Việt Trinh: Tôi không nghĩ được đóng phim 'Người đẹp Tây Đô' vì tính chảnh chọe, kiêu căng

Diễn viên Việt Trinh tiết lộ, cô từng không nghĩ được mời đóng phim 'Người đẹp Tây Đô'. Vì thời điểm đó, cô thường đóng phim thương mại, đi trễ về sớm, chảnh chọe kiêu căng, thù lao cao.

Việt Trinh kể về cơ duyên đến với phim "Người đẹp Tây Đô"

Trên trang cá nhân, Việt Trinh đăng tải đoạn clip ngắn kể về hành trình nhiều "khó khăn và nhiêu khê" khi cô nhận vai Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô" (đạo diễn Lê Cung Bắc, TFS sản xuất).

Nhan sắc thời trẻ của diễn viên Việt Trinh.

Nhan sắc thời trẻ của diễn viên Việt Trinh.

Theo nữ diễn viên, bộ phim này rất quan trọng vì nói về cuộc đời của nữ chiến sĩ tình báo Lâm Thị Phấn - một nữ tướng anh hùng của Việt Nam.

"Lúc đó, hãng TFS và đạo diễn casting rất rầm rộ trong nhiều tháng trời. Tôi nghĩ mình không được mời đóng đâu. Vì lúc đó tôi bị thị phi, đóng phim thương mại, đi trễ về sớm, chảnh chọe kiêu căng, thù lao cao... Hãng phim cũng không nghĩ đến tôi mà casting diễn viên trẻ và đã có vài ứng cử.

Nhưng một buổi sáng, trợ lý của đạo diễn gọi điện bảo tôi lên đài gặp anh và đạo diễn Lê Cung Bắc. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình được mời casting cho một dự án nào khác", Việt Trinh nhớ lại.

Viêt Trinh cho biết, khi đến trụ sở của hãng phim, cô bất ngờ khi gặp hết tất cả thành viên như giám đốc hãng, đạo diễn... Họ đều là những người cô nể trọng nên cảm thấy hồi hộp.

"Cố nghệ sĩ Phạm Khách mới hỏi ý tôi có muốn đóng trong "Người đẹp Tây Đô" hay không. Ông nói, chính anh Lê Cung Bắc là người giới thiệu và đảm bảo tôi diễn rất hợp vai Bạch Cúc, nhưng hãng phim lo vì tôi kênh kiệu, đi trễ về sớm, chảnh chọe kiêu căng, thù lao cao...

Lúc đó tôi thầm biết ơn anh Lê Cung Bắc vì tôi rất thích vai này. Tôi cũng hứa cố gắng đi về đúng giờ, hãng trả thù lao bao nhiêu tôi cũng nhận. Hãng cũng yêu cầu tôi viết giấy cam kết đi về đúng giờ, tôi sẵn sàng viết. Từ đó anh Bắc bảo lãnh tôi hoàn thành tốt, đảm bảo đúng giờ giấc và cuối cùng có một "Người đẹp Tây Đô" Bạch Cúc", Việt Trinh tâm sự.

"Người đẹp Tây Đô" là bộ phim đưa tên tuổi của Việt Trinh đến rộng rãi với công chúng. Trong phim, Việt Trinh vào vai Bạch Cúc.

Dù vào thời điểm đó, tuổi đời lẫn nghề của cô còn chưa nhiều, nhưng Việt Trinh đã thể hiện vô cùng xuất sắc diễn biến tâm lý của một cô gái từ khi còn là một nữ sinh có vẻ đẹp vô cùng nổi bật.

Nữ diễn viên cũng từng tiết lộ về thành công của vai diễn: "Có khi, một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng".

Trích đoạn phim "Người đẹp Tây Đô" (Video: TFS)

Cuộc sống hiện tại của "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Đầu năm 2022, Việt Trinh bất ngờ thông báo giải nghệ sau 30 năm đóng phim. Nói về lý do rời xa sự nghiệp gắn bó hàng chục năm, nữ diễn viên nói rằng cô muốn dành nhiều thời gian hơn bên con gái.

Ở tuổi 52, Việt Trinh được nhiều khán giả nhận xét trông vẫn trẻ trung, xinh đẹp, gương mặt không thay đổi nhiều so với thời trẻ.

Ở tuổi 52, Việt Trinh được nhiều khán giả nhận xét trông vẫn trẻ trung, xinh đẹp, gương mặt không thay đổi nhiều so với thời trẻ.

Cách đây ít ngày, Việt Trinh hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô tiết lộ, ở tuổi thanh xuân, cô từng trải qua nỗi đau thất tình và lụy tình đến mức có lần suýt làm chuyện dại dột.

"Ngày xưa tôi là tuýp người đã yêu ai thì sẽ dành hết tình cảm cho người đó, ngày nào cùng nhớ mong người mình yêu rồi cầm điện thoại mong chờ từng tin nhắn người ta hỏi thăm mình đã ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chưa. Nói chung, ngày đó tôi sến lắm", Việt Trinh kể.

Theo nữ diễn viên, thuở mới lớn cô mơ mộng, hay kỳ vọng nhiều vào tình yêu và luôn mong người đàn ông mình yêu cũng yêu thương mình nhiều như mình yêu họ.

"Trước tôi lụy tình lắm. Thỉnh thoảng đang yêu mà giận nhau một, hai ngày chưa làm hòa, tôi thấy khổ sở như chết đi sống lại. Chắc không ai tin tôi từng thất tình đâu. Có lần tôi yêu anh kia mà chúng tôi giận nhau 10 ngày vẫn chưa hết, tôi buồn tới mức đang ngồi trên xe ô tô mà muốn tông cửa nhảy ra ngoài luôn", Việt Trinh nhớ lại.

Nữ diễn viên cho biết ngày chưa có con, cô sống rất cảm xúc, điên cuồng khi yêu. Sau này, trải qua những thăng trầm, Việt Trinh mới nhận ra chân lý: "Cuộc đời này là của mình, niềm vui, hạnh phúc cũng là của mình. Tại sao lại để người khác chi phối những cảm xúc ấy?".

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Việt Trinh cho biết, cô đang tận hưởng cuộc sống giản dị, bình lặng, dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, thỉnh thoảng về nhà vườn ở Bình Dương nghỉ ngơi, thư giãn.

Theo nữ diễn viên, từ lâu cô không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ và hài lòng với những gì đang có. Ngoài thời gian dành cho con trai, diễn viên thường xuyên làm từ thiện. Cô thường livestream bán hàng online để có thêm thu nhập, giúp đỡ những người khó khăn.

Việt Trinh sinh năm 1972 và là một diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như: "Ngọc trong đá", "Sao em vội lấy chồng", "Người đẹp Tây Đô"... Sở hữu gương mặt đẹp với đôi mắt to tròn, Việt Trinh từng được coi là biểu tượng nhan sắc thời bấy giờ.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/viet-trinh-toi-khong-nghi-duoc-dong-phim-nguoi-dep-tay-do-vi-tinh-chanh-choe-kieu-cang-192240516160636586.htm