Ngày đi làm ruộng, tối về đi rước đèn lồng lớn nhất nước

Khác hẳn vẻ tĩnh lặng, yên bình trên đường phố vào ban ngày, khi màn đêm buông xuống, Thành Tuyên rực sáng trong ánh đèn và âm nhạc.

Đêm nào cũng là lễ hội

Trung thu Tuyên Quang năm nay ghi nhận sự xuất hiện của mô hình thuyền rồng do các “nghệ nhân” nghiệp dư tự chế tác.Mỗi khi nhắc đến mô hình đèn lồng ở Tuyên Quang, thì người dân đều mong đợi mô hình đèn lồng từ thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn mỗi khi về với phố phường diễu diễn.

Mô hình thuyền rồng của thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Để mục sở thị PV Báo Giao thông vượt gần 20 km từ thành phố Tuyên Quang theo QL 2 tìm về với xã Bình Ca, huyện Yên Sơn để chiêm ngưỡng mô hình độc đáo này.

Anh Đỗ Văn Tâm chủ mô hình đèn lồng thuyền rồng Bình Ca 1, chia sẻ: "Từ năm 2019, anh cùng mọi người trong thôn đã có ý tưởng làm mô hình Trung thu cho các cháu vui chơi dịp Lễ hội Thành Tuyên.
Tuy nhiên đến năm nay, mô hình thực sự thay đổi về quy mô, trang thiết bị. Mô hình thuyền rồng dài 18m, sức chứa khoảng 120 người, với vốn đầu tư gần 200 triệu đồng, trong đó anh Tâm và 11 thành viên tự bỏ tiền để thực hiện, mục đích giúp trẻ em trong thôn có ngày hội Trung thu thật sự ý nghĩa và an toàn".

Mỗi lần thuyền rồng thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, diễu trên đường phố được nhân dân vui mừng chào đón.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, thành viên chế tạo thuyền rồng thôn Bình Ca 1 chia sẻ: "Từ đầu tháng chúng tôi đã lên ý tưởng làm đèn trung thu. Sau đó đi mua chiếc xe ô tô cũ rồi tự chế ra chiếc đèn lồng.

Ngày thì các thành viên đi làm ruộng hoặc đi làm thợ xây, tối về lại cùng nhau mỗi người một việc để hoàn thiện chiếc đèn lồng trong vòng một tháng.

Hiện nay mô hình đèn lồng của mình có thể chở mọi người trong thôn hoặc du khách tham quan dạo các tuyến phố.

Tiền xăng mất khoảng 1,5 triệu đồng cho một buổi diễu diễn đường phố. Còn tiền pháo hoa, pháo điện mất khoảng 5 triệu đồng. Tất cả số tiền do người dân trong thôn và du khách ủng hộ".

Anh Nguyễn Văn Hiếu đang lắp pháo điện để trình diễn mỗi khi xuống phố.

Toàn cảnh một đêm rước đèn ở Tuyên Quang

Những ngày này, đường phố Tuyên Quang đông kín du khách đến xem rước đèn mô hình khổng lồ. Các mô hình đèn có chiều cao lên tới hơn 3m, dài hơn 12m cùng hệ thống ánh sáng cầu kỳ, rực rỡ.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên" được tổ chức tối 23/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (quy mô cấp quốc gia) với khoảng 60 mô hình đèn lồng tham gia trình diễn.

Theo bà con ở đây, những đám rước đèn Trung thu rộn ràng đã xuất hiện từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Có mặt tại đây, du khách sẽ được chứng kiến không khí náo nhiệt.

Nhiều em nhỏ háo hức với đèn lồng Trung thu hàng đêm ở thành phố Tuyên Quang.

Vừa đi theo các cháu nhỏ, ông Nguyễn Hữu Tân hào hứng: "Thường lệ, khoảng giữa tháng 7, các mô hình có thể chưa hoàn thiện, nhưng nếu thời tiết đẹp, cứ tầm 6-7 giờ tối, chúng tôi thay phiên nhau đẩy xe đưa các em đi chơi.

Trung thu của thiếu nhi Tuyên Quang kéo dài từ rằm tháng Bảy đến Rằm tháng Tám. Năm nay thì chúng tôi đi như thế này từ đầu tháng 7 âm lịch, đêm nào cũng vui như hội".

Đường phố Tuyên Quang đông kín du khách đến xem rước đèn mô hình khổng lồ.

Ông Tân vui mừng chia sẻ thêm: "Những ngày này, người Tuyên Quang ai cũng hồ hởi, rạo rực, mọi người dù không quen biết vẫn vẫy tay chào nhau, trao nhau những nụ cười yêu thương, gắn kết.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, thời tiết có thể nóng bức, nhưng mỗi ngày khi phố lên đèn, bao nhiêu mệt nhọc, vất vả của cuộc sống thường ngày tiêu tan, không gian chỉ còn lại tiếng cười, tiếng hò reo".

