Tân binh Công an những ngày đầu trong quân ngũ

Hơn 1.800 chiến sĩ nghĩa vụ CAND bắt đầu cuộc sống quân ngũ với nhiều thay đổi, từ nề nếp sinh hoạt thường ngày đến việc tập luyện theo hướng dẫn của các thầy cô giáo tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an.

Ngày 21/2, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023.

Năm nay, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã tiếp nhận hơn 1.800 chiến sĩ, độ tuổi từ 18 đến 25, gồm 29 dân tộc khác nhau, có nhiều chiến sĩ thuộc đồng bào dân tộc ít người. Trong đó, trình độ Đại học, Cao đẳng có 295 đồng chí, chiếm 16,2%; Trung cấp 107 đồng chí; 106 đồng chí là đảng viên.

Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, công tác huấn luyện đã diễn ra khẩn trương, sôi nổi nhằm đào tạo một thế hệ chiến sĩ ưu tú, đóng góp vào công cuộc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các chiến sĩ trẻ những ngày đầu vào quân ngũ được huấn luyện về tác phong, điều lệnh CAND. Các chiến sĩ cgũn cơ bản làm quen với các chế độ ngày, tuần và việc sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh như chăn màn, quần áo, giày, dép theo kiểu "con nhà binh".

Các chiến sĩ mới tạm gác nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ bạn bè, các thói quen thường nhật ở gia đình để hòa cùng đồng đội vượt qua thử thách trong thời gian huấn luyện chính thức… Dù những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng các chiến sĩ đều phải kiên trì tập luyện để đúng điều lệnh, quy định của một chiến sĩ CAND. Trong ảnh các chiến sĩ luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Động tác đánh tay tưởng như đơn giản nhưng các chiến sĩ mới phải kiên trì tập luyện liên tục mới đạt yêu cầu.

Nguyễn Lan Anh (SN 2002; quê Hưng Yên) là chiến sĩ nữ duy nhất trong số hơn 1.800 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia huấn luyện tại Trung tâm nhưng mọi điều kiện trong huấn luyện không vì thế mà được ưu ái. Lan Anh tập luyện với cường độ cao tương tự các đồng đội nam trong đơn vị.

Lan Anh thực hiện từng động tác điều lệnh dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách huấn luyện.

Chia sẻ với phóng viên, nữ tân binh Nguyễn Lan Anh cho biết, được đứng trong hàng ngũ và khoác lên mình bộ quân phục CAND là ước mơ bấy lâu của em. Sau khi tốt nghiệp, Lan Anh xin ý kiến của ba mẹ và nhận được sự đồng ý, ủng hộ nên đã viết đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ CAND. Trải qua vòng sơ tuyển, Lan Anh được xét chọn và trở thành số ít nữ chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhập ngũ đợt này. Ngày nhận được thông báo mình đạt tiêu chuẩn, yêu cầu nhập ngũ, Lan Anh rất vui mừng, phấn khởi.

Những bàn chân đồng loạt vung cao rồi dập mạnh trên nền đường bê tông, tạo nên âm thanh mạnh mẽ của lực lượng CAND.

Trong vòng 3 tháng, các chiến sĩ mới sẽ được đào tạo, huấn luyện những nội dung cơ bản về: kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở; điều lệnh CAND, kỹ năng, chiến thuật quân sự, bắn súng, bộ binh và võ thuật CAND…

Buổi sáng trên thao trường huấn luyện.

Phía trước sẽ là một hành trình với rất nhiều vất vả và thử thách nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và được rèn luyện qua môi trường kỷ luật, các chiến sĩ trẻ sẽ trở thành những người lính thực thụ có đủ trình độ nghiệp vụ, sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

B.Châu - P.Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tan-binh-cong-an-nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-i684222/