Lan tỏa 'thông điệp xanh' trên bán đảo Sơn Trà

Hơn 10 năm sống ở Đà Nẵng cũng là ngần ấy thời gian anh Đào Đặng Công Trung (sinh năm 1980, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) lặng lẽ gom nhặt rác trên bờ, lặn ngụp dưới biển cắt lưới ma đang hàng ngày 'bức tử' những rạn san hô quanh bán đảo Sơn Trà. Từ chỗ được xem là 'việc kỳ cục' thì nay, việc làm này đã thu hút được nhiều người cùng đồng hành, qua đó lan tỏa 'cuộc sống xanh' tới cộng đồng.

Các thành viên “Team hành động” thu gom lưới sau khi vớt lên từ đáy biển. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Tình yêu đặc biệt với biển

Bán đảo Sơn Trà nổi tiếng với các địa điểm du lịch hồ Xanh, bãi Bắc, ghềnh Bàng, mũi Nghê..., bởi từ đây có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp với biển, rừng và thành phố. Những vị trí này thu hút nhiều du khách đến tham quan, tổ chức ăn uống. Tuy nhiên, sau những cuộc vui ấy là rất nhiều rác thải, tạo hình ảnh gây mất mỹ quan. Thế nhưng, đó đã là chuyện của quá khứ vì giờ đây, khu vực ven biển chân núi bán đảo Sơn Trà luôn được đều đặn làm sạch bởi những người yêu môi trường. Người tiên phong trong phong trào làm sạch này được nhắc đến là anh Đào Đặng Công Trung. Làm dịch vụ du lịch biển nên anh hiểu, một môi trường trong lành, sạch đẹp sẽ là điểm cộng đầu tiên và để lại ấn tượng lâu nhất trong ký ức của mỗi du khách khi đến với thành phố này. Điều ấy sẽ quyết định việc du khách sẽ quay lại Sơn Trà hay “một đi không trở lại”.

Anh Trung kể, năm 2007, có lần lên bán đảo Sơn Trà, thấy nhiều rác thải bao vây các điểm du khách thường đến tham quan. Với một người yêu thiên nhiên như anh thì điều đó thật khó chấp nhận và nó thôi thúc anh cần phải làm điều gì đó để thay đổi. Nghĩ là làm, anh Trung dành thời gian đến khu vực này để thu gom rác đưa về đúng điểm tập kết với mong muốn thay đổi suy nghĩ và hành động của khách du lịch khi tới bán đảo Sơn Trà. Thế là, thời gian dài sau đó, không khó để có thể bắt gặp trên cung đường lên Sơn Trà hình ảnh người đàn ông với chiếc bao tải lặng lẽ nhặt rác mỗi ngày cuối tuần, thậm chí cả vào thời gian sáng sớm hay cuối chiều khi đi thể dục. Bền bỉ qua thời gian, hiệu ứng nhận về của anh Trung rất khả thi. Từ tò mò đến chung tay hành động, nhiều du khách và người dân đã ghé lại cùng anh gom rác. Trước đây, mỗi lần anh gom 30-40kg rác, cho đến nay chỉ còn 10-15kg bởi nhiều du khách tự gom rác của mình sau mỗi cuộc vui và nhiều người dân cũng phụ giúp... Đó là tín hiệu đáng mừng khiến anh và mọi người có động lực hơn để duy trì việc “không phải của mình” này.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, nhiều lần bơi lặn trên vùng biển quanh bán đảo Sơn Trà, anh Trung nhận thấy nơi đây rất đa dạng sinh học với các rạn san hô, nhiều loài cá và sinh vật biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, vào thời điểm nhiều nhóm du khách tự phát đến bán đảo Sơn Trà đã khiến lượng rác được thải ra nhiều hơn. Cùng với đó, dưới tác động của thiên nhiên, thời tiết, nhiều rạn san hô bị rác thải tấn công. “Nhiều cây san hô đang phát triển rất đẹp lại bị rác che lấp, bám vào khiến cây bị chết. Rác trong lòng biển có rất nhiều loại, từ vỏ chai nhựa, túi nilon đến vải, lưới cụ rách... Phải cứu lấy san hô và các loài cá là ý nghĩ đầu tiên thôi thúc tôi thực hiện các chuyến lặn biển nhặt rác” - anh Trung kể lại.

