'Tình địch' của Thanh Sơn nói gì về Khả Ngân?

Trọng Lân thừa nhận lần đầu đóng chung với Khả Ngân nhưng rất ăn ý. Anh khen cô bạn diễn rất đáng yêu.

"Gia đình mình vui bất thình lình" đã chính thức đóng máy mới đây. Diễn viên Trọng Lân (thủ vai Khải) - tình địch của Thanh Sơn (vai Danh) trong phim đã chia sẻ hình ảnh hiếm hoi trong tiệc đóng máy. Anh và cặp đôi Thanh Sơn - Khả Ngân (vai Trâm Anh) cùng tạo thành "tam giác tình yêu" vô cùng hài hước.

"Tạm biệt Khải! Tạm biệt Trâm Anh! Một lần nữa cháu xin lỗi gia đình nhà bác Toại, đặc biệt là người bạn rất thân của cháu - Danh ơi cố lên nhé! Tạm biệt khán giả yêu mến nhân vật Khải cute boy. Cảm ơn vì tất cả", nam diễn viên 9X hài hước chia sẻ.

Trong những diễn biến mới nhất của phim "Gia đình mình vui bất thình lình", nhân vật Khải đã "mất dạng" sau khi khiến cuộc hôn nhân của Danh - Trâm Anh rơi vào sóng gió lớn. Người xem không biết liệu Trọng Lân đã thực sự hết vai hay chưa. Dù xuất hiện không nhiều nhưng nam diễn viên sinh năm 1993 được khen diễn tròn vai, khắc họa một nhân vật Khải thực sự biến thái, đểu giả. Thậm chí trong nhiều cảnh diễn chung, Trọng Lân còn được nhận xét "gánh team" thay cho Khả Ngân.

Hình ảnh hài hước của bộ ba Danh - Trâm Anh - Khải ở tiệc đóng máy "Gia đình mình vui bất thình lình"

Chia sẻ về vai diễn này, Trọng Lân thành thật thừa nhận nhân vật Khải là vai diễn sở trường của anh nên hoàn toàn không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhân vật này cũng ẩn chứa nhiều sự thú vị.

"Tôi không nghĩ vai diễn lần này của mình lại nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy. Có thể nói, đây là niềm hạnh phúc cho tôi với một vai nhỏ trong bộ phim lớn. Khi nhận lời mời, tôi đã biết trước là dàn diễn viên của phim có nhiều tên tuổi gạo cội, nổi tiếng. Tôi cũng dặn lòng mình phải thực hiện nhân vật này thật tốt. Tôi thấy nhiều khán giả khen mình "đểu" nhưng rất đẹp trai", Trọng Lân nói.

Nói về bạn diễn Khả Ngân, Trọng Lân nhận xét đồng nghiệp là người dễ chịu, dễ thương, có tinh thần làm việc tốt nên dù lần đầu làm việc chung nhưng cả hai đều diễn ăn ý. "Ngày quay đầu tiên là ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ hôm ấy phải quay những phân cảnh khó nhất của kịch bản, vừa diễn cảnh hôn vừa diễn cảnh bị Khả Ngân tát. Sau khi hoàn thành phân cảnh bị tát, tôi trêu Khả Ngân: "Sau phim em phải mời anh đi ăn nhé vì em đã tát anh hơn 20 cái rồi". Khả Ngân cũng cười. Cô ấy rất đáng yêu", nam diễn viên tiết lộ.

Trọng Lân dành lời khen đáng yêu cho cô bạn diễn Khả Ngân

Tuy chỉ tham gia một vai nhỏ trong "Gia đình mình vui bất thình lình" nhưng Trọng Lân cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Không chỉ cảnh tát của Khả Ngân mà còn là nỗi "ám ảnh" một số phân cảnh quay ngoài trời, giữa thời tiết nóng đỉnh điểm ở Hà Nội khiến anh đã bị dị ứng, nổi mẩn đỏ trên da.

Sau vai diễn ngắn này, nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được thử sức nhiều vai, không quan trọng vai chính hay vai phụ để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất.

"Thế mạnh của tôi nằm ở đôi mắt, điểm yếu cũng nằm ở đôi mắt vì mắt của tôi một mí. Khuôn mặt của tôi khi hất tóc lên nhìn rất láo nhưng bỏ tóc xuống lại hiền lành. Tôi hy vọng trong tương lai bản thân có thể thử sức ở lĩnh vực phim điện ảnh. Có thể qua năm sau, tôi sẽ vào TP.HCM và dự định học thêm thanh nhạc", Trọng Lân cho hay.

Trọng Lân thừa nhận thế mạnh và điểm yếu đều nằm ở đôi mắt vì mắt một mí. Thời gian tới anh muốn thử sức ở lĩnh vực phim điện ảnh

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tinh-dich-cua-thanh-son-noi-gi-ve-kha-ngan-172230727134523445.htm