt xe hoa bên đường, nhất là vào những ngày nắng ráo.

Du khách Huy Hoàng (TP.HCM) vừa chụp bộ ảnh các xe hoa tại phố Phan Đình Phùng hôm 25/6, chia sẻ bản thân vô tình thấy các cô chở hoa khi đang dạo vòng quanh Hà Nội. “Tôi chờ mãi mới chụp được hoa ở đây”, Hoàng cho hay.

Ngắm hoàng hôn tại hồ Tây

Check-in hoàng hôn ngược nắng bên bờ hồ Tây chưa bao giờ hết hot đối với người trẻ Hà thành. Với Lan Anh (ngụ Hà Nội), đây là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thủ đô.

Theo bạn trẻ này, cứ khoảng 17-18h vào ngày nắng ráo, khu vực ven bờ hồ có nhiều du khách đến săn hoàng hôn, người dân vừa tập thể dục, vừa ngắm Mặt Trời lặn.

Nữ du khách thả dáng bên bờ hồ Tây. Ảnh: @__lanh_.

Tường Vi

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/trai-nghiem-phai-co-khi-ghe-ha-noi-dip-cuoi-tuan-post1444000.html