Nỗ lực vượt khó của 2 học trò mồ côi

Cùng chung số phận mồ côi, nhưng 2 em học sinh của các trường học ở Tiền Giang, gồm em Trương Như Ý (học sinh lớp 12, Trường THPT Tân Phước, huyện Tân Phước) và em Thái Quốc Đạt (học sinh lớp 11, Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập.

* EM TRƯƠNG NHƯ Ý: Ước mơ làm cô giáo

Mồ côi cha từ lúc mới 2 tháng tuổi, so với các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của Ý là những chuỗi ngày cơ cực. Sau đó ít lâu, mẹ Ý “đi bước nữa”, em phải về sống với bà ngoại và dì. Gia cảnh khó khăn, không ngại việc khó, ai thuê gì, ngoại em cũng làm để kiếm tiền lo cho Ý ăn học.

Ở cái tuổi ngoài 60, đau ốm bệnh tật, nhưng hằng ngày bà ngoại Ý vẫn đi phụ trông em bé cho hàng xóm. Ngoại Ý - bà Trần Thị Nga chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, không làm lụng được nhiều nên cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại càng thêm chạnh lòng, lo lắng khi thấy cháu Ý ham học, mà không biết sao lo cháu chu toàn. Tôi chỉ mong sao, có sức khỏe để làm kiếm tiền lo cho cháu học tập trong thời gian tới”.

Càng lớn, Ý càng nhận thức được những thiệt thòi khi thiếu đi tình thương của cha, mẹ. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, song Ý vẫn quyết chí vượt qua những trở ngại trên con đường học tập. Gia cảnh khó khăn, từ nhỏ, Ý luôn ý thức, nỗ lực phấn đấu trong học tập, em luôn tự học là chính. Trong 11 năm học qua, Ý đều đạt học sinh giỏi, đây được xem là món quà vô giá mà Ý đền đáp sự yêu thương, kỳ vọng của ông, bà ngoại. Cảm thương hoàn cảnh khó khăn của Ý, trong suốt 3 cấp học, nhà trường đều tạo mọi điều kiện cho em học tập.

Ý tâm sự: “Những năm học qua, em rất may mắn khi luôn có thầy cô, bạn bè, các cô, chú mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã giúp đỡ, tiếp sức em đến trường. Năm lớp 11 vừa qua, em đã cố gắng để không phụ lại sự kỳ vọng của thầy cô, người thân trong gia đình, với điểm trung bình các môn đạt 9,5 điểm và đang ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên sư phạm”.

Được trở thành cô giáo là ước mơ cháy bỏng trong Ý từ nhỏ, nhưng con đường đến trường trước mắt của em còn dài và nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Ý vẫn luôn tự nhủ sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là ở năm học cuối cấp này.

* EM THÁI QUỐC ĐẠT: Biến nghịch cảnh thành động lực học tập

Mồ côi cha từ lúc còn nhỏ, em Đạt lớn lên trong vòng tay ấm của mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống thật trêu ngươi, mới đây, sau cơn bạo bệnh, mẹ em cũng đã mất. Sau khi mẹ mất, Đạt về sống với ông, bà ngoại nay đã ngoài 70 tuổi.

Ông Trần Văn Thạch (ông ngoại Đạt) chia sẻ: “Hoàn cảnh của cháu tôi thật xót xa, còn nhỏ mà phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vợ chồng tôi tuổi cao sức yếu mà vẫn cố gắng bươn chải, kiếm tiền lo cho cuộc sống hằng ngày và lo cho cả việc ăn học của cháu Đạt, nên khá vất vả”.

Từ nhỏ, ý thức được việc học là rất quan trọng, để có tương lai tốt đẹp, nên Đạt càng quyết tâm học tập thật tốt. Từ bậc tiểu học đến THPT, em luôn là học sinh khá, giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến. Thấu hiểu được sự khó khăn của gia đình, tự cấp tiểu học đến nay, Đạt không học thêm mà cố gắng tự học. “Đi học về, mỗi ngày, em đều dành ra khoảng 2 đến 4 giờ đồng hồ cho việc tự học, ôn lại bài, soạn bài mới. Những kiến thức nào không hiểu, em thường tranh thủ hỏi lại giáo viên hoặc các bạn ngay trên lớp”, em Đạt chia sẻ.

Em Đạt tâm sự, ông, bà ngoại lớn tuổi, phải chắt chiu từng đồng cho em ăn học, nên em phải cố gắng học thật tốt, để sau này có việc làm ổn định lo cho ông, bà. Đạt rất vui khi biết mình sẽ được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc, đây sẽ là động lực tiếp sức cho Đạt đến trường và em sẽ sử dụng số tiền học bổng vào đúng việc học.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-no-luc-vuot-kho-cua-2-hoc-tro-mo-coi-992210/