Thái Bình: Nơi ấy có thầy, cô bạn cũ

Thời gian trôi đi chẳng thể quay lại, cũng như đợi chờ một ai đó. Có rất nhiều thứ dần bị lãng quên theo năm tháng, nhưng có hai thứ mà thời gian không thể xóa nhòa, quên lãng đó là tình thương yêu và ký ức tuổi học trò

Thầy cô và toàn thể các bạn học sinh niên khóa 1999-2003

Ở cái tuổi trăng tròn đầy mơ mộng, họ thường nói với nhau sau này nhất định sẽ họp lớp, sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò đầy tinh nghịch. Ấy thế, đã 20 năm, những "cánh chim" là học sinh niên khóa 1999-2003 Trường THCS Thái Hòa (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bay đi khắp muôn nơi có dịp tụ hội về đây mang theo một thông điệp “Thanh xuân của tôi là bạn, là khởi nguồn yêu thương” để gắn kết yêu thương tìm về ký ức. Trở lại mái trường xưa, đứng trước ngôi trường có bề dày truyền thống hơn 60 năm tuổi ở vùng đất ven biển đầy nắng gió; không khí trong lành của một vùng quê thanh bình làm cho ngày Hội khóa thêm phần ấm áp, chan hòa giữa đầu đông se lạnh.

Trong không khí ngập tràn của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng là ngày Hội khóa kỷ niệm 20 năm trở lại mái trường xưa, cùng ùa về với bao gương mặt thân thương, bao thế hệ thầy cô đã lâu mới có dịp gặp gỡ, hàn huyên chuyện cũ…là ánh mắt, nụ cười, bâng khuâng xao xuyến, những giây phút xúc động của thầy và trò; nhiều thầy cô không nhớ hết tên học trò của mình, bởi những cô, cậu học trò ngày nào đã thực sự khôn lớn, trưởng thành.

Buổi gặp mặt chính thức “20 năm trở lại mái trường xưa” của học sinh Trường THCS Thái Hòa được tổ chức vào sáng ngày 19/11/2023; về dự Hội khóa có sự hiện diện của các thầy cô nguyên là lãnh đạo Nhà trường, Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy cô đã dìu dắt, giảng dạy cho thế hệ học sinh chúng em.

Thầy Tạ Đức Đạo nguyên Hiệu trưởng Trường

Trong không khí trang trọng, ấm áp đó là ý tưởng, sự tâm huyết, chu đáo từ các bạn trong Ban liên lạc và sự hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo của các bạn cựu học sinh toàn khóa. 20 năm ngày gặp lại với tình cảm và sự kính trọng của cựu học sinh niên khóa 1999-2003 dành cho thầy cô vẫn đong đầy, nguyên vẹn; nhiều bạn đã không quản đường xá xa xôi về dự Hội khóa, nhiều bạn không về tham dự cũng gửi món quà, dõi theo và luôn hướng về mái trường, thầy cô, bạn bè.

Tìm về ký ức…

Giao mùa, thật dễ gợi cho con người nhiều cảm xúc, nhớ về ngày đã cũ, những gì đã đến rồi đi, tổn thương đã phai nhòa và những điều tưởng chừng bị lãng quên. Rồi bồi hồi nhớ về tháng 11 với mái trường xưa, thầy cô, bạn cũ và câu chuyện cũ sâu thẳm trong tim luôn nhắc nhớ chúng ta tìm về.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Gặp nhau, nước mắt tràn mi lăn thành từng giọt, kỷ niệm ùa về là cả bầu trời tuổi trẻ, miền ký ức, câu chuyện hồn nhiên, trong sáng, tình bạn, sự chân thành, bóng dáng bạn bè xưa yêu dấu. Mọi thứ như mới hôm qua mà giờ đây đã in hằn theo thời gian trên khóe mắt bạn bè, mái tóc pha sương của thầy cô; có thầy cô đã chuyển trường, có thầy cô đã nghỉ hưu và sức khỏe cũng theo dần với thời gian.

Các bạn học sinh tặng quà tri ân thầy cô

Các bạn học sinh tặng quà tri ân thầy cô

Trường vẫn ở đó và chúng em về đây. Trong số đó, không ít người đã đặt câu hỏi, trường bây giờ ra sao, thầy cô có khỏe không, bạn bè thế nào?. Trường được xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp; chỉ có lớp học sinh năm xưa là có nhiều đổi thay; vẫn nụ cười ấy, vẫn khung cảnh ấy, làm cho ai đó nhớ lại tiếng trống trường ngân vang vào mỗi sáng sớm, tiếng trống tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ. Hình ảnh thầy cô miệt mài bên trang giáo án để truyền cảm hứng, tri thức cho chúng em trong mỗi bài giảng, mỗi tiết học; khuôn mặt ngây thơ, chăm chú, hăng hái phát biểu ý kiến, câu trả lời ú ớ khi cô kiểm tra bài vào đầu mỗi tiết học, hay các trò chơi tinh nghịch mỗi giờ ra chơi. Đó chính là động lực để chúng em vượt lên mọi khó khăn và trưởng thành hơn, luôn là hành trang trên con đường tri thức cho chúng em mang theo suốt cuộc đời.

Gắn kết yêu thương…

Lần đầu tiên sau 20 năm ra trường, bạn bè mới có dịp gặp lại nhau. Trong khuôn khổ của Hội khóa có rất nhiều hoạt động sôi nổi, gắn kết yêu thương, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ và chụp ảnh lưu niệm, tri ân thầy cô. Sau 20 năm gặp lại, giữa sân trường xưa, gặp lại bạn cũ, dù bạn là ai, bạn làm gì thì vẫn là cô cậu học trò hồn nhiên, vô tư, trong sáng, ôn lại chuyện cũ của cái thời được cho là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”; rồi bồi hồi cảm xúc khó tả, kỷ niệm vui buồn luyến tiếc đâu đó trong tâm hồn ái đó về miền ký ức, về ánh mắt bối rối, thơ ngây, khờ dại, để bất giác nhận ra chút tình cảm ấy chưa kịp đặt tên…

Vẹn nguyên tình bạn

Vẹn nguyên tình bạn

Kỷ niệm 20 trở lại mái trường xưa được xây dựng và kết nối bởi Ban liên lạc khóa, ban liên lạc của các lớp để từ đó xây dựng lên một ý tưởng, một chương trình cho ngày Hội khóa, cũng là dịp tri ân các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và để các bạn gắn kết lại gần nhau, chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm, đặc biệt với một số bạn còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cô và trò chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, học sinh niên khóa 1999-2003 còn có phần quà lưu niệm, món quà tinh thần, vật chất tuy không lớn, nhưng tấm lòng tri ân của toàn khóa để lưu lại mái trường một chút dấu ấn, kỷ niệm 20 năm ngày trở lại mái trường xưa.

Ban liên lạc cựu học sinh khóa 1999-2003 gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe đến các thầy cô nguyên là lãnh đạo nhà trường, ban giám hiệu nhà trường; các thầy cô đã về dự Hội khóa và các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2003 Trường THCS Thái Hòa.

Sau hội khóa, Ban liên lạc cựu học sinh khóa 1999-2003 mong rằng sẽ tạo sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa. Cùng chia sẻ những khó khăn để nhân lên niềm vui - hạnh phúc trong cuộc sống.

T.H.T

Tạ Hữu Thuật cựu học sinh THCS Thái Hòa, niên khóa 1999 - 2003

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-hoi-tri-an-gap-lai-thay-co-mai-truong-cu-sau-20-nam-a21828.html