Những hình ảnh đẹp trên đường đua THACO Marathon vì ATGT 2023 - Sa Thầy

Các runner phải dậy từ sáng sớm để vượt qua chặng đường dài núi non trùng điệp, thời tiết nắng nóng để về đích.

Từ sáng sớm, hàng chục runner cự ly 42km giải THACO Marathon Vì An toàn toàn giao thông 2023 đã có mặt tại đầu cầu treo Rờ Kơi (X. Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum) để chuẩn bị xuất phát.

Runner tập trung tại cầu Rờ Kơi, chuẩn bị xuất phát cự ly 42km tại Cầu treo Rờ Kơi. VĐV chạy theo đường mòn lên đồi Charlie (Điểm cao 1015) sau đó vòng về hướng di tích lịch sử Điểm cao 1049 (Đồi Delta) - toàn bộ cung đường là đường mòn dân sinh.

Chị Đặng Thị Thư - 37 tuổi đến từ TP.HCM trước vạch xuất phát cự ly 42Km. Đây là cung đường thử thách, hứa hẹn những kỷ niệm đẹp với chị Thư. Chị Thư tham gia giải chạy với mong muốn sải bước để lan tỏa tinh thần yêu thể thao, mong muốn giảm tai nạn giao thông và chinh phục bản thân.

Cung đường chạy qua thung lũng và những cánh đồng tuyệt đẹp. Mặt trời ló dạng tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp.

Một runner cự ly 42km theo đường mòn lên đồi Charlie (Điểm cao 1015) sau đó vòng về hướng di tích lịch sử Điểm cao 1049 (Đồi Delta).

Các runner cự ly 21Km xuất phát

Đoàn runner cự ly 21 Km hướng về phía núi

Cung đường chạy của các runner băng qua đồi dốc, sỏi đá khô cằn

Runner Đào Công Lý (58 tuổi, trú tại TT Sa Thầy, H. Sa Thầy, T. Kon Tum) cho biết ông tham gia giải chạy với cự ly 21km. Mặc dù ngày nào nhìn ra cũng thấy ngọn núi có Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và Điểm cao 1049 (đồi Delta)… Tuy nhiên, tôi chưa lần nào chạy tới điểm cao này và đây là lần chinh phục cung đường trên mảnh đất nơi ông ở.

Runner Richard Khuất Alain Kim (có 2 Quốc tịch Việt - Pháp, đang sống ở Việt Nam) chia sẻ, anh tham gia giải với mong muốn người dân Việt Nam hãy quan tâm hơn đến ATGT để giảm thiểu tai nạn. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của anh khi đến Việt Nam. Anh đã đọc về lịch sử Việt Nam và rất khâm phục ý chí, tinh thần của người Việt nhất là qua các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập.

Một cảnh đẹp trên chặng đường

Cỏ tranh trắng đường chạy tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp

Cự ly 42Km cùng với đồi dốc, nắng nóng khiến cho các runner nhanh mất sức.

Ông Nguyễn Văn Phúc ( mũ trắng, trú tại TP. Kon Tum) là người cao tuổi nhất tại giải chạy này. Ông 71 tuổi, chạy ở cự ly 42 Km.

Một góc ảnh đẹp của các runner

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham gia cự ly 21Km.

Đinh Duy Khánh, 40 tuổi đến từ Quảng Ngãi - người về đích đầu tiên ở cự ly 21Km

Anh Huy Hoàng đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) về đích đầu tiên với cự ly 42Km

Vĩnh Yên - Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-dep-tren-duong-dua-thaco-marathon-vi-atgt-2023-sa-thay-d581578.html