Phóng viên thể thao cần sự linh hoạt, sáng tạo...

SEA Games 31 được coi là một trong những sự kiện nổi bật, thu hút nhiều nhất giới báo chí trong nước và khu vực. Trong tiết trời xuân rộn ràng, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên ảnh Lê Thủy Nguyên để nghe anh chia sẻ về câu chuyện tác nghiệp tại kỳ Đại hội thể thao ấn tượng này.

Lá quốc kì tung bay

Vượt lên trên ý nghĩa của một kỳ đại hội thể thao, SEA Games 31 đã thật sự trở thành ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị. Chủ đề của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đã tỏa sáng và lan tỏa mạnh mẽ, để lại ấn tượng tốt đẹp, khó phai với thành viên các đoàn thể thao tham dự cũng như bạn bè quốc tế.

Kỳ Đại hội thể thao này cũng là nơi quy tụ nhiều phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước đến trực tiếp tham dự, đưa tin về các sự kiện, trận đấu và trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam.

Có mặt trong các ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu này, phóng viên ảnh Lê Thủy Nguyên - Báo Nhân Dân đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đáng tự hào của các vận động viên nước nhà. Với tác phẩm "Tự hào Tổ quốc Việt Nam" - Lê Thủy Nguyên đã xuất sắc đoạt Giải Bạc, Hạng mục thể thao tại Lễ trao giải "Khoảnh khắc báo chí" năm 2022 do báo Nhà báo & Công luận tổ chức.

Tác phẩm: Tự hào Tổ quốc Việt Nam.

Nhớ lại lần tác nghiệp đó, Lê Thủy Nguyên cho biết, quá trình tác nghiệp tại Đại hội lần này đã được triển khai từ sau Tết Âm lịch 2022. Dù được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo các Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao cũng như các đội tuyển, thế nhưng anh và các đồng nghiệp cũng phải rất cẩn thận trong quá trình tiếp xúc với các vận động viên khi mọi người đều hiểu rõ chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ sự chuẩn bị trong thời gian dài của vận động viên, đội tuyển, bộ môn cũng như đoàn thể thao Việt Nam nói chung.

Lê Thủy Nguyên xuất thân không phải là một phóng viên ảnh theo dõi trực tiếp mảng thể thao, nhưng anh coi việc được tác nghiệp tại một sự kiện thể thao tầm cỡ ngay tại sân nhà là một cơ hội hiếm có và rất háo hức với công việc lần này. Ngoài ra, đây cũng là dịp anh được gặp gỡ giao lưu không chỉ với các đồng nghiệp trong nước mà còn ở châu Á.

Thông thường nhiều người hình dung, phóng viên thể thao sẽ được hòa mình vào không gian rộng lớn, thoáng đãng của sân vận động, các nhà thi đấu hoành tráng. Tuy nhiên, để có được những bức ảnh đẹp, phóng viên thể thao cần sự linh hoạt, sáng tạo đặc biệt là có sự hiểu biết về lĩnh vực thể thao, khả năng phán đoán tình huống.

Lê Thủy Nguyên được gia đình cho theo học môn Taekwondo từ khi còn nhỏ và kéo dài trong khoảng 7 năm. Chính vì vậy, anh đã chủ động đăng ký với lãnh đạo đơn vị, ban tổ chức bộ môn và nhà thi đấu để có thể tác nghiệp tại đây trong những ngày có nội dung thi đấu môn Taekwondo.

Với tác phẩm "Tự hào Tổ quốc Việt Nam", Lê Thủy Nguyên kể lại, chiều 16/5/2022, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã có ngày thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu quyền biểu diễn khi giành tới 4 Huy chương Vàng trong tổng số 5 nội dung tranh tài chung kết.

Tại nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng cũng mang tin vui về cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Từng động tác được các vận động viên thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ. Sau 2 bài biểu diễn, các vận động viên đạt số điểm trung bình 7,782, qua đó giành tấm Huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam.

"Khoảnh khắc Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng tung bay Quốc kỳ Việt Nam trong nhà thi đấu được tôi lưu lại bằng những cú bấm máy liên tục và may mắn có được bức ảnh ưng ý với tên gọi "Tự hào Tổ quốc Việt Nam" đoạt giải trong Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc báo chí" 2022", anh Nguyên nhớ lại.

