Người thầy dệt ước mơ

Tác phẩm 'Người thầy của những ước mơ' của em Nguyễn Minh Kiệt, học sinh Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm) vừa được trao giải Đặc biệt tại cuộc thi 'Thầy cô trong năm em năm 2023'. Tác phẩm là câu chuyện đầy xúc động của một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt về thầy giáo của mình.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân và học sinh Nguyễn Minh Kiệt, Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm)

Thấu hiểu học sinh đến tận cùng

Trong lời tự sự, Nguyễn Minh Kiệt cho biết, em là học sinh bị tật nguyền từ nhỏ, mọi vận động đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Thiệt thòi hơn khi em lớn lên bằng tình yêu thương của ông bà nội và thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Vậy nhưng, quãng thời gian THCS của em đã trở lên đẹp đẽ và ý nghĩa vì em may mắn được có được giáo viên chủ nhiệm là thầy Nguyễn Ngọc Quân, giáo viên Trường THCS Chương Dương.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân trong tiết dạy

Thầy Quân đã đã dệt nên cho em những ước mơ, gieo cho em hoài bão vẹn lành, thúc giục em luôn cố gắng học tốt để vượt lên số phận. Chính bởi vậy với em, thầy không chỉ là người thầy mà còn là người đồng hành, người anh, người bạn lớn.

Kiệt kể rằng, thầy Quân luôn quan tâm đến em hàng ngày. Không chỉ biết đến hoàn cảnh éo le của em, thầy còn hiểu được tận cùng những thiệt thòi em đã trải qua khi ngồi trên xe lăn.

Thầy chọn cho em chỗ ngồi phù hợp nhất trong lớp, luôn ân cần hỏi han em có cần trợ giúp gì khi vệ sinh cá nhân không, nhắc em uống thuốc đúng giờ, động viên an ủi khi em bị điểm kém; phân công các bạn trong lớp quan tâm, giúp đỡ em khi thầy không có giờ dạy ở trường. Nhờ sự lan tỏa đó, các bạn trong lớp cũng thấu hiểu, yêu thương và giúp đỡ em mỗi ngày.

“Mỗi khi em đến trường hoặc tan học, thầy thường ra hỗ trợ đẩy xe cho em đến trường hoặc về nhà. Con đường đến trường của em trở nên thơ mộng, đáng nhớ, tràn đầy tình cảm khi có thầy và các bạn”- Kiệt bộc bạch.

Cậu học sinh cho hay, em luôn coi thầy là người đồng hành lí tưởng, luôn biết ơn thầy và biết thầy đã hy sinh rất nhiều vì em. Mỗi khi lớp có kỳ cuộc ở quận, thầy luôn tạo đều kiện tốt nhất đưa em đi để em có cơ hội hòa nhập cùng các bạn. Nhờ có thầy, em được tham gia mọi hoạt động như các bạn, dù hoạt động đó ở đâu. Khi lớp tổ chức sự kiện gì, em luôn được ưu ái và xếp tại vị trí trung tâm nhất.

“Em không bao giờ chờ đợi tình thương của mọi người nhưng nhận được tình yêu thương như cách thầy làm với em thì bất cứ đứa trẻ nào cũng thấy hạnh phúc”, Kiệt xúc động.

Yêu thương là gốc rễ

Theo lời cậu học trò, mỗi khi lớp có hoạt động trải nghiệm, thầy Quân là người đưa em lên xe, hỗ trợ em tham gia các hoạt động với trường, với bạn. Khi em không thể ăn được ở khu tập trung cùng cả lớp, thầy đưa em ra chỗ mát mẻ và ăn cùng em. Để em bớt cô đơn, buồn tủi, thầy còn gọi các bạn ra ăn cùng. Chờ em ăn xong, vệ sinh sạch sẽ, thầy mới an tâm đi làm việc khác.

