Những hình ảnh xúc động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

41 năm qua, ngày 20/11 đã trở thành ngày hội của không riêng ngành Giáo dục mà còn là ngày lễ quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người Việt Nam. Nghề dạy học được xã hội tôn vinh là nghề cao quý trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. 'Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học' (Comenski)

41 năm qua, ngày 20/11 đã trở thành ngày hội của không riêng ngành Giáo dục mà còn là ngày lễ quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người Việt Nam. Nghề dạy học được xã hội tôn vinh là nghề cao quý trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học" (Comenski)

Khắc sâu đậm thêm truyền thống “tôn sư trọng đạo”, nhắc nhở thế hệ người Việt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ngày Nhà giáo Việt Nam đi vào tâm thức nhân dân, là dịp để mọi người, mọi nhà tri ân công lao của những người thầy đã dành tâm huyết, tình yêu, tri thức của mình cho sự nghiệp giáo dục, ươm mầm tương lai cho đất nước, quê hương.

Đây cũng là dịp nhiều cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động khơi dậy truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt; kỷ niệm ngày thành lập trường; lễ tri ân thầy cô và nơi gặp gỡ giao lưu các thế hệ học trò…

Thắm đậm nghĩa tình thầy trò…

Những học sinh trường THCS Nam Cao dâng hoa mừng thầy cô nhân kỷ niệm 30 năm thành lập trường và 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Thầy giáo cũ xúc động hát trên sân khấu trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường THCS Nam Cao.

Với những người làm nghề gieo chữ, hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy tình yêu của học trò dành cho mình và đồng nghiệp; nhìn thấy những nụ cười và sự trưởng thành của các em...

Những cô giáo mầm non là những người gắn bó và hiến dâng thanh xuân của mình cho sự nghiệp "trồng người". Họ là những người giỏi nhất dạy từ trái tim, không phải chỉ từ sách vở.

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.

Một giáo viên xuất sắc cũng chính là một người nghệ sĩ tuyệt vời.

Các em nhỏ sẽ không nhớ những gì thầy cô dạy, mà sẽ nhớ những cảm xúc mà thầy cô mang đến cho các em...

Tri ân thầy cô....

"Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không có trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh" (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Những trang báo tường thể hiện tình yêu và sự kính trọng của học trò với thầy cô, mái trường ...

Bằng lời ca, tiếng hát, những mầm non dâng tặng thầy cô...

Đóa hoa thắm thay lời em muốn nói, "Không thầy đố mày làm nên..."

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại....

"Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống. Nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp" - Alexander the Great

Giang Nam

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/thu-vien-anh/nhung-hinh-anh-xuc-dong-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-107272.html