Một năm gói gọn bằng thành tích 'niềng răng', đi ngắm cá voi

Năm nay, Thanh Tâm có chuyến đi 14.000 km tới Mauritius để ngắm cá voi lưng gù. Còn Ngọc Nhung đã vượt qua nỗi sợ để niềng răng - điều đáng ra cô đã làm từ thời cấp hai.

Năm Quý Mão sắp kết thúc. Những ngày cuối năm, mọi người bắt đầu "tổng kết" để xem những gì mình đã làm được, điều gì chưa thể hoàn thành.

Dù đây được đánh giá là một giai đoạn khó khăn và đầy thách thức, nhiều người đã nỗ lực suốt một năm để đạt được những mục tiêu, kế hoạch ấp ủ.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Tri thức - Znews đã trò chuyện cùng 4 bạn trẻ để biết được năm vừa qua, họ đã đạt được thành tựu lớn nhỏ nào cho mình hay còn điều gì tiếc nuối vì chưa làm được.

Hành trình ngắm cá voi lưng gù
Trần Thanh Tâm (31 tuổi, TP.HCM)

Chuyến đi đến quốc đảo thiên đường Mauritius để lặn ngắm và chụp ảnh cá voi lưng gù hồi tháng 7/2023 là kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi trong năm qua.

Tôi cùng một người bạn nữa đã vượt 14.000 km với hơn 19 tiếng bay để có thể tận mắt chiêm ngưỡng loài sinh vật khổng lồ được mệnh danh là “ca sĩ opera của đại dương”.

Phải tới ngày lặn thứ hai ở Maritius, chúng tôi mới thấy được cá voi lưng gù. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm xúc tuyệt vời đó. Trước đó, tôi rất yêu thích loài vật này nhưng cũng rất hồi hộp, nôn nao và tự hỏi không biết chúng to lớn cỡ nào, có lành tính, dễ dàng tiếp cận hay không.

Nhưng khoảnh khắc những chú cá xuất hiện, cảm xúc như vỡ òa. Thời gian như ngưng lại trước vẽ đẹp và sự hùng vĩ của cá voi lưng gù. Tôi thực sự hiểu rằng không máy ảnh nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp đang hiện lên trước mắt.

Để có được chuyến đi này, tôi đã học và đi lặn biển trong 2 năm, lấy bằng lặn biển quốc tế ở Nha Trang. Tôi cũng phải đầu tư các trang thiết bị cần thiết hết hơn 350 triệu đồng. Còn chi phí của hành trình đến Mauritius là khoảng 80 triệu đồng.

Tôi thấy mọi công sức, tiền bạc mình bỏ ra đều xứng đáng khi đã thực hiện được ước mơ từ lúc nhỏ là lặn và ngắm những sinh vật tuyệt đẹp của đại dương.

Tháng 3/2024, tôi dự định đến Sri Lanka để ngắm và chụp hình cá voi xanh, loài động vật lớn nhất được biết đến trên Trái Đất. Hiện tại, tôi đã xin được giấy phép của Cục Bảo tồn Động vật Hoang dã Sri Lanka.

Niềng răng
Ngọc Nhung (23 tuổi, TP.HCM)

Trước Tết vài tháng, tôi quyết tâm đi niềng răng - điều đáng ra đã làm cách đây nhiều năm nhưng vì quá sợ đau, sợ máu và kim tiêm nên chưa thực hiện được.

Hồi học cấp hai, mẹ đã đưa tôi đi khám để niềng răng và bác sĩ báo giá 16 triệu đồng. Khi đó, tiền không phải vấn đề lớn vì tôi được gia đình hỗ trợ.

Nhưng tới lúc bắt đầu làm thì tôi quá sợ nên "bỏ chạy". Tôi vốn rất sợ máu và vết thương, những cảnh phim có bác sĩ làm phẫu thuật, mổ xẻ cũng không dám xem. Nhiều lần đi khám bệnh, phải tiêm thuốc hoặc vaccine, tôi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Từ đó đến nay, mỗi dịp Tết hay hội họp gia đình, họ hàng lại động viên tôi đi niềng răng. Vì răng tôi khấp khểnh khá nặng, mọi người đều tin niềng xong sẽ xinh xắn hơn, tôi cũng nghĩ vậy.

Động lực một lần nữa đến với tôi khi nhìn cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh mới tháo niềng răng và cười rất đẹp. Bạn ấy cũng khuyến khích tôi đi niềng, trấn an rằng "có đau nhưng trong mức chịu được".

Bạn còn cho tôi xem những tấm ảnh trước khi niềng, tôi thấy bạn ấy có hàm răng ban đầu khấp khểnh giống mình. "Người thật việc thật bên cạnh" nên tôi mới dám vượt qua nỗi sợ của mình.

