May mắn đã mỉm cười với người luôn biết cố gắng

Lường Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2003) là người con dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. Hiện cô đang là sinh viên chuyên ngành Y khoa, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Bảo Ngọc vô cùng vinh dự khi trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đang giữ chức vụ Bí thư Chi Đoàn Y.K54D.

Bảo Ngọc đang là sinh viên chuyên ngành Y khoa, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn La với 4 mùa hoa nở khắp núi rừng, mình cảm thấy rất may mắn khi được gia đình yêu thương bao bọc, cho ăn học đầy đủ suốt 12 năm.

Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, 12 năm đi học ấy mình đã rất tự hào khi là một trong những học sinh giỏi toàn khóa từ cấp 1 đến cấp 3, tham gia nhiệt tình các hoạt động tập thể, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội. Vì năng động từ bé nên mình tích cực tham gia các hoạt động của Đội, của Đoàn.

Với sự nỗ lực cố gắng, Bảo Ngọc vinh dự khi trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lên cấp 3, với sự trưởng thành hơn của bản thân, mình được thầy cô và bạn bè tin tưởng tham gia Ban thường vụ Đoàn trường. Điều đó đã mình luyện bản thân mình trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn, càng được giao nhiều nhiệm vụ bao nhiêu bản thân mình lại đúc kết được cho mình những kinh nghiệm tương xứng bấy nhiêu.

Bên cạnh đó, mình cũng không quên nhiệm vụ học tập của mình, cố gắng cân bằng giữa việc học và hoạt động tập thể. Mình thường xuyên tham gia các CLB học thuật yêu thích, đội tuyển Học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển nghiên cứu khoa học và 1 số cuộc thi học thuật khác. Và may mắn đã mỉm cười với người luôn biết cố gắng, ngày nhận được thông báo trúng tuyển ngành Y khoa, mình như vỡ òa vì hạnh phúc, vì sự nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp.

Bảo Ngọc tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, hạnh phúc là thế nhưng do năm đầu nhập học là những năm bùng phát dịch COVID-19, chập chững bước lên ngưỡng cửa đại học, xa nhà, xa bố mẹ và những người yêu thương. Khoảng cách vô hình cùng hòa chung với những khó khăn của cả nước do đại dịch để lại đã khiến cô bé 18 tuổi năm ấy vỡ mộng về ước mơ đầu đời.

Những môn học ở đại học tưởng chừng như những bài giải tích cấp 3 năm ấy nhưng lại khó hơn gấp chục lần vì học online, làm quen với những người bạn mới ở khắp các vùng miền với sự khác biệt về văn hóa như cũng không dễ như mình hằng mong tưởng.

Bảo Ngọc (đang viết) từng nhận giấy khen Có thành tích xuất sắc trong ‘Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2022’ của Đại học Thái Nguyên.

Bản thân mình từ bé sức khỏe đã không được tốt do hay ốm vặt nên việc tự chăm sóc bản thân dường như thật quá khó. Mình mất 1 khoảng thời gian khá dài bị rối loạn lo âu do hậu quả của việc ôn thi đại học để lại cùng thêm những nỗi lo về thời gian sinh viên của mình có được trọn vẹn hay cũng chỉ dừng lại ở con số 6 năm tròn trĩnh.

Nhưng rồi sau khi đại dịch đi qua, các hoạt động trở lại bình thường, mình được tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp. Được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, được kết bạn với những người bạn vô cùng đáng yêu, được đắm chìm trong thành phố nhộn nhịp này, điều đó đã kéo bản thân thoát khỏi thế giới ảm đạm không màu mà mình tự tạo ra thời gian ấy.

Cô đang giữ chức vụ Bí thư Chi Đoàn Y.K54D.

Mình yêu thích tham gia các hoạt động tình nguyện, mỗi lần được trải nghiệm các hoạt động khác nhau, được cho đi từ những điều dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến trái tim mình rực lên niềm hạnh phúc muôn màu.

Là một thanh niên Việt Nam, mình đang theo học tại một chuyên ngành đặc biệt hơn so với các bạn cùng trang lứa, bản thân mình cảm thấy mình cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để có thể mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay, chúng ta luôn bị lôi kéo bởi những cám dỗ vô hình.

Chính vì vậy, bản thân mỗi người cần rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng, tâm lý mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm với những điều đúng đắn. Cùng song song với việc học tập, chúng ta không nên tự trói buộc mình vào những áp lực không đáng có, chúng ta còn trẻ còn khỏe, hãy để nguồn nhựa sống đang chảy trong ta được thỏa sức với những hoạt động ý nghĩa hơn như: tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, trải nghiệm những vùng đất mới, những hoạt động thể lực bổ ích,… thay vì chỉ ở trong nhà lướt web và tán ngẫu qua màn hình điện thoại.

Cô nàng không ngừng học tập để trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai.

Hãy không ngừng nỗ lực vì "May mắn sẽ mỉm cười với những người không ngừng cố gắng". Mình sẽ cố gắng từng ngày vượt qua những khó khăn trong học tập, công việc và các hoạt động đã tham gia bằng cả ý chí phấn đấu để trở thành một bác sĩ giỏi và luôn tích cực hoàn thiện bản thân luôn vượt mọi hoàn cảnh khó khăn, không nản, không chùn bước, luôn sống và nghĩ tích cực để có một thanh xuân rực rỡ ở ngôi trường mình đang theo học và làm người sống có ích cho xã hội.

Một số thành tích tiêu biểu của Bảo Ngọc:

· Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

· Sinh viên 5 Tốt cấp trường các năm 2021-2022, 2022-2023;

· Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm 2023;

· Giấy khen Có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2022" của Đại học Thái Nguyên;

· Giấy khen Có thành tích xuất sắc trong chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 của đoàn xã La Hiên, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên;

· Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 - 2022, 2022 - 2023 của Đoàn Trường Đại học Y - Dược;

· Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2021-2022 của Hội sinh viên Trường Đại học Y - Dược.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/may-man-da-mim-cuoi-voi-nguoi-luon-biet-co-gang-post1634157.tpo