Thực hư thông tin bà lão hơn 80 tuổi nhặt ve chai sống ở biệt thự cổ, tối đi xin cơm từ thiện

Thông tin bà cụ hơn 80 tuổi ở Hà Nội tối đạp xe đi nhặt ve chai, xin cơm từ thiện nhưng sống tại căn biệt thự Pháp cổ có giá lên tới hàng chục tỷ nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Vậy thực hư của câu chuyện này là gì?

Mới đây, thông tin một bà cụ đạp xe đạp đi nhặt ve chai, xin cơm từ thiện sau đó trở về sống tại căn nhà biệt thự Pháp cổ (số 63A phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Trước sự việc này, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích bà cụ ở trong ngôi nhà có giá hàng chục tỷ như vậy mà vẫn đi xin cơm từ thiện là điều không hay. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bà cụ chỉ ở nhờ hành lang căn biệt thự, khổ cực, hàng ngày phải đi nhặt ve chai sống qua ngày.

Hình ảnh bà Phượng chất đầy rác quanh nhà. Ảnh: NDCC

Theo tìm hiểu của PV, căn nhà được nhắc đến trong sự việc này là căn biệt thự Pháp cổ trị giá hàng chục tỷ đồng, hiện có 3 hộ gia đình đang cùng sinh sống. Bà cụ sống ở tầng 1 của căn nhà, có diện tích 35m2.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Lê Giang, một trong hai hộ gia đình sống tại biệt thự cho biết, nhiều năm qua các gia đình sống khổ sở vì mùi rác thải ra từ đồ phế liệu bà Phượng mang về. Rác thải được chất thành đống, rất ô nhiễm và mất vệ sinh.

"Tầng 1 của căn nhà rộng đến 35m nhưng bà ấy lại dùng để chứa đồ đạc linh tinh, rồi chiếm dụng nhà vệ sinh chung để làm chỗ ăn ngủ khiến mọi người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và kêu cứu, UBND phường, tổ dân phố… đã đến nhắc nhở, tổ chức dọn dẹp nhưng bà ấy cứ chống đối", chị Giang cho hay.

Bà Phượng sống trong góc nhà vệ sinh của căn biệt thự. Ảnh: Quỳnh Mai

Cũng theo chị Giang, cách đây hơn nửa tháng, hàng xóm đã từng đề xuất tài trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để bà Phượng dừng thu gom rác, chuyển vào nhà sống. Bà Phượng đồng ý và ký giấy nhận tiền, nhưng hôm sau vẫn thế.

"Bao năm qua chúng tôi chỉ mong muốn môi trường sống được sạch sẽ. Ở khu phố văn minh, có nhà cửa mà bà không ở mà lại dùng chứa rác thải khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi", chị Giang bày tỏ.

Chính quyền cũng… bất lực!

Xung quanh sự việc, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành cho biết, cụ bà trong video tên là Nguyễn Thị Kim Phượng (83 tuổi), sống đơn thân, có hộ khẩu thường trú tại căn nhà trên phố Tô Hiến Thành.

"Bà Phượng có hộ khẩu tại tầng một của căn nhà, hàng tháng nhận trợ cấp 400 nghìn đồng. Bà khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát, nhưng thích đi nhặt rác, tích trữ rác đầy nhà", lãnh đạo UBND phường xác nhận.

Căn nhà biệt thự cổ nơi bà Phượng sinh sống. Ảnh: Quỳnh Mai

Cũng theo vị lãnh đạo này, UBND phường cùng các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho bà Phượng trong những dịp lễ, Tết…., giao địa bàn dân cư, tổ dân phố số 2 quan tâm chăm lo đời sống của bà Phượng. Hàng xóm xung quanh cũng quan tâm, nấu đồ ăn mang sang, nhưng bà không ăn. Mỗi buổi trưa và tối, bà lại ra đường xin đồ từ thiện.

"Cứ khoảng 1-2 tuần, phường và tổ dân phố đều vận động, đến dọn dẹp, thu dọn rác giúp bà Phượng. Ngoài ra, chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà, lát sàn, mua giường chiếu, ti vi, tủ… để bà dọn vào ở nhưng bà không đồng ý", lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành nói.

Video người dân cung cấp: Cụ bà chở đầy ve chai, rác thải về nhà

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thuc-hu-thong-tin-ba-lao-hon-80-tuoi-nhat-ve-chai-song-o-biet-thu-co-toi-di-xin-com-tu-thien-169240124161641608.htm