Rơi nước mắt trong đại lễ 'Vu lan tri ân, báo ân - Bông hồng cài áo'

Hàng ngàn Phật tử xúc động tham dự Đại lễ Vu lan tri ân, báo ân - Bông hồng cài áo tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc

Năm nay theo thông bạch, đại lễ Vu lan được các chùa tổ chức từ ngày mùng một đến ngày rằm tháng 7 âm lịch.

Đàn lễ khóa tu Phật Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên

Tham gia đại lễ "Vu Lan tri ân, báo ân - Bông hồng cài áo" được tổ chức quy mô, trang trọng tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc, hàng ngàn Phật tử hân hoan rước cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam và các biểu tượng Cha mẹ Nhật - Nguyệt con rồng cháu tiên song hành cùng nghi thức rước cờ Lungta, cờ Phật giáo.

Các Phật tử rước cờ Tổ quốc tại Đại lễ "Vu Lan tri ân, báo ân - Bông hồng cài áo"

Dưới sự hướng đạo của chư ni, những người con về dự cùng lắng lòng mình với bông hồng cài áo gợi muôn vàn cảm xúc của sự biết ơn và thành kính đối với cha mẹ, tổ tiên cùng cội nguồn đất nước, dân tộc. Toàn thể Pháp hội cùng thành tâm cầu nguyện tri ân, đọc tụng Kinh Vu lan bồn, vi nhiễu Bảo tháp cúng dàng đèn…

Một Phật tử xúc động rơi nước mắt tại buổi lễ

Đáp lời thỉnh cầu của Phật tử, Ni sư Trụ trì Bảo tháp đã hướng dẫn đại chúng tham dự thực hành bài pháp ngắn về Thiền hơi thở hướng tâm vào chủ đề Tri ân, Báo ân; đồng thời giảng giải ý nghĩa nội dung của 4 Trọng ân - Tứ ân: Ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thí chủ, ân đất nước.

Cùng với lời diễn từ sâu sắc đầy tình cảm của những người con hướng về mẹ cha, nghi thức bông hồng cài áo được cử hành trong âm nhạc với sự cúng dàng tiếng hát của nhóm ca sĩ Phật tử. Nhạc sĩ Xuân Trí mở đầu với nhạc phẩm "Tri ân thầy", ca sĩ Khánh Ly hát "Bông hồng cài áo", ca sĩ Quang Tú biểu diễn ca khúc "Tình cha"...

Các nghệ sĩ hát các ca khúc chủ đề ca ngợi công cha nghĩa mẹ

Rất nhiều hoa hồng đỏ, hồng phấn và bông hồng sắc trắng được cài lên ngực áo, thêm một lần nữa nhắc nhớ người làm con dù còn trẻ hay đã già về ân đức sinh thành giáo dưỡng và tình yêu thương vô bờ mà mẹ cha suốt đời dành cho con.

Vu lan, một chính lễ quan trọng của Phật giáo, đã trở thành nếp văn hóa của người Việt

Thoảng trong niềm vui của người cài hoa hồng đỏ có nỗi niềm mất mát của hoa hồng nhạt (với ai đã mất cha hoặc mẹ) cùng cả bầu trời thương nhớ với những ai đã mất cả mẹ cha. Hoa hồng trắng còn muốn nhắc nhở con người rằng phải sống thật tốt, ý nghĩa để người ra đi hương hồn được an nhiên, thanh thản không còn vướng bận chuyện trần gian.

Hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ

Vu lan, một chính lễ quan trọng của Phật giáo, đã vượt giới hạn tôn giáo để thành nếp văn hóa thẩm thấu nhân cách sống của mỗi người trong đạo lý hiếu thảo.

Những đám mây ngũ sắc che phủ Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên sáng 30-7 tạo nên niềm tin tâm linh của các Phật tử

Tối ngày 30-8 (rằm tháng 7), khóa lễ Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên cùng lễ cúng đèn hoa sẽ đã khép lại chuỗi sự kiện mùa Vu Lan Hiếu hạnh năm nay tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Đây là khóa tu cầu nguyện tổ chức vào ngày rằm hàng tháng, đem lại lợi lạc lớn lao về sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho những Phật tử chí thành có tâm hướng đến.

Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên được che bởi những đám mây ngũ sắc sáng sớm 30-8

Yến Anh, ảnh: Đỗ Hương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/roi-nuoc-mat-trong-dai-le-vu-lan-tri-an-bao-an-bong-hong-cai-ao-20230830141716441.htm