Những người trẻ ĐỘC LẬP và CÔ ĐƠN

Vì độc lập nên những bạn trẻ thường không thích, hoặc khó chia sẻ những nỗi niềm thầm kín của cá nhân mình. Có những bạn trẻ chọn cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những ẩn ức, những oan khiên và cả những thất vọng, tổn thương. Nỗi cô đơn là điều thường trực trong lòng họ…

Ảnh minh họa

Một thế hệ ĐỘC LẬP

Kinh tế thị trường mở ra cuối thế kỷ 20 tại Việt Nam, đã tạo ra một thế hệ "tự do" trong suy nghĩ và làm chủ cuộc sống, thoát khỏi thời kinh tế bao cấp gò bó. Bước sang thế kỷ 21, kỷ nguyên của công nghệ, một thế hệ mới, mà chúng ta vẫn gọi là GenZ càng độc lập hơn, tự chủ hơn, tính cá nhân cao hơn, và cái tôi cũng lớn hơn.

Hàng loạt ngành nghề mới ra đời, mà ngay cả một số ông bố bà mẹ 8x còn không biết nó là gì, hàng loạt những khái niệm, tên gọi mới trong giao tiếp cuộc sống đời thường của giới trẻ. Như một thế giới mới, miền đất mới với những công nghệ mới và giúp con người ta có những mối quan tâm mới, những người trẻ gần như tạo ra một "hành tinh" của riêng họ, mà đôi khi, chính cha mẹ họ cũng rất khó tiếp cận, thậm chí tiếp cận mà cũng không thể hiểu rõ về hành tinh đó của bọn trẻ.

Tôi có 2 cậu con trai, lúc nhỏ chúng đáng yêu vô cùng, và bây giờ, cả hai bước vào tuổi dậy thì, chúng bắt đầu tạo ra một "hành tinh" của riêng mình, từ tư duy, suy nghĩ đến cách hành xử. Chính tôi, đã nhiều lần lo ngại, mình có thực sự dạy được con mình trong những năm tháng sắp tới, dù mình cũng là người cha được cho là gần gũi với con cái và dành rất nhiều thời gian bên chúng. Tương lai, chúng sẽ lớn nữa, sẽ tự kiếm tiền và sẽ sống theo cách của chúng, và tôi không biết lúc ấy mình sẽ tiếp cận với hành tinh của chúng như thế nào, khi mà khoảng cách hai thế hệ ngày càng xa, dù tôi cố gắng sống như một người GenZ, nhưng đó chỉ là cái vỏ.

Độc lập trong suy nghĩ, độc lập trong kiếm tiền, và độc lập trong cuộc sống... chính là cách của nhiều bạn trẻ ngày nay. Điều đó thực ra rất tốt,

Nhưng, mặt trái của sự Độc lập, đấy là…

… sự CÔ ĐƠN

Vì độc lập, nên những bạn trẻ thường không thích, hoặc khó chia sẻ những nỗi niềm thầm kín của cá nhân mình. Có những bạn trẻ chọn cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những ẩn ức, những oan khiên và cả những thất vọng, tổn thương. Nỗi cô đơn là điều thường trực trong lòng họ. Cô đơn giữa thành phố đông người, thậm chí cô đơn trong chính ngôi nhà có đủ cả ông bà, cha mẹ, anh em của mình.

Nhiều bạn stress và nhiều bạn đã chọn cách giải quyết tiêu cực.

Mèo Béo cũng là một chàng trai như thế. Chọn cách gieo mình xuống dòng sông quê hương bạn gái, vì cậu thấy rằng chẳng còn điều gì ý nghĩa đối với cuộc sống của cậu, khi cậu đã mất tất cả: Bạn gái nhất định chia tay, toàn bộ tài sản cũng đi theo bạn gái. Nhưng Mèo Béo chọn cách giải thoát cho bản thân mà không trách người yêu một lời, vẫn chủ động thể hiện tình yêu của mình trước khi quyết định từ giã cuộc sống.

Mèo Béo là người cô đơn trong chính tình yêu của mình

Mình đọc nhiều page đăng câu chuyện này và đọc hàng ngàn bình luận. Hầu như ai cũng căm giận cô gái kia, và ai cũng thương cảm chàng trai ấy, "chàng trai thèm ăn món Mc Donal mà cũng không dám ăn, chỉ ăn rau, vì tiền còn gửi cho bạn gái". Một chàng trai yêu tận cùng và thủy chung tuyệt đối.

Nhưng Mèo Béo cô đơn trong chính tình yêu của mình. 670 ngày yêu nhau, gặp nhau 2 lần, chuyển cho bạn gái gần 2 tỉ. Nếu không phải sự ĐỘC LẬP và CÔ ĐƠN, chắc hẳn sẽ có nhiều người chia sẻ với Mèo Béo, thôi thì không khuyên can việc cậu ấy cho bạn gái tiền, nhưng ít nhất khi bị "đá", hẳn là người ngoài sẽ tỉnh táo hơn. Những người bạn, những người thân chắc chắn sẽ giúp cho Mèo Béo cảm thấy được an ủi, chia sẻ và vỗ về. Với một người mỗi ngày dành một nửa trong số 24 tiếng cho việc "cày game thuê", thì việc cô đơn trong chính suy nghĩ của mình là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Có lẽ Mèo Béo chỉ có một niềm vui và lẽ sống duy nhất là cô bạn gái, vì thế khi mất đi tình yêu ấy, lập tức cậu cũng chọn kết thúc cuộc đời mình.

Mọi sự "Giá như" mãi mãi chỉ là cách nói để thể hiện sự tiếc nuối, vì những gì đã qua, không thể quay lại. Chỉ là, mong câu chuyện của Mèo Béo sẽ là một cách đánh động những người theo trào lưu "khép kín" nên có ý thức điều chỉnh bản thân mình. Nếu chúng ta chỉ nằm trong đường hầm, thì thứ duy nhất ta thấy giá trị, chính là ánh sáng. Tuy nhiên khi chui ra ngoài, thì cuộc sống này còn quá nhiều điều giá trị, có quá nhiều thứ để ta quan tâm, ta sống, ta yêu, và điều quý giá nhất trên cuộc đời này chính là sự sống.

Chỉ mong sao thế hệ ĐỘC LẬP để thành đạt ấy, sẽ mãi mãi Hạnh phúc, chứ không chỉ Cô Đơn trong chính cái vỏ kén của mình.

Ngô Bá Lục

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mot-the-he-doc-lap-va-co-don-202405081012356.htm