Tình bạn giữa hai thủ môn Việt kiều

Hai lần bị Nguyễn Filip giành mất vị trí, Patrik Lê Giang vẫn thắm thiết khi gặp lại người bạn Việt kiều sau trận đấu tối 18/2.

Patrik Lê Giang và Filip Nguyễn đi chào hỏi gia đình của nhau. Ảnh: Bảo Ngọc.

Sau trận CLB Công An Hà Nội (CAHN) thắng TP.HCM 2-0 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9 V.League, Patrik Lê Giang và Nguyễn Filip ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Filip bắt chính trận này, trong khi Patrik không thi đấu, dù vẫn là thủ môn hay nhất của TP.HCM.

Patrik chủ động đến chào bố mẹ của Filip và thủ môn đội tuyển Việt Nam cũng làm điều tương tự với gia đình của bạn thân. Patrik và Filip cùng sinh năm 1992, có bố người Việt. Mẹ Patrik người Slovakia, còn mẹ Filip người CH Czech.

Hơn 13 năm theo chuyên nghiệp, Patrik có tới 2 lần bị Filip lấy suất bắt chính ở cấp CLB. Nhưng cạnh tranh trong sự nghiệp không tác động tới tình bạn giữa 2 thủ môn Việt kiều.

Năm 2016, cả Patrik Lê Giang và Nguyễn Filip cùng gia nhập CLB Vlasim tại giải VĐQG CH Czech. Sau khi Vlasim chia tay thủ môn số một Viktor Budinsky, Nguyễn Filip liền giành suất bắt chính.

Filip và Patrik thời cùng bắt cho Vlasim. Ảnh: Nguyễn Filip.

Không muốn dự bị, Patrik Lê Giang chấp nhận rời đi theo dạng cho mượn ở các CLB Karvina và Prostejov trong 2 năm. Chỉ khi Filip đi tìm thử thách mới, Patrik mới dần khẳng định vị trí ở Vlasim với 12 trận ở mùa 2018/19.

Trong giai đoạn 2019-2022, khi Nguyễn Filip trở thành trụ cột của Slovan Liberec, Patrik Lê Giang cũng thành danh trong màu áo Bohemians 1905. Họ gặp nhau vài lần tại giải VĐQG CH Czech, đổi nhau tấm áo, ôn lại những kỷ niệm xưa.

Cơ duyên một lần nữa đưa Patrik và Filip về chung chiến tuyến, khi 2 thủ môn Việt kiều nằm trong kế hoạch của CLB Công An Hà Nội (CAHN) năm 2023. Patrik được ký hợp đồng trước Filip, nhưng sau đó phải dạt vào TP.HCM nhường chỗ cho người bạn thân. Đây là lần thứ hai Filip lấy đi cơ hội của Patrik.

Patrik không ít lần nhắc đến ước mơ được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Thấy Filip được tạo điều kiện nhập quốc tịch trước mình, được khoác áo tuyển Việt Nam đá Asian Cup 2023, Patrik cũng chỉ thầm mừng cho người bạn. Anh không bao giờ trả lời những câu hỏi so sánh năng lực.

Cùng là người gốc Việt, cùng tuổi và từng thi đấu cùng CLB trong quá khứ, Patrik lẫn Filip đều có sự đồng cảm.

Bảo Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tinh-ban-giua-hai-thu-mon-viet-kieu-post1460763.html