Nhìn đàn bò trôi giữa dòng lũ, nhiều người chảy nước mắt 'đó là tài sản lớn'

Mưa lũ vừa dứt, bà con khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nháo nhác đổ ra hai bên bờ sông Hiếu tìm kiếm hàng chục con bò bị lũ dữ cuốn trôi trong đêm 13-11. Trong khi đó, hệ thống loa phát thanh toàn vùng liên tục thông tin để mọi người hợp sức hỗ trợ các hộ dân tìm lại bò.

Trong số các hộ dân nuôi thả bò bên dòng sông Hiếu bị mưa lũ cuốn trôi, gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý (thị trấn Cam Lộ) ảnh hưởng nặng nhất với 56 con bò. Từ sáng sớm 14-11, ông Triều cùng người thân tất tả đi dọc dòng sông Hiếu tìm bò.

Ảnh cắt từ clip

Bà Lý buồn bã kể: "Mưa to, nước sông lên nhanh nên gia đình không kịp trở tay. Tầm 15 giờ ngày 13-11, lũ sông Hiếu dâng cao, gia đình bất lực không thể qua sông lùa đàn bò về. Khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đàn bò trôi giữa sông nên chạy đến báo tin. Lập tức, cả nhà đi tìm đàn bò, những do mưa lớn, nước lũ chảy xiết và trời tối nên việc tìm kiếm không có kết quả. Cả đêm qua gia đình không sao chợp mắt, chờ trời nhanh sáng để đi tìm bò".

Nhìn đàn bò trôi giữa dòng lũ, nhiều người chảy nước mắt vì đó là một tài sản lớn của người dân ở đây. Ngoài gia đình bà Lý, một số hộ khác tại thị trấn Cam Lộ như gia đình ông Nam bị cuốn trôi 6 con bò đã tìm được 5 con, anh Kỳ bị cuốn trôi 4 con đã tìm được 2 con, anh Tương bị cuốn trôi 3 con…

Ảnh cắt từ clip

Ông Trần Viết Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ cho biết, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp với gia đình triển khai công tác tìm kiếm. Đồng thời, phát thông báo trên hệ thống loa toàn thị trấn cũng như các địa phương lân cận để thông tin về đàn bò bị cuốn trôi.

Hiện gia đình ông Triều với sự giúp đỡ, thông tin của mọi người dân trong vùng đã tìm thấy và đem về nhà được 32 con bò, trong đó 1 con đã chết.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhin-dan-bo-troi-giua-dong-lu-nhieu-nguoi-chay-nuoc-mat-do-la-tai-san-lon-post714071.html