Trung thu, dịp trở về với nơi sinh ra

Chung vui cùng lễ hội của quê hương, vợ chồng anh Đặng Hồng Phong (xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho hay: "Từ nhiều năm nay, lễ hội đã trở thành nếp quen thuộc trong đời sống người dân Tuyên Quang.

Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi và tự hào mỗi dịp Trung thu đến. Mặc dù con trai chưa đầy 1 tuổi nhưng cứ hôm nào tan làm sớm, anh lại đưa bé xuống phố vui hội để tuổi thơ con có thêm những ký ức rực rỡ".

Vợ chồng anh Đặng Hồng Phong (xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đưa con trai chưa đầy 1 tuổi đi lễ hội Trung thu.

Tiến sát đến chiếc xe chở mô hình đèn của tổ 1, chúng tôi bắt gặp hình ảnh bác Khương Kim Thành, tổ phó tổ dân phố số 1 phường Tân Quang đang say sưa với nhiệm vụ chèo lái con thuyền đầy ắp nụ cười trẻ thơ.

Chúng tôi quan sát thấy khu vực bác ngồi được trang bị cả một chiếc quạt điện trước mặt. Khi được phóng viên hỏi về cảm xúc trên khoang lái, bác thoáng nhăn mặt nhưng miệng thì tươi rói: "Nóng, nói chung là rất nóng, nhưng vui và phấn khởi cực kỳ cháu ạ".

Đã nhiều ngày nay các mẫu đèn lồng được diễu diễn khắp con phố, thành phố Tuyên Quang.

Đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng bác vang vang sảng khoái: "Năm nào bác cũng lái, nhưng vẫn rất lo vì xe dài, nhiều toa, lái khó hơn ô tô.

Bác phải bảo đảm tốc độ chầm chậm như người đi bộ, những lúc vào cua phải nhờ đội ngũ anh em dưới đất dẹp đường, hỗ trợ đánh lái vì mô hình dài, khuất tầm nhìn.

Khá mệt nhưng thấy các cháu vui mình cũng phấn khởi. Mô hình năm nay của phường gồm 4 toa, 1 toa trang bị thêm nếu hôm nào các cháu đông quá thì nối thêm vào, cơ bản chạy 4 toa.

Những ngày này quê bác rộn ràng lắm, nhiều hôm bác không kịp tắm, cơm nước cũng chưa kịp ăn nhưng cứ thấy các cháu đến ngồi kín xe là đi thôi, hào hứng lắm".

Đoàn rước đèn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Không chỉ là ngày hội của người dân địa phương, du khách từ nhiều nơi cũng đã tranh thủ về Tuyên Quang những ngày này để chiêm ngưỡng những mô hình đèn lồng khổng lồ và cảm nhận không khí lễ hội Trung thu độc đáo từ rất sớm.

Hàng nghìn người đổ về thành phố Tuyên Quang vào mỗi dịp cuối tuần để chiêm ngưỡng đèn Trung thu.

Anh Trần Trung Hiếu du khách đến từ Hà Nội nói: "Qua các hình ảnh được đăng tải trên facebook, cuối tuần tôi quyết định đưa cả gia đình đến Tuyên Quang để tham quan, vui Tết Trung thu.

Khi đến với khu vực phố Bình Thuận vào buổi đêm, tôi và gia đình hết sức bất ngờ và thích thú bởi bầu không khí lễ hội tại nơi đây.

Thực sự tôi thấy choáng ngợp trước một Tuyên Quang đẹp lung linh đến vậy. Nhiều mô hình đèn khổng lồ do người dân sáng tạo rất đẹp và ngộ nghĩnh, chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, lại được thắp sáng rực nhiều màu. Các em nhỏ thì nói cười hạnh phúc, thỏa sức nhún nhảy theo điệu nhạc rộn ràng trên các toa".

>>> Một số hình ảnh người dân tham gia làm mô hình đèn lồng

Ngày đi làm ruộng tối về người dân lại tập trung làm đèn lồng từ tháng 6.

Các thanh niên trong thôn Bình Ca, làm lốp, nhíp xe để chở du khách được nhiều hơn.

Những cây sắt được uốn tạo hình cho mô hình đèn lồng.

Hộp số và các chi tiết được các thanh niên mua về tự chế tác.

Tranh thủ lúc rảnh, các thanh niên lại tập trung làm khung sờn, máy móc để thuyền rồng dễ dàng di chuyển trên các cung đường.

Mô hình thuyền rồng thôn Bình Ca 1, trong giai đoạn hoàn thiện.

Mô hình thuyền rồng thôn Bình Ca 1 đã hoàn thiện.

Mô hình thuyền rồng thôn Bình Ca 1 diễn hành trên đường phố Tuyên Quang.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngay-di-lam-ruong-toi-ve-di-ruoc-den-long-lon-nhat-nuoc-192230914164816165.htm