Nhạc sĩ Y Vũ, cha đẻ 'Tôi đưa em sang sông' qua đời ở tuổi 84

Nhạc sĩ Y Vũ qua đời ở tuổi 84 sau thời gian chống chọi với ung thư đại tràng, để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp và người mộ điệu.

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Y Vũ đã qua đời ở tuổi 84 vào 4h sáng ngày 28-9 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp cũng như người yêu mến người nhạc sĩ tài hoa.

Nhạc sĩ Y Vũ (1940-2023). Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi bày tỏ: "Khoảng thời gian 1982-1984, mình phụ trách văn nghệ cho Công ty Xây dựng Sửa chữa Nhà quận Tân Bình, trong ban nhạc có chú Y Vân phối âm phối khí và chú Y Vũ đàn guitare.

Trong suốt khoảng thời gian sinh hoạt văn nghệ với nhau, mình lại không có một tấm ảnh nào chụp chung với hai chú, do tình hình kinh tế khó khăn, không có phương tiện chụp ảnh như bây giờ.

Hôm nay nghe tin chú Y Vũ qua đời tại Sài Gòn, sau thời gian chống chọi với ung thư đại tràng. Chú Y Vũ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm, trong đó có bài 'Tôi đưa em sang sông' mà mình rất thích vì hợp với giọng của mình. Nguyện cầu hương linh của chú mãi yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng".

Nhạc sĩ Thái Thụy tiễn biệt: "Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Ns Y Vũ đã về với cõi vĩnh hằng lúc 4h sáng nay sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh. Thay mặt gia đình, Thái Thụy - học trò của thầy Y Vũ xin thông báo tin buồn này tới toàn thể anh chị em chú bác ca, nhạc sĩ".

Nhạc sĩ Y Vũ tên thật là Trần Gia Hội, sinh năm 1940, tại Hà Nội. Nhạc sĩ Y Vũ sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về âm nhạc. Ông có người anh trai là nhạc sĩ nổi tiếng Y Vân. Nhạc sĩ Y Vân cũng là người đã gieo tình yêu âm nhạc cho ông.

Năm 1954, gia đình Y Vũ từ Hà Nội vào Nam sinh sống, ông trở thành nhạc công lão luyện và chơi nhạc cho các quán bar ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Ngoài chơi nhạc, ông bắt đầu sáng tác những tác phẩm đầu tay.

Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những bài hát như Ngày cưới em, Thủy thủ và biển cả, Kim, Tôi đưa em sang sông...

Ca khúc "Tôi đưa em sang sông" do ca sĩ Ngọc Lan thể hiện. Nguồn: Youtube Chi Nguyễn

Đặc biệt, chỉ từ 1 câu chuyện tình không trọn vẹn khi đọc được trên trang sách, Y Vũ xót thương cho hoàn cảnh của họ và mượn hình ảnh loài hoa pangsee để gieo vào khuôn nhạc những ca từ đẹp và đẫm chất thơ. Thế là bài hát "Chuyện loài hoa dang dở" được ra đời. Một trong những ca sĩ thể hiện thành công bài hát này của nhạc sĩ Y Vũ là Trang Mỹ Dung.

Linh cữu cố nhạc sĩ được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM).

Lễ nhập quan lúc 15 giờ ngày 28-9. Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 30-9. Sau đó sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM).

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhac-si-y-vu-cha-de-toi-dua-em-sang-song-qua-doi-o-tuoi-84-post753738.html