Bán kết Champions League: Bayern Munich khó chặn được 'ông trùm' Real Madrid

Tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Allianz Arena trong trận bán kết lượt đi Champions League, Bayern Munich hiểu rằng họ phải tạo ra được lợi thế trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên đất Tây Ban Nha ở trận lượt về. Thầy trò Thomas Tuchel đã ở rất gần một chiến thắng, thế nhưng Real Madrid với bản lĩnh đặc biệt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, vẫn luôn biết cách để có được kết quả tốt nhất.

Bayern không thể đánh bại Real Madrid trên sân nhà. Ảnh: Sky Sports

Nỗ lực của “Hùm xám”

Champions League là đấu trường duy nhất để Bayern cứu vãn một mùa giải đáng quên của họ. Tại Bundesliga, “Hùm xám” đã mất ngôi vô địch vào tay Bayer Leverkusen sau 11 mùa giải liên tiếp thống trị nước Đức. Họ cũng đã bị loại ở Cúp Quốc gia Đức ngay từ vòng 2 bởi đội bóng hạng 3 FC Saarbrucken. Những kết quả rất đáng thất vọng đó phản ánh đúng những vấn đề hậu trường mà Bayern gặp phải, trong đó, nổi bật nhất là sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện. Thomas Tuchel là một chiến lược gia giỏi, nhưng ông không thể kiểm soát được phòng thay đồ với rất nhiều ngôi sao lớn tại Allianz Arena.

Trong bối cảnh như vậy, việc Bayern lọt vào bán kết Champions League có thể xem là một thành công. “Hùm xám” đã vượt qua Arsenal, đội bóng đang đạt phong độ rất cao tại nước Anh, để ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa giải này. Với thể thức thi đấu knock-out, những vấn đề chưa ổn của Bayern có thể được khỏa lấp bằng đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu. Đó cũng là điểm tựa để “Hùm xám” tin vào khả năng vượt qua Real Madrid và giành tấm vé đến trận chung kết.

Real Madrid là đối thủ khó chịu với bất cứ đội bóng nào tại đấu trường châu Âu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ lâu đã được thừa nhận mang “DNA Champions League” khi luôn biết cách để có được những kết quả tốt ngay cả khi lâm vào thế khó khăn. Chính Bayern cũng đã nhiều lần phải ôm hận trước Real Madrid ở Champions League. Vì lẽ đó, thầy trò Tuchel coi trận lượt đi trên sân nhà giống như một canh bạc mà họ phải thắng lớn để tạo ra ưu thế đủ cho “Hùm xám” nắm quyền chủ động trước trận lượt về.

Bayern đã có một trận đấu hay. Họ bị thủng lưới trước bởi một tình huống mà các ngôi sao Real Madrid thể hiện phẩm chất đặc biệt của mình. Đường chuyền sắc lẹm của Toni Kroos và pha chạy chỗ khôn ngoan của Vinicius Jr đơn giản là đủ sức xé nát bất cứ hệ thống phòng ngự nào. Nhưng Bayern đã gượng dậy được sau bàn thua đó nhờ tinh thần, ý chí của các cầu thủ cũng như sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên tại Allianz Arena. Trên băng ghế chỉ đạo, Tuchel cũng để lại dấu ấn khi có sự thay đổi khôn ngoan đầu hiệp 2. Việc đưa Leroy Sane từ cánh trái sang cánh phải đã mang đến hiệu quả tích cực. Bàn gỡ hòa vô cùng đẹp mắt của Sane đã giúp Bayern có được sự hưng phấn để rồi chỉ ít phút sau đó, Harry Kane ghi thêm một bàn thắng nữa trên chấm phạt đền sau khi Musiala bị Lucas Vazquez phạm lỗi trong vòng cấm. Mọi thứ tưởng chừng đã rất thuận lợi cho Bayern, nhưng...

