TP.Hồ Chí Minh: Những công viên bị 'xẻ thịt', xuống cấp

TPHCM có hơn 542 héc ta đất dành cho công viên (CV), đạt 0,69m2 cây xanh/người, chỉ tiêu này rất thấp so với tiêu chuẩn được Chính phủ phê duyệt là 7m2/người. Đất CV ở TPHCM không chỉ ít mà còn bị 'xẻ thịt' để kinh doanh buôn bán khiến chúng bị 'teo tóp'. Bên cạnh đó, một số CV đang xuống cấp, hư hỏng, gây mất mỹ quan đô thị, gây phiền hà cho người dân.

Những công viên bị "xẻ thịt"

Nằm ở mặt tiền đường Dương Quảng Hàm, nhiều năm nay, CV Bến Hải (P5, Q.Gò Vấp) là nơi vui chơi giải trí, tập thể dục thể thao của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Vào sáng sớm và buổi chiều hàng ngày, người lớn đến khu CV này để đi bộ, đánh cầu lông, đá cầu, còn trẻ con thì đá banh, trượt patin, đạp xe đạp... Có công năng to lớn là vậy, nhưng hiện nay, hàng trăm mét vuông vỉa hè xung quanh CV này đang bị chiếm dụng để kinh doanh khiến diện tích của CV vốn khiêm tốn nay càng bị thu hẹp.

Theo đó, ở khu vực giáp với đường Dương Quảng Hàm và một phần hẻm 112 của CV Bến Hải bị nhiều người chiếm dụng để buôn bán hàng rong, xe đẩy, vứt rác. Nhiều ghế đá tại CV này bị tận dụng để đồ đạc khiến chỗ nghỉ ngơi của người dân không còn. Ở các mặt giáp với hẻm số 4, hẻm 80/1 và một phần hẻm 112 bị trưng dụng làm chỗ bán cà phê, nước giải khát, đồ ăn sáng. Hàng chục bộ bàn ghế được đặt ken kín từ đầu đến cuối CV, nhiều chỗ, bàn ghế bố trí thành 2 lớp dày đặc.

Anh Nguyễn Văn Tùng, thường đi bộ ở CV Bến Hải bức xúc: "Khu vực này vốn đông dân cư, nhà cửa chen chúc, đường sá chật chội, CV Bến Hải là nơi hiếm hoi để người dân tận hưởng không gian thoáng đãng, luyện tập thể dục thể thao, trẻ em có chỗ vui chơi chạy nhảy. Thế nhưng với việc quán sá, hàng rong, xe đẩy chiếm dụng gần hết vỉa hè xung quanh CV khiến việc đi bộ qua lại của chúng tôi ở những khu vực này cũng khó, nói chi đến chuyện vui chơi, chạy nhảy".

Nhiều công trình chiếm đất khu B CV 23/9 vẫn chưa được di dời

Là nơi vui chơi cho người dân trong khu vực, khu CV Thanh Đa và các mảng xanh xung quanh Cư xá Thanh Đa (P27, Q.Bình Thạnh) cũng đang bị xà xẻo. Tại chỗ giáp đường Thanh Đa, vỉa hè và nhiều lối đi bộ ở trong khu vực mảng xanh có tới hàng chục chiếc xe gắn máy đậu hết lớp này đến lớp khác. Người bán hàng rong, xe đẩy, kinh doanh cà phê, nước giải khát cũng tận dụng một số khoảng trống trong khu mảng xanh này để bày bàn ghế cho khách ngồi. Một số chỗ khác thì bị người dân để đồ đạc, đặt biển hiệu khiến lối đi bộ bị bóp nghẹt.

Nhiều khoảng đất trống khu vực CV giáp với đường Bình Qưới thì bị nhiều người tận dụng để bán tạp hóa, cà phê, nước giải khát, kinh doanh, sửa chữa xe cộ... Hàng chục bộ bàn ghế được đặt nhan nhản khắp các lối đi trong CV. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều gánh hàng rong, xe đẩy, người bán dừa tươi, trái cây, mía cây và xe ba gác, xe hơi, xe tải nối đuôi nhau đậu thành dãy dài. Có lúc đoàn xe đậu choán cả chỗ nhà chờ xe buýt.

Nhếch nhác và bị chiếm dụng nhiều nhất phải kể đến khu 1 của CV Thanh Đa. Trong khu vực này có gắn bảng cấm buôn bán, thế nhưng dọc vỉa hè giáp với đường bao Công viên cư xá Thanh Đa đang có một chợ tự phát buôn bán nhộn nhịp. Nhiều người ngang nhiên chiếm đường dân sinh và vỉa hè của CV, bày đủ loại hàng hóa, bàn ghế, xe cộ, thịt cá, gà vịt... để kinh doanh. Tại 3 mặt còn lại của khu CV này cũng bị nhiều người chiếm dụng để tập kết xe cộ, vật liệu, kinh doanh cà phê, nước giải khát, phơi phóng quần áo, đổ rác...

Chị Minh Hiền, thường tập thể dục ở CV Thanh Đa phàn nàn: "Ngày nào cũng vậy, khu vực xung quanh CV này luôn có hàng trăm người đến buôn bán, CV mà làm như chợ dân sinh. Nhiều người còn bày hàng hóa ngay trước khu vực cổng ra vào của CV để kinh doanh, gây kẹt xe và ảnh hưởng đến việc đi lại, luyện tập thể dục thể thao của người dân. Sau khi buôn bán, một số người còn xả rác, đổ nước thải hôi thối ra lòng lề đường và khu vực vỉa hè CV, trông nhếch nhác, mất vệ sinh".