Đối với Lê Thủy Nguyên trong lần tác nghiệp tại SEA Games 31, anh còn được sống trong những giây phút "lịch sử". "Mỗi khi chứng kiến khoảnh khắc giành Huy chương Vàng của vận động viên Việt Nam, tôi luôn rất xúc động, bồi hồi và rất đỗi tự hào, và công việc của chúng tôi là truyền tải những khoảnh khắc thiêng liêng ấy đến với người hâm mộ nước nhà", Lê Thủy Nguyên chia sẻ.

Lựa chọn là phóng viên ảnh là một điều đúng đắn

Lê Thủy Nguyên chính thức trở thành một phóng viên ảnh từ năm 2017, khi về công tác tại Phòng Ảnh, Ban Thư ký - Biên tập, Báo Nhân Dân, đến nay được gần 7 năm. Tuy nhiên, cái duyên đưa anh đến với nhiếp ảnh từ khá lâu trước đó.

"Khi đang là học sinh lớp 9 với chiếc máy ảnh phim mà ông nội mang về trong chuyến công tác đi nước ngoài, sau đó trong những năm học THPT với chiếc máy ảnh số được gia đình mua tặng, tôi bắt đầu tập chụp những hình ảnh đơn giản đầu tiên từ là ảnh bạn bè trong lớp học hay những buổi rong ruổi một mình trong phố cổ hay chợ hoa. Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi quyết tâm và thi đỗ vào Khoa Nhiếp ảnh thuộc Trường đại học Sân Khấu – Điện ảnh Hà Nội", Lê Thủy Nguyên cho biết.

Tác giả Lê Thủy Nguyên nhận Giải Bạc - Hạng mục Thể thao tại Lễ trao giải "Khoảnh khắc báo chí" 2022. (Ảnh: Sơn Hải)

Làm việc ở báo Nhân Dân đã giúp Lê Thủy Nguyên tôi luyện kỹ năng và phẩm chất. Từ một cậu sinh viên lang thang chụp những bức ảnh với bố cục đẹp, ánh sáng đẹp và coi đó là một tác phẩm đẹp, Lê Thủy Nguyên hiểu ra rằng, ảnh báo chí khác biệt so với những thể loại ảnh khác bởi nó phải tuân theo một khuôn khổ chặt chẽ các quy tắc và đạo đức.

Những câu chuyện được kể phải có thật, được kể lại một cách khách quan và không bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân người chụp. Những bức hình đó đều hướng tới khơi gợi cảm xúc mãnh liệt nơi người xem. Trong khi báo chí thông thường sử dụng ngôn từ và những hình ảnh hỗ trợ để thuật lại sự kiện thì nhiếp ảnh báo chí lại hoàn toàn đối lập, sử dụng ngôn ngữ hình thể và những biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt để xây dựng câu chuyện, điều mà ngôn từ đơn thuần không thể làm được.

"Càng ngày tôi càng thấy mình lựa chọn công việc này là đúng đắn. Trong năm 2023 vừa qua, tôi đã đến khá nhiều nơi trên dải đất hình chữ S suốt từ Bắc vào Nam, từ Thủ đô lên vùng cao Tây Bắc hay xuống Đồng bằng sông Cửu Long, ở đâu cũng để lại những cảm xúc khó quên, những kỷ niệm đáng nhớ và ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống này", Lê Thủy Nguyên bày tỏ.

Về những dự định trong năm 2024, Lê Thủy Nguyên chia sẻ, với tư cách là một phóng viên của Báo Nhân Dân, anh sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được lãnh đạo, cơ quan đơn vị phân công. Ngoài ra, anh dự định thực hiện những chuyến đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ, tìm hiểu những con người và văn hóa khác nhau trên cả nước để có thể có những tác phẩm chất lượng hơn.

"Năm 2024, đất nước ta sẽ có nhiều ngày lễ lớn, cùng với đó là rất nhiều các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đây cũng là cơ hội để tôi có thể hòa mình vào những sự kiện đặc sắc đó ghi lại những khoảnh khắc đẹp về cuộc sống, về con người ở những vùng đất mà tôi đi qua", Lê Thủy Nguyên cho hay.

Phan Hòa Giang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phong-vien-the-thao-can-su-linh-hoat-sang-tao-post283116.html