Mẹ bị tai nạn hoại tử chân, ba con thơ nheo nhóc ngóng chờ

Trong lúc mưu sinh, chị Thương gặp tai nạn nghiêm trọng khiến chân bị hoại tử, nhiễm trùng rất nặng. Gia cảnh khó khăn, các con còn nhỏ, viện phí của chị trở thành gánh nặng lớn.

Mỗi lần tỉnh giấc do cơn đau hành hạ, chị Vũ Thị Thương (SN 1991, quê Thanh Hóa) lại bần thần, hỏi chồng về tình hình các con ở nhà. Con gái út của chị mới hơn 1 tuổi, đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Trong khi đó, hai con lớn mong ngóng mẹ trở về, việc học cũng chẳng tập trung.

Chị Vũ Thị Thương bị tai nạn giao thông dẫn đến hoại tử chân phải.

Chị Vũ Thị Thương bị tai nạn giao thông dẫn đến hoại tử chân phải.

Gia đình chị Thương vốn nghèo khó, lại đông con. Hàng ngày, chị mưu sinh bằng gánh hoa quả ở chợ. Chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Cả tháng, hai người chật vật cũng chỉ kiếm được chừng 5 triệu đồng, tằn tiện lắm mới lo được miếng cơm cho các con.

Khoảng 21h ngày 21/4/2024, trong lúc đi lấy hoa quả về bán, chiếc xe máy do chị Thương điều khiển va chạm mạnh với một chiếc ô tô. Tai nạn xảy đến khiến chị bị đứt tĩnh mạch chân, máu chảy đầm đìa, ngay lập tức được người dân đưa đi cấp cứu.

Bởi tình trạng quá nặng, chị Thương được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ phải phẫu thuật cho chị đến 3 lần. Sau ca mổ, tình hình chuyển biến xấu, chân phải bị hoại tử rồi nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ tiếp tục cắt lọc hết phần hoại tử ở chân rồi điều trị nhiễm khuẩn tích cực.

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, việc điều trị cho chị Thương phát sinh vô cùng lớn. Chị mới hết hạn bảo hiểm y tế, còn chưa kịp gia hạn thêm nên chi phí phẫu thuật, mua thuốc đều không được hỗ trợ. Tính đến nay, gia đình chị Thương đã tự túc hơn 70 triệu đồng. Hiện chị vẫn đang điều trị nhiễm trùng, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể và phục hồi chức năng.

Gia cảnh khó khăn, chị Thương đang rất cần được giúp đỡ.

Gia cảnh khó khăn, chị Thương đang rất cần được giúp đỡ.

Không còn cách nào, anh Nguyễn Sỹ Lập (SN 1989), chồng chị Thương phải nghỉ làm để lên bệnh viện chăm sóc vợ. Các con nhỏ gửi nhờ nhà nội trông nom. Lúc đưa vợ nhập viện, anh chạy vạy khắp nơi mới vay được 50 triệu đồng. Số tiền nhanh chóng cạn kiệt chỉ sau ít ngày khiến anh càng thêm lo lắng.

Đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, họ chẳng có cách nào xoay xở. Những nơi nào có thể hỏi vay, anh Lập đều đã hỏi cả. Trong khi đó, tình hình chị Thương cần theo dõi và điều trị lâu dài, tốn kém.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lập nghẹn ngào: “Các con ở nhà rất thương mẹ, lần nào gọi điện về cũng khóc hỏi mẹ sắp khỏi chưa. Vì không có bảo hiểm y tế nên cứ ít ngày tôi phải đóng thêm tạm ứng viện phí từ 15-20 triệu đồng. Giờ nhà tôi đã hết sạch tiền rồi, chẳng nhờ ai được nữa, làm sao mà cứu vợ?".

Con út của chị Thương mới hơn 1 tuổi ngày đêm nhớ mẹ

Con út của chị Thương mới hơn 1 tuổi ngày đêm nhớ mẹ

Mỗi ngày, anh Lập chỉ dám chắt chiu mua 1 suất cơm để dành cho vợ, còn bản thân lay lắt, ăn ở tạm bợ vì sợ tốn kém. Đứng trước tình cảnh đầy éo le, anh tính đến việc thế chấp căn nhà gia đình mình đang ở để lấy tiền chữa bệnh. Song nếu bán đi, chẳng biết các con sẽ sống ra sao.

Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Vũ Thị Thương (33 tuổi) bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng nặng. Hiện bệnh nhân đã phẫu thuật lấy huyết khối và tạo hình ngã ba động mạch khoeo, tuy nhiên vẫn cần điều trị lâu dài. Hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, chồng là lao động tự do, các con còn nhỏ trong độ tuổi đi học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Sỹ Lập. Địa chỉ: Khu phố Bình Tân, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 0392231658.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.133 (chị Vũ Thị Thương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-bi-tai-nan-hoai-tu-chan-ba-con-tho-nheo-nhoc-ngong-cho-2280767.html