Nuôi chó quý hiếm suốt hai năm, người phụ nữ giật mình khi biết lai lịch thật của con vật

Hóa ra con vật gắn bó với gia đình suốt thời gian qua lại không phải là giống chó ngao Tây Tạng như nhầm tưởng.

Giật mình lai lịch thật của chó ngao Tây Tạng

Trong một chuyến du lịch của đại gia đình, ông Tô ở Vân Nam, Trung Quốc cùng con gái vô tình bắt gặp một chợ cóc địa phương bày bán những chú chó con. Trong số đó có một chú chó con có ngoại hình khác lạ được người bán mời chào rằng đây chính là giống chó ngao Tây Tạng quý hiếm.

Những chú chó ngao Tây Tạng có ngoại hình lớn, bộ lông dày như sư tử và rất trung thành, thông minh. Ảnh minh họa

Vì trước đây chưa từng nhìn thấy những chú chó ngao Tây Tạng ngoài đời thật, hai bố con ông Tô nhanh chóng bị mê hoặc và tin những lời giới thiệu của người bán hàng. Cứ nghĩ tới sau này gia đình sẽ sở hữu một chú chó với ngoại hình khủng, bộ lông dày như bờm sư tử lại rất thông minh, trung thành là ông Tô lại thấy rất vui vẻ. Thế là ông nhanh chóng “chốt đơn” và xuống tiền mua chú chó nhỏ về nhà.

Thời gian đầu mọi thứ khá yên ổn không có vấn đề gì. Duy chỉ có một vấn đề khiến ông Tô băn khoăn đó là việc chú chó ngao Tây Tạng nhà ông có vẻ không thích ăn thịt. Thay vào đó chú chó nhỏ thích ăn các loại trái cây và củ quả nhiều hơn.

Ông đã đi hỏi nhiều nơi nhưng không ai lý giải được vấn đề này. Tuy nhiên ngoài vấn đề này thì cũng không có gì bất thường. Chú chó nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn khỏe mạnh, do đó ông Tô cũng không quá để tâm và cho rằng đấy là chuyện nhỏ.

Hí hửng mua chó ngao Tây Tạng về nuôi, vài tháng sau chủ tái mặt gọi cảnh sát vì thấy cảnh tượng này.

Bẵng đi vài tháng liên tục bận rộn với công việc. Một ngày cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi, ông Tô ra vườn xem tình hình chú chó ngao Tây Tạng nhà mình thì nhận ra rất nhiều điểm bất thường. Mặc dù chú chó trông lớn hơn rất nhiều, nhưng tai lại có hình tròn, móng vuốt cũng dài hơn những chú chó bình thường khác. Và đặc biệt là chú chó này có thể đứng thẳng bằng hai chân sau. Điều bất thường này khiến ông Tô cảm thấy vô cùng hoang mang, ông nhờ vài người bạn qua xem hộ nhưng cũng không ai đưa được câu trả lời.

Chú chó ngao Tây Tạng có ngoại hình kỳ lạ, tai tròn, móng vuốt dài và đứng được bằng hai chân. Ảnh: Sohu

Mặc dù chú chó nhỏ khá hiền lành cũng rất ngoan ngoãn, nhưng sau vài tháng ngoại hình con vật cũng có sự thay đổi rõ rệt khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Lúc bấy giờ gia đình ông Tô mới hoảng hồn nhận ra, chú chó ngao Tây Tạng mà gia đình ông chăm sóc bấy lâu thực ra là một con gấu ngựa . Loài gấu này thậm chí đã được đưa vào Sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới).

"Chú chó ngao Tây Tạng" mà ông Tô mua về chăm sóc thực ra là một con gấu ngựa . Ảnh: Sohu

Quá bất ngờ trước sự thật này, ông Tô vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng ngay lập tức bị người nhà ngăn cản. Vì người thân lo ngại ông Tô sẽ vướng vào vòng lao lý vì mua bán động vật hoang dã trong sách đỏ trái phép.

Chú gấu ngựa có kích thước vô cùng lớn khiến ai nhìn thấy cũng e sợ. Ảnh: Sohu

Sau một thời gian lén lút nuôi nhốt, sau cùng ông Tô cũng phải tự mình khai báo với cảnh sát về sự việc này. Phía cảnh sát sau khi tiếp nhận đã tiến hành xác minh xử lý vụ việc. Ông Tô sau cùng chấp nhận xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Người phụ nữ mua 'chó ngao Tây Tạng' về chăm sóc 2 năm mới biết mình nuôi nhầm con gấu

Người phụ nữ Trung Quốc nuôi nhầm gấu ngựa vì tưởng mua được chó ngao Tây Tạng. (Ảnh: Reuters)

Tô Vân, người phụ nữ Trung Quốc sống tại huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam, mua 1 con chó nhỏ trong lễ hội vào năm 2016. Bà cho biết: "Khi tôi đưa nó về nhà, nó giống một con cún thuộc giống chó ngao xinh xắn. Nhưng khi nó càng lớn nó lại càng giống con gấu".

"Con chó" của bà Tô Vân được đặt tên là "Tiểu Hắc", vốn là con gấu thuộc loài gấu ngựa có nguy cơ tuyệt chủng. Mặc dù phát hiện ra rằng mình mua phải con gấu thay vì chó ngao Tây Tạng nhưng bà Tô Vân vẫn tiếp tục nuôi con gấu nói trên trong suốt 2 năm liền.

Bà Tô Vân nhấn mạnh rằng con "Tiểu Hắc" của bà là con vật nhạy cảm, rất sợ khi không thấy chủ của mình và thường tự làm bản thân nó bị thương. Mỗi ngày, chú "Tiểu hắc" của bà Tô Vân ăn hết 1 thùng quả và 2 xô mỳ. Song bà Tô Vân nhìn thấy tờ rơi nói rằng việc nuôi giữ động vật hoang dã được bảo tồn tại nhà mà không có giấy phép là hành động bất hợp pháp.

Bà Tô Vân liên lạc với Trung tâm Giải cứu Động vật hoang dã Vân Nam, sau khi được tiêm thuốc an thần, con gấu nói trên được chuyển tới ngôi nhà mới, tại đây các bác sỹ thú y nhận thấy nó khỏe mạnh và không hề bị ngược đãi. Chính quyền tỉnh Vân Nam quyết định không xử phạt bà Tô Vân vì việc nuôi con gấu nói trên vì khả năng nhận diện động vật quá kém của bà dẫn đến sự việc này.

Đã nhiều lần, cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc phát hiện trường hợp người dân nuôi trái phép động vật hoang dã vì không biết về chúng.Gấu ngựa là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện có chưa đầy 50.000 con gấu ngựa còn sống trong môi trường tự nhiên do loài vật này bị săn bắt quá nhiều, cũng như môi trường sống của chúng bị thay đổi. Đối với những người làm công tác bảo vệ động vật hoang dã, việc cứu được 1 con gấu ngựa vẫn được coi là 1 chiến công.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nuoi-cho-quy-hiem-suot-hai-nam-nguoi-phu-nu-giat-minh-khi-biet-lai-lich-that-cua-con-vat-172231019100940107.htm