Milan hưởng lợi từ đợt thi đấu quốc tế: Một cú phone cho Menezes

(TT&VH)- Nói lời cảm ơn là điều HLV Max Allegri của Milan nên làm với nhà cầm quân đương nhiệm của ĐT Brazil, Mano Menezes, sau khi chứng kiến bộ đôi Pato-Robinho chơi rất hay ở những trận đấu mới nhất của Selecao.

Chưa tìm thấy “Binho” Với 18 triệu euro “tiền tươi”, Robinho không chỉ là tân binh đắt giá nhất của Milan, mà còn là của cả thị trường cầu thủ Italia mùa hè vừa qua. Nhưng trong khi các “hàng hiệu” khác như Krasic hay Cavani đã chứng tỏ được từng xu giá trị của họ, thì ngôi sao người Brazil vẫn “trầm lặng” quá mức. Anh chưa ghi được bàn thắng nào và cũng chưa một lần chứng tỏ được đẳng cấp. Dấu ấn đáng nhớ nhất của Robinho cho Milan, oái oăm thay, lại là pha bỏ lỡ rất vô duyên ở trận hòa 1-1 trên sân Ajax. Đó cũng là trận đầu tiên sau đúng 1 tháng khoác áo Milan, Binho được ra sân từ đầu. HLV Allegri chưa tìm được niềm tin để đặt vào Robinho, một phần chắc cũng bởi ông còn “sốc” với thương vụ nhanh như điện vào thời điểm các kế hoạch đã gần như hoàn tất này. Nếu Pato không chấn thương và Ibra, Boateng không chơi kém hiệu quả ở vị trí của Pato, thì cơ hội đá chính chưa chắc đã đến với Binho. Ở các trận được vào sân thay người, Robinho đã đá thay cả Ronaldinho và Pato, nhưng không tỏ ra hiệu quả. Ngay cả hai trận gần đây đá chính, ở trận hòa Ajax là đá cặp tiền đạo với Ibra trong sơ đồ 4-3-1-2, ở trận thắng Parma là đá tiền đạo phải trong sơ đồ 4-3-3, Binho cũng rất mờ nhạt. Nếu cứ đá như vậy, anh rất khó có cơ hội lọt vào đội hình chính của Milan. Cản trở lớn nhất cho Robinho là vấn đề tâm lý. Mặc dù anh luôn khẳng định sẽ vui lòng ngồi dự bị mỗi tuần, người ta hiểu rằng Binho không thể chơi với hiệu quả cao nhất nếu không thấy mình thực sự được tin tưởng. Phong độ của anh trong nửa cuối thời gian ở Real Madrid và Man City nói lên điều đó, hệ quả là càng ngồi dự bị anh càng thiếu động lực trở lại. Milan bây giờ hẳn mong Robinho mờ trước rồi sáng sau, còn hơn là sáng trước mờ sau như ở hai đội bóng nói trên. HLV Menezes đã sử dụng thành công bộ đôi Robinho- Pato- Ảnh Getty Ý tưởng Robinho-Pato Allegri đã thử cho Robinho đá cặp Ibra ở trận hòa Ajax, với hộ công là Seedorf, nhưng đấy là một thử nghiệm cho kết quả tồi vì cả hai đều chơi vô duyên. Ông chưa bao giờ thử cho Robinho sát cánh Pato, vì “Chú vịt” mới vừa trở lại sau chấn thương được hơn chục ngày nay. Tuy nhiên, có lẽ Allegri cũng không mấy tin tưởng do hai tiền đạo này có lối chơi rất giống nhau, khó mà hỗ trợ được cho nhau. Bởi thế, nhà cầm quân 43 tuổi chắc đã rất vui mừng khi thấy Menezes đã biết cách đưa họ tỏa sáng. Ở cả hai chiến thắng mới đây của Brazil (3-0 trước Iran và 2-0 trước Ukraina), Brazil đều xuất phát với bộ đôi tiền đạo Robinho-Pato hoạt động phía trên một tiền vệ sáng tạo. Pato ghi 2 bàn, trong khi Robinho ghi dấu ấn ở hai bàn khác. Nếu Allegri tái hợp bộ đôi đó trên hàng công Milan, ông có thể sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 y hệt như Selecao, với Seedorf ứng với vị trí số 1 (đã chơi rất hay ở trận hòa Ajax). Bí quyết có thể chỉ là khơi dậy được sự hưng phấn và cảm giác được tin cậy cho Binho như cách mà Menezes đã làm được trong đội quân trẻ trung của xứ Samba. Có những khác biệt về chiến thuật, Brazil thì ngẫu hứng còn Milan đề cao tính kỷ luật nhiều hơn, nhưng về căn bản thì Allegri có thể tìm thấy Robinho khi để anh “tung hứng” với Pato nhiều hơn. Đó là ý tưởng đáng được thử nghiệm, nhất là lúc Ibra hay Ronaldinho rất cần được nghỉ dưỡng sức. Dù thế nào, Allegri cũng cần cảm ơn Menezes đã khơi lại mạch ghi bàn cho Pato, chân sút đã im tiếng kể từ sau trận thắng Lecce 4-0 hôm 29/8, cũng như tạo thêm sự tự tin cho Robinho để anh tìm thấy mình tại Milan. Đó cũng là những trợ giúp rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Bách việt

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101016095128631t0/milan-huong-loi-tu-dot-thi-dau-quoc-te-mot-cu-phone-cho-menezes.htm