Năm mới 2024: Xây dựng niềm tin, khôi phục hy vọng

Khi giai điệu của ca khúc bất hủ Happy New Year của ban nhạc ABBA vang lên trong tiếng hò reo và tưng bừng pháo hoa chào đón năm mới 2024, cũng là lúc lãnh đạo các nước gửi đi thông điệp năm mới với nhiều hàm ý...

Không khí đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Thời khắc giao thừa điểm, thành phố Sydney - “thủ đô năm mới của thế giới” rực rỡ pháo hoa, hàng triệu người ở Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) trao nhau nụ cười và lời chúc tốt đẹp, thì tiếng bom đạn vẫn rền vang tại các điểm nóng xung đột như Ukraine hay Dải Gaza. Nguy cơ leo thang đụng độ ở Biển Đỏ hiển hiện, sự thảm khốc của động đất ở Nhật Bản ngay trong trong ngày đầu tiên của năm mới… Xung đột, khủng hoảng kinh tế, sự an lành và kỳ vọng tương lai tươi sáng hơn không thể thiếu trong thông điệp đầu năm mới của lãnh đạo thế giới.

Cảnh đẹp đã mở ra

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Phát biểu trên truyền hình trước thềm năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định: “Chúng ta đã trải qua thử thách của mưa gió, đã nhìn thấy những cảnh đẹp mở ra trên đường đi và đã đạt được nhiều thành tựu thực sự… Hãy tiến về phía trước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tương lai”. Ông khẳng định thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước, đẩy nhanh xây dựng các mô hình phát triển mới, phát triển chất lượng cao, đồng thời theo đuổi các mục tiêu bảo vệ an ninh…

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nước này đã hoàn thành trách nhiệm với tư cách là một nước lớn trong năm 2023. Trung Quốc tổ chức Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á, Diễn đàn Vành đai và con đường và gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Ông Tập Cận Bình không quên nhắc lại các chuyến đi “thăm một số quốc gia, gặp gỡ nhiều bạn bè, cả cũ lẫn mới, chia sẻ tầm nhìn của Trung Quốc và nâng cao hiểu biết chung với họ”. Hy vọng vào năm 2024 tiếp tục khởi sắc, ông nhấn mạnh tăng cường cải cách và mở cửa toàn diện, nâng cao hơn nữa niềm tin của người dân...

4 phút và 20 phút

Tổng thống Nga V. Putin. (Nguồn: TASS)

Tại nước Nga, trong bài phát biểu dài bốn phút với hậu cảnh là những bức tường của Điện Kremlin, khác với hàng lính nghiêm nghị và lời kêu gọi hy sinh trong thông điệp năm ngoái, Tổng thống Putin ca ngợi những người lính Nga là anh hùng và nhấn mạnh đến sự đoàn kết và quyết tâm chung của xứ bạch dương. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định: “Chúng ta là một đất nước, một gia đình lớn. Chúng ta sẽ bảo đảm sự phát triển vững chắc của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đoàn kết với nhau. Đây là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất cho tương lai của nước Nga”.

Tổng thống Ukraine V. Zelensky. (Nguồn: Reuters)

Trong thông điệp dài 20 phút từ điểm nóng Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định nước này trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua những khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Khẳng định quyết tâm “trỗi dậy” của đất nước, ông cảnh báo: “Nhân dân Ukraine mạnh mẽ hơn bất kỳ âm mưu, ý đồ nào hòng phá hoại khối đoàn kết toàn cầu, làm suy yếu liên minh giữa các đồng minh của chúng ta”.

Thông điệp của Tổng thống Zelensky được đưa ra chưa đầy 72 giờ sau khi quân đội Nga phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các thành phố của Ukraine, đánh dấu một trong những đợt không kích có quy mô lớn nhất kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột cách đây gần hai năm.

“Chúng ta sẽ quay lại”

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Phát biểu từ khu nghỉ dưỡng ở St. Croix thuộc quần đảo Virgin, Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng nước Mỹ đã có thêm 14 triệu việc làm sau đại dịch và tiết lộ mục tiêu của ông là sự “trở lại vào năm sau”, ám chỉ hy vọng tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Người đứng đầu Nhà Trắng hy vọng “mọi người đều có một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và an toàn và hiểu rằng chúng ta đang ở vị thế tốt hơn bất kỳ quốc gia nào để dẫn đầu thế giới. Chúng ta sẽ quay lại bởi đã đến lúc rồi”.

Thông điệp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh sự thay đổi của đất nước khi đối mặt với một thế giới đầy bất ổn và khắc nghiệt hơn, song chắc chắn sẽ vượt qua. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X: “Cầu mong năm nay mang lại sự thịnh vượng, hòa bình và sức khỏe tuyệt vời cho tất cả mọi người”.

Chia tay năm cũ, đón chào năm mới là vòng quay vô tận của thời gian. Sau những mất mát do đại dịch Covid-19, xung đột, thiên tai..., hy vọng năm 2024 sẽ bình yên hơn, sẽ là thời kỳ cho hồi phục ở tầm mức toàn cầu. Như thông điệp đoàn kết mà nhiều nhà lãnh đạo nhấn mạnh và cả lời chúc năm mới của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres: “Nhân loại mạnh mẽ nhất khi chúng ta sát cánh cùng nhau. 2024 phải là năm xây dựng lại niềm tin và khôi phục hy vọng vào tất cả những gì có thể đạt được cùng nhau”.

Đức Trí

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nam-moi-2024-xay-dung-niem-tin-khoi-phuc-hy-vong-256171.html