Tới lúc đi khám ở nha khoa, bác sĩ tư vấn rất nhẹ nhàng và nhiệt tình, tôi cũng bớt lo lắng. Nhưng dĩ nhiên vẫn sợ. Lúc nhổ răng, đáng ra chỉ cần tiêm 2 mũi thuốc tê, tôi đòi phải tiêm 3 mũi cho "chắc ăn" mới chịu nhổ. Đến tận bây giờ, đã biết là không đau như mình tưởng nhưng mỗi lần đi tái khám tôi đều run.

Tôi thấy tự hào vì đã vượt qua được chính mình. Hơn nữa, đã đi làm và tự chủ tài chính từ năm ngoái nên tôi có thể trả hết chi phí mà không cần nhờ tới bố mẹ.

Gói niềng răng của tôi hết 35 triệu đồng, trả trước 15 triệu và phần còn lại trả góp theo tháng.

"Nổi hứng" đi niềng ngay trước Tết nên tài chính của tôi cũng có phần ảnh hưởng. Năm nay, tôi sẽ ăn một cái Tết tiết kiệm, chỉ có chút tiền biếu bố mẹ chứ không sắm quần áo hay làm tóc như mọi năm.

Mở tiệm nail riêng
Nguyễn Dung (27 tuổi, đang sống tại Hà Nội)

Một mục tiêu lớn mà tôi đã đạt được trong năm nay là mở tiệm nail riêng cho mình.

Tôi mở tiệm vào tháng 7/2023. Hai vợ chồng cũng mất đến nửa tháng để đi tìm mặt bằng. Có một người nhượng lại nên tôi nhận, mua sắm đồ rồi cùng chồng tự sơn sửa, trang trí để tiết kiệm chi phí.

Trước đó, tôi đã có kinh nghiệm học và làm nail 3 năm. Từ lúc học nghề, tôi chưa có ý định làm riêng. Nhưng lâu dần, tôi thấy tay nghề mình cứng hơn nên muốn tự mở tiệm, một phần nữa là muốn chủ động thời gian vì đã lập gia đình.

Ban đầu, tiệm nhỏ nên tôi làm một mình. Sau ít tháng, khách đông hơn nên tôi có em gái làm phụ, tôi dạy nghề lại cho em.

Thực tế, ra làm riêng sẽ có những khó khăn nhất định. Phải mất 1-2 tháng để tìm khách mới, rồi có lượng khách quen. Đây cũng là lần đầu tôi tự kinh doanh nên chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý.

Một niềm vui lớn khác trong năm nay của hai vợ chồng là sắp sửa đón em bé đầu lòng.

Nhưng thời gian gần đây, vì mang bầu nên sức khỏe tôi không đảm bảo để tiếp tục công việc. Em gái cũng sắp sửa tốt nghiệp đại học, ra Tết sẽ đi thực tập nên không còn phụ quán được nữa. Vì vậy, tôi quyết định sang nhượng lại tiệm, sau khi sinh xong mới tính tiếp.

Những chuyến du lịch trong và ngoài nước
Huỳnh Vy (27 tuổi, TP.HCM)

12 tháng qua, tôi đã có 4 chuyến du lịch gồm 2 chuyến đi trong nước và 2 chuyến đi nước ngoài. Tôi xem đó là thành tựu vì những chuyến chu du này cho tôi trải nghiệm quý giá, kỷ niệm khó quên, thắt chặt mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Tháng 9, tôi đi Hong Kong (Trung Quốc). Tại đây, tôi đến nhiều điểm check-in nổi tiếng và thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất này. Một tháng sau, tôi lại tiếp tục lên đường sang Hàn Quốc trong chuyến du lịch cùng công ty kéo dài 4 ngày.

Ở đây, chúng tôi được thăm thú khắp Seoul, Busan; tới những nơi mà trước đó chỉ được nhìn thấy và tưởng tượng qua phim ảnh. Một số địa điểm có thể không được như kỳ vọng nhưng cũng có những nơi đẹp hơn cả trên phim. Tôi rất thích những con đường lá vàng ở Seoul hay cảnh hoàng hôn trên biển ở Busan.

Ngoài hai chuyến du lịch nước ngoài, tôi còn có thêm những lần đi chơi trong nước với bạn bè. Chuyến đi đến đảo Bình Hưng hồi đầu năm 2023 và lần đi Đà Lạt đúng vào mùa mưa cho tôi nhiều kỷ niệm. Mọi người vẫn nói không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi cùng với ai. Tôi đã đi Đà Lạt nhiều lần, nhưng năm nay đi cùng bạn bè vẫn thấy vui, dù thời tiết không thực sự thuận lợi.

Năm vừa qua của tôi đã trọn vẹn và đáng nhớ hơn nhờ những chuyến rong ruổi. Hiện tại, tôi cũng đã lên kế hoạch cho năm mới. Bên cạnh các mục tiêu công việc, học tập, cuộc sống, tôi cũng đang chờ mong những hành trình khám phá các vùng đất mới cùng những bạn đồng hành dễ thương.

Đào Phương - Huệ Lâm

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/mot-nam-goi-gon-bang-thanh-tich-nieng-rang-di-ngam-ca-voi-post1456928.html