Người dân TP.HCM đến siêu thị, công viên để vui chơi, tránh nắng

Với những gia đình có con nhỏ, thay vì di chuyển đường dài đến các điểm vui chơi giải trí ở các tỉnh, thành lân cận, thì việc ở lại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đến các trung tâm thương mại, siêu thị mua sắm, vào nhà sách hay đến tránh nắng, vui chơi tại Thảo Cầm Viên… cũng là một cách nghỉ lễ 30/4 thích hợp trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.

Trung tâm thương mại Metro quận 12 chật kín người từ 10 giờ trưa cho đến 21h trong ngày. Anh Đào Thanh Liêm, ngụ ở phường Hiệp Thành, quận 12 cho biết: Năm nay do nắng nóng kéo dài, gay gắt, lại sợ kẹt xe trên các tuyến cao tốc, cửa ngõ Thành phố, vì gia đình có con nhỏ dưới 3 tuổi nên quyết định ở lại Thành phố nghỉ lễ 30/4. Gia đình vào trung tâm thương mại để mua sắm vừa tránh nắng nóng vì trong trung tâm thương mại có điều hòa mát mẻ, nhất là có khu vực bán cà phê, bánh ngọt, phù hợp với con nhỏ.

Thay vì di chuyển đến các điểm vui chơi giải trí ở các tỉnh thành lân cận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, nhiều người dân TP.HCM chọn ở lại Thành phố, đến các trung tâm thương mại, siêu thị mua sắm.

Mới 9h (ngày 29/4) nhưng Thảo Cầm Viên, quận 1 đã đông khách tham quan, đa số là gia đình có con nhỏ.

Bãi giữ xe ô tô Thảo Cầm Viên kín chỗ, phải đậu men theo những trục đường chính trong nội khu Thảo Cầm Viên. Bãi giữ xe máy cũng chật kín, ước tính khoảng 1.000 – 2.000 xe máy.

Chị Nguyễn Kiều Oanh, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết: Do nắng nóng, nhà có con nhỏ không đi xa được nên gia đình chọn lựa Thảo Cầm Viên có nhiều cây xanh, bóng mát, có hồ sen, các khu trưng bày hoa, động vật quý hiếm như hổ, khỉ, đười ươi, lợn rừng, cá sấu… Đây là không gian hợp lý để tránh nắng và tham quan, trải nghiệm bổ ích cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Nhiều gia đình chọn lựa Thảo Cầm Viên có nhiều cây xanh, bóng mát cho trẻ nhỏ vui chơi trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều bạn trẻ chọn hồ sen trong Thảo Cầm Viên làm điểm "check in", chụp ảnh lưu niệm.

Trẻ nhỏ thích thú tham quan động, thực vật trong Thảo Cầm Viên.

Giữa trưa nắng gắt, nhà sách Fahasa Tân Định (đường Hai Bà Trưng, quận 1) vẫn khá tấp nập các em nhỏ và phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, ngụ quận Phú Nhuận cho biết: Mặc dù ngày nghỉ lễ 30/4 kéo dài nhưng do nắng nóng, nhà có con nhỏ nên gia đình chọn lựa ở lại Thành phố mà không đi đến các điểm vui chơi lận cận. Vào nhà sách, đi siêu thị cũng là lựa chọn của người dân Thành phố để tránh nắng nóng, bởi có không gian sinh hoạt cho con nhỏ., người lớn cũng được “thảnh thơi” hơn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Trong khuôn viên nhà sách Fahasha Tân Định, ngoài 3 lầu mua sắm sách vở, thiết bị giáo dục, còn có khu vực vui chơi. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đến mua sắm ở đây.

Xuân Tình

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nguoi-dan-tphcm-den-sieu-thi-cong-vien-de-vui-choi-tranh-nang-169874.html