Không những vậy, thầy còn gọi xe đưa đi quanh khu tham quan, chỉ cho em biết nhiều điều thú vị. Những điều thầy làm cho em thật đặc biệt và em chỉ biết nói rằng, em thực sự yêu và biết ơn thầy.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân trao giải Đặc biệt Cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2023 cho hai thầy trò với tác phẩm "Người thầy của những ước mơ"

Còn nhớ, khi dịch Covid - 19 tràn đến, cũng như các bạn, Kiệt không được đến trường. Mọi nhiệm vụ học tập lúc này chỉ xoay quanh chiếc điện thoại bé nhỏ, luôn trong trạng thái chập chờn. Biết được điều này, thầy Quân cùng hiệu trưởng nhà trường đã đến tận nhà tặng em một chiếc máy tính để em có điều kiện học tập học tập tốt hơn.

Có một điều từ thầy Quân khiến Kiệt nhớ mãi, đó là thầy đã đọc được tâm tư, mơ ước của em. Vì đôi chân tật nguyền, phải ngồi xe lăn nên lớp của em luôn được học tại tầng 1. Kiệt có ước ao thầm kín là một lần được nhìn ngôi trường của mình từ trên cao. Mong là vậy, nhưng Kiệt chưa bao giờ dám thổ lộ ra ngoài. Vậy mà thầy Quân đã thấu hiểu và lên kế hoạch cùng các bạn cõng em lên các tầng, tạo cơ hội cho em được ngắm trọn vẹn ngôi trường từ tầng cao nhất; đưa em đến các phòng, khu chức năng, các lớp để gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

“Sau này, suốt hành trình dài rộng của cuộc đời, dù có đi đâu, làm gì, hình ảnh ngôi trường thân thương, trong đó có người thầy nhiệt huyết Nguyễn Ngọc Quân sẽ theo em suốt cuộc đời”, Nguyễn Minh Kiệt chia sẻ.

Nhận xét về cậu học trò nhỏ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân cho hay: “Minh Kiệt là học sinh hiền lành, sống nội tâm. Ngay khi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp em, tôi đã tìm hiểu và đặc biệt quan tâm đến trường hợp của em. Tôi trăn trở, suy nghĩ rất nhiều để tìm cách tiếp cận, giáo dục em tốt nhất”.

Sau quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với Kiệt, thầy Quân lắng nghe em tâm sự, chia sẻ về học tập, về mối quan hệ bạn bè và cuộc sống. Thương hoàn cảnh của cậu học trò, thầy chỉ biết làm mọi việc để em bớt thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Thầy thường chờ em tan học để đẩy xe lăn đưa em về nhà.

“Nhưng Kiệt là học sinh rất tự trọng. Tuy sức khỏe không tốt nhưng em không ỷ lại, luôn muốn tự đi, tự về. Kể cả khi trời mưa, tôi cố nán lại đưa em áo mưa che cho đỡ ướt và ngỏ ý muốn đẩy em về nhà, Kiệt vẫn nói “con có thể tự đi được””,- thầy Quân kể.

Suốt 4 năm làm giáo viên chủ nhiệm, thầy Quân đã cố gắng dìu dắt, hướng dẫn Kiệt, tạo cho em niềm vui học tập để vượt qua kỳ thi vào lớp 10 THPT. Kết quả, em đã đỗ và đang theo học Trường THPT Trần Nhân Tông , quận Hai Bà Trưng.

“Quan điểm làm giáo dục của tôi luôn đề cao việc rèn nếp rồi mới luyện tài. Tôi giáo dục và truyền thông điệp yêu thương đến các học sinh, nhắn nhủ các em biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ Kiệt. Với nhiều người, việc được ngắm nhìn ngôi trường từ trên cao là điều bình thường nhưng với Kiệt, điều đó là thiêng liêng, là mơ ước, là điều vô cùng mới mẻ. Và tôi cùng các bạn của em đã làm được điều đó cho em”, thầy Quân nói.

Với người thầy mẫu mực này, câu chuyện của Minh Kiệt và của nhiều thế hệ học trò đã giúp thầy trả lời câu hỏi “điều gì quan trọng nhất” và cũng là sự khẳng định chắc chắn, đó là: Trong trường học, tình yêu thương là quan trọng nhất. Nếu người thầy giành tình cảm tốt đẹp cho học sinh, thời gian sẽ ươm mầm nên hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-thay-det-uoc-mo.html