Nhịn đói nhiều ngày trong xe tải chật hẹp vì dịch bệnh, tài xế rơi nước mắt trên đường vì một hành động của nhân viên y tế

Diễn biến dịch bệnh căng thẳng tại Trung Quốc nói chung và Thượng Hải nói riêng khiến cho người dân gặp vô vàn khó khăn.

Vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 5/4 tại trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Hàng Châu (Trung Quốc), xe tải của người đàn ông tên Trần Chấn (34 tuổi) đến từ Hà Nam đã phải dừng lại để kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Do có tiền sử đi qua thành phố Thượng Hải, vùng đang có diễn biến dịch căng thẳng tại Trung Quốc và có mã số sức khỏe màu vàng nên tài xế này đã không được thông qua chốt kiểm dịch và buộc phải ở lại cách ly.

Các trạm kiểm dịch trên đường cao tốc tại Trung Quốc

Ngay sau khi xác định tiền sử dịch tễ của anh Trần, cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát, đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cùng các nhân viên y tế. Qua đó, theo quy trình xử lý, người tài xế này sẽ phải làm xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm PCR sau đó đi theo chỉ dẫn đến bãi đậu xe của điểm cách ly.

Trong lúc trò chuyện với các nhân viên y tế tại chốt trạm, người đàn ông này đã khiến cho nhiều người chạnh lòng khi ngập ngừng thừa nhận với vẻ xấu hổ: "Tôi đã 7 ngày không ăn cơm rồi, vừa xuống xe đã cảm thấy hơi chóng mặt."

Trong đoạn video trên, có thể thấy rằng các nhân viên y tế đã ngay lập tức đi lấy đồ ăn cho anh. Chưa đầy ba phút, các nhân viên đã mang đến hai hộp cơm, một hộp cháo và một ít hoa quả. Xót xa hơn, trong lúc các nhân viên y tế đi lấy đồ ăn, người đàn ông này đã không giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở ngay trên đường.

Anh tài xế không kìm nổi nước mắt.

Anh cho biết vì dịch bệnh quá căng thẳng nên anh chỉ dám ở lại trong xe, ăn tạm vài mẩu bánh mì và uống nước. Đã 7 ngày rồi, người đàn ông này phải nghỉ ngơi bên ngoài lối vào của đường cao tốc số 1 Thượng Hải, không được ăn cơm nên cảm thấy rất đói và kiệt quệ tinh thần. Do vậy, hành động của các nhân viên y tế khiến anh không khỏi cảm động.

Hành động ấm lòng của nhân viên tại chốt kiểm soát.

Thời điểm hiện tại, anh Trần đã được đến khách sạn cách ly, được tắm nước nóng và nghỉ ngơi. Chia sẻ với phóng viên, anh thể hiện sự biết ơn của mình đối với các nhân viên y tế: "Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến cảnh sát và các nhân viên y tế mặc dù tôi còn chưa kịp biết tên hay hỏi số điện thoại của họ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp ở Hàng Châu. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Đó là lý do tại sao tôi không cầm được nước mắt.”

Nguồn:163.com

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhin-doi-nhieu-ngay-trong-xe-tai-chat-hep-vi-dich-benh-tai-xe-roi-nuoc-mat-tren-duong-vi-mot-hanh-dong-cua-nhan-vien-y-te-172220408084552479.htm