Nữ cựu thanh niên xung phong xúc động chờ thời khắc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong ký ức của bà Trần Thị Nhĩ, những tháng ngày phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, bà và đồng đội đã không ít lần phải đối diện với hiểm nguy nhưng bằng ý chí quật cường, đội của bà Nhĩ luôn hoàn thành nhiệm vụ thông đường cho xe qua.

Bà Trần Thị Nhĩ xúc động chờ thời khắc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Trần Thị Nhĩ (SN 1936, quê Thanh Hóa, hiện trú tại Tổ 10, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên) là một cựu thanh niên xung phong tham gia phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dòng chảy thời gian có thể cuốn đi dấu vết chiến tranh, chỉ có ký ức và niềm tự hào về những ngày cùng cả nước kháng chiến gian khổ là còn mãi trong tâm trí bà.

Ngày ấy, nhiệm vụ của bà Nhĩ và đồng đội là làm đường, vận chuyển gạo và vũ khí phục vụ Chiến dịch. Với khẩu hiệu "thanh niên xung phong có thể hy sinh nhưng quyết không để huyết mạch giao thông bị tắc", "không để tắc đường quá 4 tiếng/ngày", cứ sau mỗi trận địch đánh phá, các thành viên trong đội thanh niên xung phong quyết tâm thông đường sau 2 tiếng đồng hồ để xe đưa hàng ra mặt trận.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng, Nhà nước và tỉnh Điên Biên tổ chức rất nhiều chương trình, hoạt động. Dù tuổi đã cao nhưng biết các lực lượng quân và dân tập trung về Điện Biên Phủ để tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày đại lễ 7/5, bà Nhĩ lại muốn ra tận nơi để động viên tinh thần mọi người.

Trên đường đi, tiếng máy bay trực thăng tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành thu hút sự chú ý của bà. "Đội chúng tôi khi ấy có khoảng 10 người. Trong đó, một người mắt tinh nhất được giao nhiệm vụ quan sát đếm bom chưa nổ, đánh dấu vào bản đồ tự vẽ rồi cắm tiêu đánh dấu để đội phá bom đến phá. Với những đoạn đường địch rải bom, khi vắng bóng máy bay địch là chúng tôi phải lấp hố bom để thông đường. Công việc diễn ra rất khẩn trương. Nghe tiếng máy bay địch đến thì mọi người lại chạy vào hầm để ẩn nấp", bà Nhĩ kể.

Nhìn thấy lớp trẻ khoác lên mình những bộ quân phục, nét mặt rạng ngời hạnh phúc khi được phụng sự cho Tổ quốc và Nhân dân, bà Nhĩ mỉm cười, mãn nguyện vì các thế hệ con cháu đã không phụ những hy sinh của thế hệ đi trước.

Thời khắc Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đến rất gần, cùng với Nhân dân Điện Biên, được tận mắt nhìn các khối diễu binh luyện tập, bà Nhĩ phấn khởi khi thấy sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và các lượng lượng khác. Điện Biên Phủ từ một chiến trường đổ nát nay vươn mình là thành phố trẻ với cơ sở hạ tầng đổi mới, vươn lên cùng sự phát triển của đất nước. Đó có lẽ là sự tri ân thiết thực nhất cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong như bà Nhĩ và những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của dân tộc.

Nguyễn Tuấn Dũng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-cuu-thanh-nien-xung-phong-xuc-dong-cho-thoi-khac-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-20240506141047297.htm