Tin tức 24h qua: Sư giả 'Thích Tâm Phúc' bị bắt vì lừa đảo, làm giả tài liệu

Sư giả 'Thích Tâm Phúc' bị bắt vì lừa đảo, làm giả tài liệu; Diễn biến mới vụ cựu CSGT bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc… là những tin đáng chú ý tỏng 24h qua.

Bắt khẩn cấp sư giả Thích Tâm Phúc

Chiều 6/12, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc (tức Thích Tâm Phúc, SN 1983) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ông Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra, năm 2021, bà L.T.H.T. (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) mua 1 thửa đất nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được.

Ngày 7/10/2022, qua anh L.V.V (SN 1990), bà T. làm quen với Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành 2 thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thửa.

Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên Phúc đồng ý với bà T.

Phúc thỏa thuận chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng.

Sau đó, Phúc thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho bà T. 1 giấy. Khi nào bà T. đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại, Phúc mới đưa giấy giả thứ 2.

Bị bà T. phát hiện và tố cáo, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Khi trở về, Phúc bị cảnh sát triệu tập và sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ông Phúc rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi tự xưng là nhà sư, tự tu ở nhà và được các Youtuber quay nhiều đoạn clip. Nhiều đoạn clip có nội dung phản cảm khi ông này mặc đồ tu hành nhưng nói năng thiếu văn hóa, ăn thịt…

Diễn biến mới vụ cựu CSGT bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc

Nguyễn Đức Trung

TAND TP Hà Nội đã quyết định đưa Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 26/12 tới đây. Vụ án được xét xử công khai. Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính làm thẩm phán cùng với Thẩm phán Đinh Quốc Trí, chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, do nợ nần, Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm đòi tiền chuộc.

Chiều 14/8, Trung chuẩn bị đồ rồi lái ô tô biển số giả đi từ tỉnh Vĩnh Phúc xuống phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội để tìm và bắt cóc trẻ em.

Tại KĐT Việt Hưng, thấy cháu N.H.P. (SN 2016) đang đi xe đạp một mình, Trung liền bắt cháu P. lên xe và trói cháu bé vào ghế phụ phía trên của xe.

Hỏi cháu P., Trung biết số điện thoại của mẹ cháu bé là chị Đào Thanh Huyền. Trung gọi cho chị Huyền đe dọa và đòi 15 tỷ đồng để chuộc cháu P. Do gia đình chuẩn bị được hơn 13 tỷ đồng nên chị Huyền xin trả số tiền trên thì được Trung đồng ý.

Chị Huyền sau đó cầm tiền và lái ô tô đi theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần KCN Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, Hà Nam). Tại đây, chị xuống xe và để tiền xuống đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P. ra. Khi Trung lái xe bỏ trốn thì bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Trước khi gây án, Trung từng công tác tại Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy.

2 cụ ông tử vong trong ngôi nhà cháy và nỗ lực bất thành của người cháu

Ngày 6/12, Công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường Lê Văn Sỹ khiến hai người tử vong.

Video: 2 anh em 60 và 70 tuổi tử vong trong vụ cháy nhà đường Lê Văn Sỹ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 5/2, đám cháy bùng lên từ căn nhà trong hẻm 305 đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình). Căn nhà xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 42m2, gồm một trệt, một gác lửng.

Lửa lớn đã khiến gác lửng đổ sập, đè bít cửa ra vào và do bên trong chứa nhiều vải, nhựa, giấy gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Vụ cháy khiến hai anh em ruột ngụ tại căn nhà là ông Đ.D.H. (70 tuổi) và ông Đ.P.N.H. (62 tuổi) tử vong.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà trên có 5 người, gồm 2 nạn nhân, 1 thanh niên và 2 em bé.

Khi phát hiện cháy, thanh niên trên kịp bồng 2 đứa con và kéo một người cậu chạy ra. Tuy nhiên, lúc này phần gác gỗ đổ sập xuống khiến người cậu bị tụt tay mắc kẹt lại khu vực cầu thang

“Người cậu còn lại của thanh niên kẹt lại trên lầu 1 cũng không qua khỏi. Đứa cháu nỗ lực vừa cứu 2 con vừa cứu 2 cậu nhưng bất lực, căn gác bị đổ xuống. Đau lòng…”, một nhân chứng nói.

Biển số “sảnh rồng” 30K-567.89 của Hà Nội được đấu giá lần 3

Biển số Hà Nội 30K-567.89 từng được đưa lên sàn đấu giá 2 lần

Ngày 6/12, biển số “sảnh rồng” 30K-567.89 của Hà Nội được đưa ra đấu giá lần thứ 3 và được chốt với giá hơn 12,5 tỷ đồng. Con số này thấp hơn so với 2 lần đầu giá trước.

Trước đó, ngày 15/9, biển số 30K–567.89 từng trúng đấu giá hơn 13 tỷ đồng, tuy nhiên người trúng đấu giá sau đó đã bỏ cọc.

Đến ngày 28/10, biển số này được đưa ra đấu giá lại lần 2 với số tiền trúng đấu giá hơn 16,5 tỷ đồng, cao hơn lần đấu giá thứ nhất. Tuy nhiên người trúng giá lần 2 cũng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau thời hạn 15 ngày và phải đưa ra đấu giá lần thứ 3.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-su-gia-thich-tam-phuc-bi-bat-vi-lua-ao-lam-gia-tai-lieu-a639479.html