Một công chức xã Kỳ Phú trả lại gần 20 triệu đồng nhặt được

Sáng 6/12, tại cơ quan Công an xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan), một cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Kỳ Phú đã trả lại tiền cho người đánh mất.

Công an xã Kỳ Phú cùng chị Lụa trao trả lại tài sản cho người đánh mất.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 5/12, chị Nguyễn Thị Thanh Lụa, công chức văn phòng Đảng ủy xã Kỳ Phú khi đang trên đường đi làm về, đến khu vực ngã ba Hồng Kỳ, thuộc bản Mét, xã Kỳ Phú có nhặt được 1 tập giấy được buộc kĩ bằng dây chun.

Khi mở ra kiểm tra, chị Lụa phát hiện bên trong tập giấy có số tiền 19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng). Ngay lập tức, chị Lụa cầm số tiền mình nhặt được đến cơ quan Công an xã Kỳ Phú nhờ xác minh, tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Đến sáng 6/12, ông Đ.Q. Ph., thường trú tại thành phố Ninh Bình có lên trình bày việc bất cẩn nên bị rơi mất một số tiền tại khu vực xã Kỳ Phú. Qua quá trình xác minh làm rõ, số tiền chị Lụa nhặt được là của ông Ph, Công an xã Kỳ Phú đã bàn giao lại số tiền cho người đánh mất.

Công an xã Kỳ Phú đã mời 2 bên nhặt được và đánh rơi tài sản lên Công an xã để làm thủ tục giao nhận. Khi nhận lại đủ tài sản của mình, ông Ph. đã xúc động, cảm ơn lòng tốt của chị Lụa, giúp ông tìm lại được tài sản của mình.

Tin, ảnh: PV

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mot-cong-chuc-xa-ky-phu-tra-lai-gan-20-trieu-dong-nhat-duoc/d20221206154324688.htm