Sandro Tonali & 7 cầu thủ bị ép rời CLB trong nước mắt

Sandro Tonali được cho là đã bật khóc sau khi được thông báo rằng anh sẽ chuyển đến Newcastle. Dưới đây là 7 cầu thủ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

1. Lionel Messi
Lionel Messi khóc như một đứa trẻ khi buộc phải rời Barcelona vào năm 2021. Tình trạng tài chính nguy hiểm của câu lạc bộ có nghĩa là họ phải loại anh ta khỏi sổ sách của họ, ngay cả khi anh ta bị cắt giảm lương đáng kể - điều mà anh ta đã đồng ý làm.

Messi gần như chắc chắn muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở Camp Nou, nhưng sự túng quẫn về tài chính của câu lạc bộ có nghĩa là giai đoạn khoác áo Barca của anh không chỉ kết thúc trong nước mắt, mà còn gây ra rất nhiều tranh cãi.

2. Robinho
Robinho không chỉ không muốn gia nhập Man City vào năm 2008, anh thậm chí còn không biết họ là ai. Real Madrid đã buộc cầu thủ người Brazil chuyển đến Etihad sau khi bị Chelsea, đội cũng đang đàm phán để ký hợp đồng với anh, xúc phạm. The Blues đã bán áo đấu của Robinho trên trang web của họ trước khi vụ chuyển nhượng chính thức được thực hiện.

Robinho gia nhập Man City vào ngày hạn chót, vài giờ sau khi việc tiếp quản Tập đoàn Abu Dhabi United của họ hoàn tất, nhưng anh chỉ ở lại được 18 tháng trước khi được cho mượn và cuối cùng bị bán.

3. Angel di Maria
Có vẻ như các cầu thủ bóng đá không thích đổi Madrid lấy Manchester. Việc Angel Di Maria chuyển đến United với giá 60 triệu bảng vào năm 2014 là một thảm họa rõ ràng từ đầu đến cuối.

Đầu tiên, cầu thủ người Argentina thừa nhận anh không muốn rời Bernabeu trong thông điệp chia tay, sau đó ngôi nhà ở Cheshire của anh bị trộm đột nhập, và ngay sau đó phong độ của anh lao dốc.

4. Iker Casillas
Quyết định của Jose Mourinho loại Iker Casillas khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid vào năm 2012 là một cú sốc, đặc biệt khi cầu thủ người Tây Ban Nha đã là trụ cột của đội bóng trong 13 năm.

Mourinho rời đi vào năm 2013, nhưng Casillas đã theo ông ra đi hai năm sau đó, mặc dù anh đã rất cố gắng để không làm vậy. Cha mẹ của thủ môn này sau đó cho rằng chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã ép con trai họ ra đi. “Chiến dịch bôi nhọ Iker đã được Florentino dàn dựng trong nhiều năm”, họ nói với tờ El Mundo của Tây Ban Nha sau khi Casillas chuyển đến Porto vào năm 2015.

5. Andy Carroll
Andy Carroll mới chỉ có nửa mùa giải chơi bóng tại Premier League khi Liverpool gọi điện vào tháng 1 năm 2011, trong tuyệt vọng tìm kiếm sự thay thế cho Fernando Torres đang đầu quân cho Chelsea.

Tiền đạo sinh ra ở Newcastle rất hạnh phúc ở câu lạc bộ thời thơ ấu của mình, nhưng khi một lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng đến từ Merseyside, Magpies không thể từ chối. Carroll sau đó tiết lộ: “Ông chủ đã nói rõ với tôi rằng tôi phải rời câu lạc bộ. Tôi không muốn rời đi nhưng họ bắt tôi phải làm vậy".

6. Alex Song
Nói một cách khắc nghiệt, thời gian của Alex Song ở Barcelona là một trận cười sảng khoái… nhưng không phải với anh. Tiền vệ này công khai thừa nhận anh muốn ở lại Arsenal, nhưng buộc phải ra đi khi câu lạc bộ từ chối tăng mức lương 15.000 bảng/tuần cho anh.

Song đã dành hai năm đấu tranh để có được một suất đá chính tại Camp Nou và rời đến West Ham. Quãng thời gian tại Barca quả thật chẳng có gì đáng nói.

7. Joe Hart
Joe Hart đã từ vị trí số 1 của Manchester City và đội tuyển Anh trở thành một kẻ thất bại trong nháy mắt. Việc Pep Guardiola đến Etihad vào năm 2016 đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của anh, với việc cựu huấn luyện viên Barcelona đang tìm kiếm một thủ môn có khả năng cầm bóng tốt hơn.

Mặc dù muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, Hart cuối cùng đã bị đẩy sang Torino theo dạng cho mượn, rồi đến West Ham, trước khi bị bán cho Burnley vào năm 2018.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sandro-tonali-7-cau-thu-bi-ep-roi-clb-trong-nuoc-mat-a614702.html