NSND đầu tiên của Sóc Trăng qua đời

Nhiều văn nghệ sĩ ở Sóc Trăng cũng như các tỉnh thành thương tiếc khi nghe tin Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Sơn Lương qua đời. Ông là nghệ sĩ đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Theo đánh giá của nhiều anh em văn nghệ sĩ, NSND Sơn Lương ra đi là một mất mát lớn bởi ông là nhạc sĩ người Khmer Nam Bộ tài hoa, nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng truyền thống đậm dấu ấn bản sắc dân tộc và là người có nhiều tâm huyết, công phu tìm tòi sáng tạo để làm mới âm nhạc Khmer truyền thống.

Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Sơn Lương (bí danh Chanh Sa Thea), sinh năm 1959 tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Khi đến tuổi trưởng thành, theo phong tục truyền thống của người Khmer Nam Bộ, từ năm 1973-1975, ông đi tu tại chùa Champa theo phong tục người Khmer, rồi hoàn tục về làm nhạc công guitare-basse và mandoline tại Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng.

NSND Sơn Lương. Ảnh: CTV.

Năm 1978, ông theo học lớp sáng tác hệ Cao đẳng Sư phạm (Nhạc viện TPHCM). Sau khi tốt nghiệp, ông được Bộ Văn hóa điều động làm Đoàn Chuyên gia Văn hóa - B68 tại Campuchia với nhiệm vụ chuyên gia giảng dạy âm nhạc và là chuyên gia quản lý trường Nghệ thuật Trung ương Campuchia tại.

Ông từng giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng, rồi Trưởng Đoàn kiêm Chỉ đạo nghệ thuật, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng và nghỉ hưu từ tháng 3/2019.

Từ năm 2009 đến nay, 3 nhiệm kỳ liên tiếp ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Trong sáng tác, ông viết nhiều thể loại âm nhạc với chất liệu xuyên suốt là âm hưởng nhạc Khmer truyền thống như ca khúc, nhạc múa, nhạc phim, nhạc cho sân khấu Dù kê… trong đó, nổi bật là những ca khúc Đua ghe ngo, Niềm vui trên đất nước Angkor, Phum sóc đón tin vui, Cô gái đồng quê...

Điều đáng ghi nhận ở ông là sự say mê tìm tòi sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc vừa phong phú, đa dạng về đề tài, vừa mới mẻ về tiết tấu, giai điệu, ca từ.

Là người luôn trăn trở với những điều kể trên, với vai trò là người phụ trách Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, ông đã chỉ đạo kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả khó tính, vừa góp phần duy trì bảo tồn các loại hình nghệ thuật Khmer truyền thống như Rô băm, Dù kê. Đồng thời, ông cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết để sáng tác. Nhiều bài hát được viết bằng hai thứ tiếng Khmer - Việt.

Đặc biệt, ông cũng có nhiều tác phẩm viết về Bác Hồ, được nhiều người yêu thích như Phum sóc nhớ Bác, Lời ru nhớ Bác, Nhớ ơn Bác, Lời Bác vang mãi trong tim. Những tác phẩm này đã thể hiện tình yêu, sự biết ơn sâu sắc của đồng bào Khmer với Bác Hồ kính yêu.

Không chỉ sáng tác âm nhạc, trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Sơn Lương còn nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Khmer Nam Bộ có giá trị.

(Theo Tiền Phong)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsnd-dau-tien-cua-soc-trang-qua-doi-2236339.html