Trả tiền gấp ba, vẫn không gửi được xe để vào phố đi bộ Nguyễn Huệ

'Tôi đi 3 nơi vẫn không tìm được chỗ gửi xe. Bãi xe nào cũng lấy đắt gấp 2-3 lần ngày thường, nhưng vẫn rơi vào cảnh hết chỗ', Phương Di (ở Tân Phú) chật vật đi tìm bãi gửi xe.

Xe máy xếp hàng bên ngoài một bãi giữ xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1). Ảnh: Duy Hiệu

Tối 31/12, hàng chục nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để tham gia chương trình chào năm mới 2023. Các tuyến đường lân cận vì thế kẹt xe kéo dài. Người dân phải chật vật tìm chỗ gửi ở các bãi xe gần phố đi bộ.

“Tôi tìm bãi gửi xe, chỗ thì báo giá 50.000 đồng, chỗ báo giá 20.000 đồng. Nhiều người cũng chờ gửi xe máy nên phải mất 30 phút, tôi mới ra được bãi đậu”, Anh Đức thở dài nói, sau khi vừa phải chật vật gửi xe trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1).

Khoảng 19h, Anh Đức đi từ quận Gò Vấp đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham gia chương trình chào đón năm mới 2023. Dù đã được dự báo về cảnh tượng đông đúc, chàng trai này không ngờ lại chật vật tìm nơi gửi xe máy đến vậy.

Một bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1) thông báo hết chỗ, nhưng nhiều người vẫn chờ. Ảnh: Anh Nhàn.

Ghi nhận của Zing tối 31/12, các bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Hải Triều,… đều cho nhân viên xua tay khi thấy khách vào. Nhiều người loay hoay không tìm được bãi đậu, đành gửi xe máy cách xa phố đi bộ đến 1-2 km.

Tương tự, Phương Di (quận Tân Phú) cũng chật vật lái xe máy để len vào dòng đường đông đúc. Cô đã đi 3 bãi gửi xe nhưng không còn nơi nào nhận giữ. Phương Di cùng bạn chia nhau ra tìm bãi đậu, nếu thấy nơi vào trống sẽ báo tín hiệu.

"Vì nhà xa quận 1, nếu bắt xe công nghệ sẽ tốn kém nên tôi quyết định đi xe máy. Ngờ đâu, tôi phải chật vật tìm chỗ gửi xe thế này, chưa kể sau khi xem pháo hoa xong, nhiều người kéo nhau đi về thì phải chờ hàng giờ mới lấy được xe”, Phương Di nói.

Sau một hồi tìm kiếm, Phương Di được chủ bãi xe trên đường Hải Triều “mách nước” đi vào con hẻm trên đường Tôn Đức Thắng, lách qua hàng rào chắn để vào được bãi đậu. “Giá 20.000 đồng, nhưng nếu gửi xe sâu trong phố đi bộ, tôi xác định là khó ra về sớm được", cô gái chia sẻ.

Anh Tuấn Anh, chủ bãi giữ xe trên đường Hải Triều (quận 1), cho biết chỗ của anh trong tình trạng chật cứng các phương tiện từ 16h đến đêm 31/12. Người chủ bãi giữ xe này thông tin giá gửi xe là 30.000 đồng/lượt - tăng gấp ba so với ngày thường.

“Giờ đi đâu cũng thấy giá này hết. Đường đông nghẹt, khó gửi xe lắm”, Tuấn Anh vừa nói với khách, vừa kê gọn lại xe máy để có thêm chỗ cho người đến sau.

Bãi giữ xe cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ kín chỗ từ sớm. Ảnh: Anh Nhàn.

Trong khi đó, nhân viên một bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1) liên tục hét lớn “hết chỗ rồi”, nhưng dòng người vẫn chen chúc chờ gửi xe. Trong bãi, hơn 100 xe máy đang chiếm chỗ, ngoài ra có 4-5 xe đang xếp hàng chờ vào bãi.

Tối 31/12, TP.HCM tổ chức chương trình chào đón năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 17h30 đến qua thời khắc năm mới. Chương trình có sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn nghệ thuật nên đã thu hút rất đông người dân đổ về theo dõi.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi, từ 18h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2023, TP.HCM cấm tất cả phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (quận 1).

Nhiều người không thể chen chân đón năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Dù đến từ sớm, nhiều người vẫn không thể vào được khu vực tổ chức lễ hội đón năm mới 2023 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) tối 31/12.

Vân Trang - Anh Nhàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tra-tien-gap-ba-van-khong-gui-duoc-xe-de-vao-pho-di-bo-nguyen-hue-post1390035.html