Người Hà Nội góp tiền 'biến' ao làng thành bể bơi miễn phí

Người Hà Nội góp tiền 'biến' ao làng thành bể bơi miễn phí; Đổ tượng đài ở Bắc Kạn, 1 bé trai bị thương; Bé trai nghi bị bỏ rơi ở cổng BV Từ Dũ có người xưng là bố mẹ đến nhận... là những tin đô thị được quan tâm ngày 10/8.

Người Hà Nội góp tiền 'biến' ao làng thành bể bơi miễn phí

Rộng 4.500 m2, ao làng Thiên (ở xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) được cải tạo thành bể bơi, ngày ngày thu hút người già, thanh niên, trẻ nhỏ tới giải nhiệt rất sôi động.

Nhìn từ trên cao, người dân chủ yếu tắm ở ven bờ, một vài thanh niên bơi ra xa. Ảnh: Zing

Vốn là một ao làng bị ô nhiễm nguồn nước, năm 2016, người dân trong xã đã kêu gọi đóng góp tiền cải tạo ao thành một bể bơi khổng lồ miễn phí cho tất cả mọi người. Sau khi ao được cải tạo bằng cách hút cạn, vớt hết tạp chất, nước trong ao được làm sạch bằng hệ thống lọc cát, khoan một chiếc giếng khơi để bơm nước vào ao khi cần.

Nhờ có bể bơi này, nhiều người già cũng tham gia học bơi. Ảnh: Zing

Đây không chỉ là nơi trẻ em tắm mát, nô đùa mà còn là phương pháp hữu hiệu cho những người cao tuổi chữa bệnh.

Xung quanh bể bơi được lắp đặt hệ thống cột bằng thép để người dân thuận tiện trong việc bơi lội. Bể bơi được lắp đặt hệ thống cảnh báo độ sâu của ao cho người bơi, căng dây các vị trí có nước sâu.

Bể bơi được lắp cột cảnh báo độ sâu. Ảnh: Zing

Ao làng Thiên sẽ được thay nước mỗi năm một lần, việc dọn vệ sinh ao được thực hiện hàng ngày nhằm mang lại nguồn nước trong sạch cho người dân. (Nguồn: Zing).

Đổ tượng đài ở Bắc Kạn, 1 bé trai bị thương

Trong lúc các em nhỏ đang chơi tại sân Quảng Trường (phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn), một bức tượng ở cụm tượng đài đổ sập xuống đè vào 1 bé trai 12 tuổi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối 9/8.

Bức tượng bị đổ sập chỉ còn lại nửa người phía dưới

Ông Bế Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết: “Cháu trai nhập viện trong tình trạng bị rạn xương chân. Hiện tại, sức khỏe bé trai đã ổn định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường có mặt lập biên bản sự việc”.

Theo vị chủ tịch này, nguyên nhân sự việc được xác định là do trong lúc các em nhỏ chơi quanh tượng đài đã kéo tay vào bức tượng khiến đổ sập xuống. (Nguồn: Dân Việt)

Bé trai nghi bị bỏ rơi ở cổng BV Từ Dũ có người xưng là bố mẹ đến nhận

Ngày 10/8, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (cán bộ Bình đẳng giới – Trẻ em của UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cho biết: "Hiện chưa thể xác định chị ấy có phải là mẹ Bin hay không, song chị ấy có một số hình ảnh, giấy tờ liên quan cậu bé", bà Nga nói.

Bé Bin đang được chăm sóc ở Làng Hòa Bình

Sáng cùng ngày, một người đàn ông làm nghề bảo vệ đến UBND phường nhận là cha ruột của Bin, muốn đón em về. Ông nói chính xác tên bé trai và người mẹ Phạm Thùy Ngân nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì chứng minh. Cán bộ phường đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Sau khi thông tin Bin bị bỏ rơi trước Bệnh viện Từ Dũ được công bố, lực lượng chức năng nhận được điện thoại nói từng thấy cậu bé sống cùng mẹ trên Quốc lộ 50, đoạn gần bến xe quận 8 (Bình Chánh). Mẹ bé làm nghề sơn móng tay trong con hẻm. Lực lượng chức năng đến khu vực rà soát thì tìm được chị Ngân.

Sau khi nhìn ảnh bé Bin, chị này nhận là bị lạc con nhưng "không biết cần phải báo chính quyền". Theo cán bộ phường, chị Ngân không tỏ vẻ sốt sắng, không đề nghị đến Bệnh viện Từ Dũ gặp bé, dù "lạc mất con" hơn một tháng qua.

Người phụ nữ cho biết Bin đã hơn 3 tuổi, tên thật là Phạm Gia Huy, sinh ở Cà Mau ngày 16/1/2014. Bin là con của chị với người chồng thứ hai. Ông ta nhiều lần đánh đập hai mẹ con nên chị mang Bin lên Sài Gòn sống nhờ người thân, rất khó khăn.

Trước đó, bảo vệ Bệnh viện Từ Dũ phát hiện cậu bé mặc áo thun trắng, khoác áo màu xanh dương, đi bộ một mình trước cổng khuya 11/7. Do không thấy người thân đi cùng nên họ đưa cậu bé vào Làng Hòa Bình tại bệnh viện này để bác sĩ chăm sóc, sau đó trình báo cơ quan chức năng. (Nguồn: VnExpress).

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nguoi-ha-noi-gop-tien-bien-ao-lang-thanh-be-boi-mien-phi-post31244.html