Những nỗ lực hóa giải Iraq của Văn Lâm và đồng đội

Chơi tuy lép vế trước đối thủ đến từ Tây Á nhưng các học trò của HLV Philippe Troussier đã hóa giải được nhiều pha lên bóng nguy hiểm và chỉ thua sít sao ở những giây cuối phút bù giờ hiệp 2.

Tối 21/11, trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội), thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp đón đội tuyển Iraq trong lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam với các gương mặt đáng chú ý như hàng tiền vệ có Văn Thanh (ảnh), Tuấn Anh, hàng thủ có hậu vệ Quế Ngọc Hải (đội trưởng), thủ môn Đặng Văn Lâm, còn hàng công là bộ đôi tiền đạo Tiến Linh, Tuấn Hải.

Đúng như dự đoán, Iraq làm chủ thế trận hầu hết hiệp 1 của trận đấu. Các học trò của HLV Philippe Troussier không có một pha dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Jalal Hassan. Ngay cả Tiến Linh có bóng trong một vài pha sau khi nhận đường chuyền của đồng đội ở giữa sân nhưng sau đó anh lại để đối phương cướp mất.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Đoàn quân đến từ Tây Á phối hợp ăn ý ở giữa sân và hai bên cánh, mỗi khi "các chiến binh sao vàng" có bóng đều không thể cầm cự được lâu.

Trong 45 phút đầu trận đấu, đã có không dưới 3 lần Văn Lâm phải đối mặt với những tình huống dứt điểm trong tư thế rất thoải mái của đối thủ.

Ở trận đấu này, tiền vệ Tuấn Anh chơi có phần mờ nhạt dù anh có nỗ lực trong nhiều pha tranh chấp bóng.

May mắn thay, sự kém duyên của các chân sút Iraq giúp đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững mành lưới trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, nhà cầm quân người Pháp có những sự điều chỉnh khiến tuyển Việt Nam tạo được vài pha phối hợp đáng chú ý ở cầu môn đối phương.

Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang được trao cơ hội, tuy nhiên cũng không có được pha lên bóng nào sắc nét.

Dàn cầu thủ Iraq vượt trội các học trò HLV Philippe Troussier về chiều cao, thể lực cũng như sự khéo léo trong các pha đi bóng.

Để đánh giá về phía các cầu thủ áo đỏ và chấm điểm, ngoài Văn Lâm chơi xuất sắc còn có Tuấn Hải cũng khá nổi bật, dù tiền đạo mang số 18 không có cơ hội phá lưới đối phương.

Tuấn Hải liên tục có nhiều pha bóng quấy rối ở hai cánh khu vực giữa sân nhưng sau đó các pha phối hợp với đồng đội không thực sự hiệu quả.

Khi thấy có nguy cơ bị cầm hòa, tuyển Iraq rất nỗ lực tấn công. Tiếc cho họ, hôm nay là ngày hàng thủ đội bóng áo đỏ chơi tốt. Các học trò của HLV người Pháp tổ chức bắt người chặt chẽ và gần như vô hiệu hóa hoàn toàn các pha tấn công của đối phương.

Ở phút 66 trung vệ Quế Ngọc Hải phải rời sân vì chấn thương. Người vào thay anh là Bùi Hoàng Việt Anh, băng đội trưởng được chuyển cho thủ môn Đặng Văn Lâm.

Phút 61, Mohanad Ali (số 10) và Ammari vào sân thay cặp tiền đạo Hussein và Hamadi và có nhiều pha đi bóng tốc độ khiến hàng thủ tuyển Việt Nam vất vả cản phá.

Số 10 của tuyển Iraq chơi xông xáo, nổi bật trên hàng công những phút cuối trận đấu.

Và chính anh đã ghi dấu ấn cho đội bóng Tây Á bằng cú đánh đầu bất ngờ trong vòng 16m50 ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng.

Hơn 20.500 khán giả có mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình quá bất ngờ và tiếc nuối bởi thầy trò HLV Philippe Troussier lẽ ra đã kiếm được 1 điểm từ đội bóng đẳng cấp hơn chúng ta rất nhiều. Tiền đạo Mohanad Ali tỏ ra sung sướng với chiến tích của mình và đội khách, anh lập tức cởi áo ăn mừng chạy về phía hàng ghế ban huấn luyện.

Trận đấu được trọng tài thổi còi kết thúc ngay sau đó vài chục giây. Các tuyển thủ Việt Nam đổ gục xuống sân sau bàn thua bất ngờ. Trước đó họ đã nỗ lực để kiếm về 1 điểm trước đội bóng đẳng cấp hơn rất nhiều về trình độ và thể lực nhưng chỉ thiếu một chút may mắn.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Việt Nam Philippe Troussier bày tỏ: "Tôi thất vọng về bàn thua và kết quả, nhưng không thất vọng về lối chơi. Tôi tự hào về tất cả các học trò vì chơi kiên cường trước đối thủ hàng đầu châu Á ở vòng loại World Cup 2026. Chúng ta thua nhưng nhận về những bài học. Tất nhiên, tôi phải thừa nhận cầu thủ Việt Nam thua kém khi tranh chấp với các cầu thủ cao lớn. Đây là lý do chúng tôi thi đấu giao hữu với các đội tuyển có thể hình tốt trước đó".

Về các quyết định thay người trong trận đấu với hầu hết là cầu thủ trẻ, ông Troussier lý giải: "Các quyết định thay người của tôi đều vì lý do thể lực. Giải V-League chỉ giúp cầu thủ chơi tốt trong 60 phút. Chất lượng mặt sân thi đấu cũng là vấn đề, bóng nảy và lập bập khiến cầu thủ khó kiểm soát. Chỉ có thể cải thiện mặt sân chúng ta mới có thể kiểm soát bóng tốt, làm chủ cuộc chơi.

"Ngoài ra chúng ta cần nhìn nhận một cách toàn cảnh hơn. Tôi và các cầu thủ bước vào trận đấu với mục tiêu chiến thắng nhưng chúng ta cũng cần nằm trong top 2 để lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026", chiến lược gia người Pháp nói.

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-no-luc-hoa-giai-iraq-cua-van-lam-va-dong-doi-2217577.html