Học Bác trong từng việc nhỏ

Tấm gương dành cả cuộc đời vì đất nước, vì dân tộc của Bác đã lay thức hàng triệu trái tim, biến thành hành động cách mạng trong mỗi người.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có từ lâu, là tâm nguyện của nhiều thế hệ người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Tấm gương dành cả cuộc đời vì đất nước, vì dân tộc của Bác đã lay thức hàng triệu trái tim, biến thành hành động cách mạng trong mỗi người với quyết tâm “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 Sau 10 năm hoạt động, "Tổ Bát cháo tự tâm" (thị trấn Cẩm Xuyên) đã nấu hơn 300 nồi cháo từ thiện với hơn 60.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo.

Sau 10 năm hoạt động, "Tổ Bát cháo tự tâm" (thị trấn Cẩm Xuyên) đã nấu hơn 300 nồi cháo từ thiện với hơn 60.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo.

Vì Bác vĩ đại quá, lớn lao quá nên hiện nay có nhiều người băn khoăn: Làm sao để học Bác? Công việc của mình quá bình thường, bé nhỏ, làm thế nào để học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Như chúng ta đã biết, điều mong muốn cuối cùng của Bác trong Di chúc được công bố năm 1969 là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Từ truyền thống ngàn năm của dân tộc và lời dặn của Bác, có thể thấy: Bất kỳ ở đâu, nơi nào, vị trí công tác nào, công việc xã hội nào, mỗi người trong chúng ta cũng cần phải xây dựng khối đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần dựng xây đất nước. Khi đất nước có chiến tranh, mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam đều góp sức lực, của cải, xương máu để giành độc lập cho dân tộc. Khi hòa bình, mỗi người đều góp phần nhỏ bé của mình làm cho nước nhà giàu mạnh, phồn vinh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

 Gia đình ông Trần Văn Minh- Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trung Hải (xã Gia Phố, Hương Khê) tiên phong xóa bỏ vườn tạp, hiến đất mở đường.

Gia đình ông Trần Văn Minh- Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trung Hải (xã Gia Phố, Hương Khê) tiên phong xóa bỏ vườn tạp, hiến đất mở đường.

Người công nhân đặt từng viên gạch xây dựng công trình đều rất tận tâm để ngôi nhà được đẹp và vững chắc. Chị lao công cẩn thận, tỉ mẩn thu gom từng mẩu rác trên cung đường mình được giao phụ trách để phố phường luôn sạch đẹp; em học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Người cán bộ công chức tận tụy với công việc được giao, hòa nhã, phục vụ hết lòng Nhân dân; giáo viên thao thức với từng trang giáo án, hết lòng thương yêu học sinh; nhạc sĩ viết nên những dòng nhạc ca ngợi Tổ quốc; chiến sĩ quân đội quên mình giá rét nơi biên cương, hải đảo, chiến sĩ công an không sợ nguy hiểm để bảo vệ dân; người cán bộ thôn, xóm làm thêm việc, thêm giờ cho thôn xóm, khối phố thêm văn minh phồn thịnh; đoàn viên, hội viên… hăng hái tham gia việc đoàn thể…

Tất cả đều đang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với lời dặn “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, dù trong số họ có những người chưa bao giờ lên diễn đàn nói về bản thân, thậm chí rất ngại khi kể về thành tích của mình và có thể họ cũng chưa được học hết các nội dung hướng dẫn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Người dân xã Vượng Lộc (Can Lộc) đoàn kết một lòng trong xây dựng NTM.

Người dân xã Vượng Lộc (Can Lộc) đoàn kết một lòng trong xây dựng NTM.

Bác không nề hà bất cứ việc gì, từ phụ bếp, quét tuyết, thợ ảnh, cuốc cỏ trồng rau, sao ta lại phải ngại ngùng khi làm những việc đó? Bác miệt mài học tập mọi lúc mọi nơi, sao ta lại có thể lười học? Bác “yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa”… tại sao ta không hòa mình với thiên nhiên cây cỏ? “Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”.

“Một chút” thôi, đó là lúc ta làm thêm một việc tốt, góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, tươi đẹp, thôn xóm phố phường yên vui như: nhường đất, phá tường rào để con đường được mở thênh thang thẳng lối, tiết kiệm để góp thêm ủng hộ người nghèo, chia sẻ với người khó khăn, hoạn nạn; nhặt một mẩu rác trên đường bỏ vào thùng rác; cất lên một lời ca, điệu múa làm vui xóm làng… Tất cả đều là những việc vô cùng bình thường, giản dị nhưng chính là chúng ta đang thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, là đang thực hiện điều Bác mong muốn.

Học Bác tưởng là cái gì cao sang, xa vời, hóa ra lại vô cùng gần gũi và giản dị như thế!

Hạnh Nhân

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hoc-bac-trong-tung-viec-nho-post266709.html