Bản lĩnh của “Kền kền trắng”

Real Madrid đã đứng trước bờ vực sụp đổ trong một vài khoảnh khắc tại Allianz Arena, đặc biệt là ở khoảng thời gian đầu hiệp 2, khi Bayern liên tiếp có 2 bàn thắng và duy trì một sức ép rất lớn lên khung thành thủ môn Lunin. Mặc dù vậy, họ đã đứng vững sau những thử thách lớn đó với khoảng cách chỉ 1 bàn thua. Bằng một cách nào đó, Real Madrid ở Champions League luôn tìm được con đường đến với mục tiêu bất chấp thử thách khó khăn.

Và lần này, điều đó đã lại xảy ra. Khi Bayern bắt đầu sốt ruột trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng, họ đã dính phải đòn “điểm huyệt” vào đúng “chỗ hiểm”. Vinicius Jr làm rối loạn hàng thủ của đội chủ nhà trước khi đặt người đá cặp Rodrygo vào một vị trí dứt điểm thuận lợi. Khi trung vệ Kim Min-jae của Bayern phát hiện vấn đề, mọi thứ đã quá muộn. Cầu thủ người Hàn Quốc buộc phải có một tình huống ôm người trái phép để ngăn cản Rodrygo. Phạt đền cho Real Madrid và người bước lên lại là Vinicius Jr. Ngôi sao Brazil nhẹ nhàng đánh bại thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer để cân bằng tỷ số 2-2. Mọi thứ trở lại vạch xuất phát.

Bayern không còn thời gian để tái lập thế dẫn bàn. Sự thất vọng trên gương mặt của các cầu thủ chủ nhà khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên phản ánh đầy đủ tâm trạng của họ. Bayern đã không thể tạo ra lợi thế tại Allianz Arena và đang ở thế yếu hơn trước trận lượt về trên đất Tây Ban Nha. Họ lẽ ra đã có một kết quả tốt hơn với những nỗ lực bỏ ra, song Real Madrid thực sự quá kinh nghiệm và bản lĩnh. Đoàn quân của Ancelotti có những phút giây bị lấn át, nhưng để đánh bại họ thực sự không hề đơn giản. Man City hùng mạnh của Pep Guardiola đã thất bại ở tứ kết và giờ Bayern cũng đang có nguy cơ phải dừng cuộc chơi, chấp nhận một mùa giải trắng tay.

Trận đấu tại Allianz Arena thêm một lần nữa cho thấy sự khó lường của Real Madrid. Bayern đã thành công trong việc khóa chặt Jude Bellingham bằng sự quyết liệt của tiền vệ phòng ngự Konrad Laimer, nhưng họ bất lực trong việc phong tỏa các “điểm nổ” khác. Kỹ năng chuyền bóng siêu việt của các tiền vệ như Toni Kroos, Luka Modric cùng sự nhanh nhẹn, khả năng di chuyển khôn ngoan của các tiền đạo Vinicius Jr, Rodrygo đã khiến cho các trung vệ cao lớn nhưng chậm chạp như Kim Min-jae hay Eric Dier gặp rất nhiều vấn đề.

Điều quan trọng là Real Madrid luôn cực kỳ hiệu quả trong khâu dứt điểm. Họ có bàn thắng ngay lần sút trúng đích đầu tiên và dù sút ít hơn đội chủ nhà (10 so với 14), tỷ lệ sút trúng khung thành của Real Madrid lại cao hơn (40% so với 35,71%). Đó chính là nguyên nhân tạo nên sự đáng sợ của “Kền kền trắng”, họ có thể không hơn đối phương về thế trận, tỷ lệ kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm nhưng lại luôn là đội tạo ra khoảnh khắc mang tính chất bước ngoặt. Bóng đá xét cho cùng là trò chơi có kết quả được quyết định bằng số bàn thắng chứ không phải bất cứ yếu tố nào khác!

Với bàn thắng vào lưới Real Madrid, Harry Kane đã trực tiếp đóng góp vào 11 bàn của Bayern Munich tại Champions League mùa này, trong đó có 8 lần tự lập công cùng 3 đường kiến tạo. Đây là kỷ lục mới với một cầu thủ người Anh ở Champions League, vượt qua thành tích đóng góp 10 bàn của David Beckham với Manchester United mùa 1998-1999 và Steven Gerrard với Liverpool mùa 2007-2008.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-ket-champions-league-bayern-munich-kho-chan-duoc-ong-trum-real-madrid-post475416.html