Nghĩa cử đẹp của Thượng úy Đinh Duy Khánh

Chị Đoàn Thị Minh Châu (số 44, phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) kể lại, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19-2, chị đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Khi bế con từ taxi xuống, chị bị cuống nên không rõ mình đánh rơi túi xách, vật dụng cá nhân từ khi nào.

Đến khi thanh toán viện phí, chị Châu mới nhớ đến chiếc túi xách đựng tiền và vật dụng cá nhân liền chạy đi tìm thì không thấy đâu. Chị đành phải mượn điện thoại để gọi người thân đến thanh toán viện phí rồi đưa con về nhà. Lo con ốm, lại bị mất đồ, chị Châu mất ăn mất ngủ và nghĩ rằng chẳng bao giờ tìm lại được. Thế nhưng vào 16 giờ cùng ngày, chị nhận được thông báo của Công an phường Phúc Tân giới thiệu đến Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm để làm việc.

Thượng úy Đinh Duy Khánh bàn giao chiếc túi có hơn 50 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Minh Châu.

Tiếp nhận sự việc, Công an phường Hàng Bông thông báo có người nhặt được chiếc túi xách và trình báo với công an. Chị Châu xác nhận chiếc túi xách là của mình, đề nghị gặp người nhặt được để làm thủ tục nhận lại và cảm ơn.

Qua thông tin để lại, Công an phường Hàng Bông đã liên hệ với Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân), nơi Thượng úy Đinh Duy Khánh, Chính trị viên Xưởng Bảo dưỡng kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, đang công tác. Đồng chí Khánh cho biết, khi đưa con đi khám ở Bệnh viện Việt Đức, lúc trở ra khu vực lấy xe ở đầu phố Tràng Thi thì nhìn thấy chiếc túi xách màu đen trên vỉa hè. Nhìn xung quanh không thấy ai vì khi đó trời còn sớm, ít người qua lại. Đứng đợi một hồi không thấy người đến tìm, đồng chí Khánh quyết định mang chiếc túi xách đến bàn giao cho Công an phường Hàng Bông, để lại địa chỉ rồi ra về.

Sau khi xác minh thông tin, trước sự chứng kiến của chỉ huy Lữ đoàn 918, cán bộ Công an phường Hàng Bông, ngày 20-2, đồng chí Đinh Duy Khánh đã trao lại chiếc túi xách cho chị Đoàn Thị Minh Châu. Bên trong chiếc túi có hơn 50 triệu đồng tiền mặt, một chiếc điện thoại di động và giấy tờ cá nhân. Tìm được người để trả lại đồ, Thượng úy Đinh Duy Khánh rất phấn khởi. Anh tâm sự: “Tôi cũng đưa con đi viện nên rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị Châu. Khi nhặt được chiếc túi, tôi biết rằng người bị mất của sẽ rất lo lắng, vì thế tôi bàn giao ngay cho công an để sớm tìm được chủ nhân”. Nhận lại đồ, chị Châu chia sẻ: “Đây là số tiền tôi dành dụm để chạy chữa cho con bị tan máu bẩm sinh. Khi bị mất túi, tôi chưa biết xoay xở ra sao. May mà có anh Khánh nhặt được. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Khánh, các đồng chí công an và chỉ huy đơn vị”.

Bài và ảnh: ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nghia-cu-dep-cua-thuong-uy-dinh-duy-khanh-719528