Nơi sẻ chia ấm tình người

Hơn 3 năm qua, bếp cơm chay miễn phí Phước Thiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài thành lập vẫn duy trì hoạt động hiệu quả. Với tinh thần 'nhường cơm, sẻ áo', bếp cơm đã trao hàng ngàn suất ăn trưa miễn phí cho người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cứ mỗi buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, các thành viên nhóm thiện nguyện của bà Lê Thị Oánh, Chủ nhiệm bếp cơm chay Phước Thiện lại có mặt tại bếp để lên thực đơn, đi chợ và lựa thực phẩm tươi ngon về chế biến phục vụ bữa cơm trưa miễn phí cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Mỗi thành viên mỗi hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng tất cả đều chung một ý tưởng, một tâm niệm làm việc gì đó có ý nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, họ chung tay dồn hết tâm huyết vào từng suất cơm. Bà Oánh chia sẻ: “Xuất phát từ cái tâm chúng tôi muốn giúp đỡ, nấu những bữa ăn cho hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Niềm vui của mỗi người khi nhận suất cơm chay cũng chính là niềm vui, động lực cho các thành viên cố gắng mỗi ngày”.

Thành viên bếp cơm chay Phước Thiện phát các suất ăn miễn phí cho trẻ hoàn cảnh khó khăn

Để duy trì bếp cơm, nhóm của bà Oánh luôn chú trọng công tác vận động nguồn lực. Khởi điểm từ 5 thành viên, đến nay bếp cơm đã có 15 thành viên tham gia. Hình thức trợ giúp bếp cơm cũng rất đa dạng, ai có tiền ủng hộ tiền, người ủng hộ thực phẩm, gạo, ai không có tiền thì ủng hộ công lao động. Đối với bếp cơm, nhóm luôn đặt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu và chọn mua những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe mọi người. Mỗi ngày, bếp phát gần 100 suất cơm miễn phí với đầy đủ món kho, canh, xào… nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu trong một bữa ăn.

Mỗi buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 các thành viên bếp cơm Phước Thiện lại tất bật với việc chuẩn bị nguyên phụ liệu cho bữa cơm trưa miễn phí

Chị Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tiến Thành cho biết: “Tất cả thành viên đến đây đều trên tinh thần tự nguyện, yêu thương. Cũng chính xuất phát từ cái tâm nên đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, bếp cơm vẫn vận động được nguồn rau, củ, quả ổn định để nấu và phát gần 100 suất cơm mỗi ngày”.

Cứ như vậy, hàng ngàn suất cơm đã được trao đi làm ấm lòng biết bao người nghèo. Những thành viên của bếp cơm chay Phước Thiện đã gửi gắm tình cảm, sự yêu thương, sẻ chia làm ấm lòng cả người cho lẫn người nhận.

Đều đặn đến nhận cơm trưa miễn phí tại bếp cơm đã gần 3 năm nay, bà Trần Thị Tâm ở TP. Đồng Xoài chia sẻ: “Nhà tôi chỉ còn hai vợ chồng, ông mắc bệnh ung thư, tôi mắc nhiều bệnh nền. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cũng nhờ những suất cơm miễn phí này mà vợ chồng tôi phần nào vơi bớt nỗi lo, vất vả”.

Do kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên bà Nguyễn Thị Lượng, ngụ TP. Đồng Xoài, mỗi ngày đều đến nhận 5 suất cơm. Bà Lượng chia sẻ: “Nhà đông người nên tôi nhận 5 suất, ban đầu cũng ngại khi lấy nhiều phần nhưng các chị, các cô ở đây ai cũng vui vẻ, nhiệt tình. Nhiều khi các cô còn cho thêm trái cây để tôi mang về cho các cháu. Tôi vô cùng biết ơn”.

Cuộc sống sẽ tốt đẹp và ý nghĩa hơn khi ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái, mô hình thiện nguyện được lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/146761/noi-se-chia-am-tinh-nguoi