Lan tỏa “thông điệp xanh”

Đều đặn mỗi tuần, anh Trung đều dành thời gian lặn biển ít nhất 2 lần để nhặt rác, giải cứu rạn san hô. Anh Trung bảo: “Nói lặn biển nhặt rác, nhiều người nghĩ chỉ cần biết kỹ thuật bơi và lặn là làm được. Thực tế không phải vậy, ngoài hai kỹ năng đó ra còn đòi hỏi mình phải có sức khỏe, kinh nghiệm và phán đoán chính xác để không gặp nguy hiểm khi gặp vùng nước xoáy. Ở độ sâu tầm 5 đến 7 mét, thường có nhiều rác nhưng cường độ dòng nước ở tầm đó cũng rất mạnh, rác không đứng yên nên việc gom nhặt đưa lên bờ rất vất vả. Đó là chưa kể, biển thường có các sinh vật độc, nếu mình không cẩn thận va phải thì cũng gặp nguy hiểm”.

Anh Đào Đặng Công Trung thầm lặng với công việc nhặt rác, cứu hệ sinh thái biển Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Khó khăn là vậy nhưng anh Trung không bỏ cuộc, thậm chí nghĩ cách làm thế nào hiệu quả hơn để... “cứu biển”. Tháng 7/2019, anh vận động và nhận được sự đồng ý của Câu lạc bộ bơi lặn Thanh Khê để tạo thành “Team hành động”. Với khoảng 30 thành viên luân phiên tham gia làm sạch các vùng biển quanh bán đảo Sơn Trà, trong đó chủ yếu là Bãi Nam.

“Dưới biển, có rất nhiều lưới ma, dây thừng, rác thải từ chai, lon bia, túi nilon... Chúng hầu hết mắc chặt vào các cây san hô gây ra tình trạng gãy cây, chết và ô nhiễm môi trường. Anh em chúng tôi thường chia sẻ kinh nghiệm và lặn cùng nhau để hỗ trợ việc thu gom rác hiệu quả và đảm bảo an toàn” - anh Trung cho biết. Với nỗ lực ấy, hàng tấn rác đã được “Team hành động” đưa lên khỏi mặt biển, thu gom về nơi thu lấp rác, tạo điều kiện cho các rạn san hô và hệ sinh thái biển phát triển.

Để câu chuyện bảo vệ môi trường đi xa hơn, sâu rộng hơn, trong “tour du lịch” của chính mình tổ chức, anh Trung đã khéo léo lồng ghép vào đó thông điệp bảo vệ môi trường biển. Đặc biệt, trước mỗi tour tham quan, anh đều trang bị dụng cụ lặn, vớt vớt rác và giỏ đựng rác cho du khách và đề nghị du khách dành 15 phút làm sạch môi trường. Thật không ngờ chính điều này đã tạo “điểm nhấn” trong tour của anh.

Chị Mai Khanh (25 tuổi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi vô cùng ấn tượng với tour lặn ngắm san hô và nhặt rác dưới biển của anh Trung. Không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà chúng tôi được bồi đắp thêm tình yêu với biển, từ đó có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”. Điều thú vị nữa là mỗi chuyến lặn biển nhặt rác, anh Trung đều tranh thủ chụp lại những bức hình tuyệt đẹp về các rạn san hô, khoảnh khắc lung linh của những loài sinh vật sống dưới đáy biển. Cùng với đó là hình ảnh phản chiếu của rác thải gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường biển để đăng lên trang facebook cá nhân của mình như một sự đối sánh. Đó cũng là thông điệp mạnh mẽ nhất về hành động bảo vệ môi trường sống mà anh muốn gửi đến “khách hàng” của mình và xa hơn là cộng đồng.

Không phô trương nhưng mỗi hành động của anh Trung đều ghi dấu đậm nét về tình yêu môi trường, yêu thiên nhiên. Hơn 10 năm qua, Sơn Trà in hàng vạn dấu chân của anh Đào Đặng Công Trung bởi mong muốn môi trường được quan tâm một cách nghiêm túc, “mỗi du khách đến nơi này, không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp và chỉ để lại những dấu chân kỷ niệm”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lan-toa-thong-diep-xanh-tren-ban-dao-son-tra-post467431.html