Thật giả lẫn lộn, lòng người hoang mang | Hà Nội tin mỗi chiều

Không biết từ khi nào những việc tốt lại bị hoài nghi. Hay phải chăng trong cuộc sống này, cái xấu đã hiện hữu nhiều đến độ để chúng ta mất niềm tin và luôn sống trong nghi ngờ.

Một câu chuyện oái oăm xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi đưa con đi học ở Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) thấy bạn học cùng khối con mình đang đi mượn tiền để mua đồ ăn sáng, một phụ huynh đã cho cháu bé 20 nghìn. Bất ngờ, sau đó hiệu trưởng nhà trường phát thông báo khẩn cảnh báo ý đồ dàn cảnh bắt cóc. Khi đọc được thông báo, vị phụ huynh tốt bụng tá hỏa, báo nhà trường để đính chính.

Ủy ban nhân dân quận 12 khẳng định không có chuyện người lạ dàn cảnh tiếp cận, cho tiền với ý đồ bắt cóc học sinh trước cổng trường Tiểu học Hà Huy Giáp như dư luận đang lan truyền. Sau việc này, Công an Quận 12 đề nghị các đơn vị, cơ quan, trường học,... khi phát hiện các vụ việc, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, cần lập tức báo ngay cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, tránh tình trạng loan truyền thông tin chưa được cơ quan chức năng xác minh, làm người dân hoang mang.

Trên đường đi làm, thấy một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chị đã mang em bé đến trình báo công an, thương đứa bé nên chị nhận về nuôi. Biết chuyện, có người bảo chị đang dàn cảnh để hợp thức hóa đứa con của mình. Người khác lại cho là chị nhận đứa bé để lấy tiền trợ cấp của nhà trước. Không biết từ khi nào những việc tốt lại bị hoài nghi. Hay phải chăng cái xấu đã hiện hữu nhiều đến độ để chúng ta mất niềm tin và luôn sống trong nghi ngờ lẫn nhau? Vì lòng tốt bị ngờ vực nên giờ đây nhiều người không có cơ hội được giúp đỡ khi chẳng may lâm nạn.

Nhìn ở góc độ khác, hành vi “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm” là vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu. Hồi đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Hằng đã bị Viện Kiểm sát huyện Can Lộc, Hà Tĩnh khởi tố vì hành vi này. Khi xe ô tô của bà Hằng đang dừng bên đường thì bị một xe máy đâm vào, người điều khiển xe máy ngã ra đường. Bà Hằng lên xe đi, bỏ mặc người bị tai nạn nằm ở vị trí nguy hiểm trên đường. Sau đó người này bị xe tải cán qua người, chết trên đường đi cấp cứu. Bà Hằng bị khởi tố vì thấy người khác gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu giúp.

Luật sư Đặng Hoài Vũ (Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, theo điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì tùy trường hợp có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Vậy làm thế nào để lòng tốt được tôn vinh? Theo tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy chia sẻ: “Chúng ta vẫn tiếp tục cứu người. Người cần cứu mới là người ta cần quan tâm nhất. Lòng tốt luôn có giá trị cao nhất dù có bị hiểu lầm, nghi ngờ”./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/that-gia-lan-lon-long-nguoi-hoang-mang-ha-noi-tin-moi-chieu-205454.htm