Quán cà phê, hàng rong, xe cộ đậu thành dãy trên đường Bình Qưới, choán hết mặt tiền CV Thanh Đa

Với ba mặt đều giáp với những trục đường chính, CV Phú Lâm (Q6) cũng là mảnh đất màu mỡ cho nhiều người "xẻ thịt" để kinh doanh. Tại vỉa hè của CV giáp với đường Kinh Dương Vương, những người bán giày dép, quần áo, đồ cũ... thường chiếm dụng để kinh doanh. Ở khu vực giáp với đường Lê Tuấn Mậu thì bị nhiều người bán nước giải khát, cơm, hủ tiếu, đồ ăn sáng tranh thủ "xí chỗ". Hàng chục chiếc bàn ghế để đầy trên vỉa hè và ngay trước cổng ra vào của CV này. Bên trong khuôn viên của CV Phú Lâm còn mọc lên trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới và bãi giữ xe với diện tích không hề nhỏ.

Là khu vực hiếm hoi để người dân nghỉ ngơi, tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành, nhưng tại khu B CV 23/9 (Q1) cũng bị "xẻ thịt" để làm quán cà phê, bãi giữ xe, sân khấu, trung tâm thương mại..., gây bức xúc cho người dân và lãnh đạo thành phố. Năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố thời điểm đó là ông Nguyễn Thành Phong bức xúc: "CV là nơi để người dân thư giãn, tận hưởng không khí sau một ngày làm việc. Nhưng cuối cùng thì làm ca nhạc, đủ thứ chuyện. CV làm kiểu gì kỳ vậy? Đây không phải là chuyện nhỏ”. Lãnh đạo thành phố yêu cầu di dời các công trình trái phép, nhưng đến nay các công trình này vẫn nằm chễm chệ trong CV mà chưa biết đến lúc nào mới bị bứng đi.

Xuống cấp trầm trọng

Bên cạnh bị "xẻ thịt", nhiều CV tại TPHCM cũng đang xuống cấp. Là khu vực lưu giữ nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, nhiều khu giải trí phong phú đa đạng và không gian thoáng đãng rợp bóng cây xanh, CV Tao Đàn (Q1) thu hút một lượng lớn người dân đến tập thể dục, vui chơi. Tuy nhiên, nhiều hạng mục trong CV này đang xuống cấp đáng báo động. Tại khu vui chơi dành cho trẻ em, nhiều thiết bị đã bị rỉ sét, tróc sơn. Nhiều thiết bị luyện tập thể dục dành cho người lớn cũng bị bong tróc sơn, có dấu hiệu hư hỏng.

Một nhà vệ sinh trong CV bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong nhà vệ sinh này ẩm móc, bốc mùi hôi thối, đầy mạng nhện, gạch ốp tường nhà, nền nhà bị vỡ, nhiều cánh cửa bị hư hỏng nặng. Xung quanh nhà vệ sinh, nhiều chiếc ghế ngồi, thùng rác công cộng vứt bỏ ngổn ngang. Cạnh nhà vệ sinh này là nơi tập kết rác. Mỗi ngày có nhiều xe rác hôi thối được đưa về đây phá vỡ không gian trong lành thoáng đãng vốn có của CV.

Tường bao ở CV khu "mũi tàu" đường Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Viết Chánh (Q1) bị xuống cấp, bể vỡ

Cũng tại quận 1, nhiều hạng mục trong CV Bách Tùng Diệp đang xuống cấp. Gần chục chiếc ghế ngồi trong CV này bị tróc sơn chỉ còn trơ trọi lại những thanh gỗ bạc phếch, có thanh bị nứt nẻ, hoai mục có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhiều bồn hoa, gạch lát nền trong CV nứt bể, bong tróc. Một số bồn hoa bị viết vẽ bậy, trông xấu xí. Nhiều bóng đèn chiếu sáng bị bể hoặc mất. CV này vốn dĩ khá nhỏ, lại bị "xén" một phần để mở phố ẩm thực với 15 sạp hàng khiến không gian vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao của người dân bị "teo tóp".

Tọa lạc ở vị trí đắc địa, khu CV nằm ở "mũi tàu" đường Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Viết Chánh (Q1) bị xuống cấp từ lâu. Nhiều bức tường bao quanh khu CV này bị nứt nẻ, gãy đổ, bê tông, gạch đá nằm ngổn ngang. Nhiều thanh lan can bị rỉ sét hoặc bị mất. Hàng trăm viên gạch con sâu lát nền CV, lát vỉa hè đã cũ kỹ, bị bào mòn loang lỗ. Nhiều gốc cây, tường rào trong công viên biến thành nơi đổ rác, xà bần, một số tường bao ở đây xuống cấp, nhếch nhác khó coi.

Ghế ngồi, bóng đèn trong CV Bách Tùng Diệp cũ kỹ, xuống cấp

Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, đường thông hè thoáng, từ đầu năm đến nay, TPHCM nỗ lực xây dựng nhiều công trình công cộng cũng như dẹp bỏ vấn nạn lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường. Tuy nhiên, bên cạnh những người dân đồng tình ủng hộ, vẫn còn không ít người ngó lơ chủ trương của thành phố. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chiếm dụng vỉa hè, "xẻ thịt" CV để kinh doanh, buôn bán vẫn còn nhiều, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.

Nhà vệ sinh ở CV Tao Đàn bị bỏ hoang

Hải Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhung-cong-vien-bi-xe-thit-xuong-cap_152700.html