Hành hung người tâm thần, nam thanh niên lĩnh án giết người

Bực tức vì bị người đàn ông tâm thần cùng địa phương chửi, Trung mò tới nhà ông này và đánh đập nạn nhân không chút nương tay…

Ngày 21-5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Văn Trung (SN 1999, trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Ngô Văn Quang (SN 1970), có quan hệ họ hàng với bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, ông Ngô Văn Quang bị bệnh tâm thần phân liệt nên được vợ chồng ông Ngô Văn Huấn (em trai ruột ông Quang) và bà Lê Thị Huyền nuôi dưỡng. Do bị bệnh, có lần ông Quang vô cố gây sự, chửi Ngô Văn Trung.

Ngô Văn Trung tại phiên tòa.

Ngô Văn Trung tại phiên tòa.

Bực tức, khoảng 9h ngày 2-5-2023, Trung đến nhà vợ chồng ông Huấn để tìm đánh ông Quang. Đến nơi, Trung thấy ông Quang đang ngồi ở thềm nhà nên tiến đến, đấm và tát vào mặt ông Quang.

Khi ông Quang ngồi xuống dưới sân, Trung tiếp tục dùng chân đá, đạp nhiều cái vào vùng mặt, ngực, người của nạn nhân. Vừa đánh, Trung vừa chửi ông Quang.

Thấy Trung đánh anh chồng, vợ ông Huấn lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên, Trung vẫn dùng tay túm cổ áo phía sau của ông Quang, kéo lê ra ngoài cổng. Tại đây, Trung nhặt gạch, đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bị thương tích...

Chứng kiến cảnh đó, bà Huyền hô hoán để mọi người chạy đến can ngăn. Lúc này, Trung không đánh ông Quang nữa, vứt viên gạch rồi bỏ đi. Sau khi gây án, ngày 1/11/2023, bị cáo tới cơ quan công an đầu thú.

Về phần ông Quang, do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên không bị tử vong. Sau gần mười ngày điều trị, ông Quang được ra viện. Theo Kết luận giám định thương tích, bị hại Ngô Văn Quang bị tổn hại 7% sức khỏe.

Đưa bị cáo ra xét xử, TAND TP Hà Nội xác định, hành vi của Trung cấu thành tội “Giết người”. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Vì thế, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Ngô Văn Trung 10 năm tù.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-hung-nguoi-tam-than-nam-thanh-nien-linh-an-giet-nguoi-post577056.antd