Khói bụi siêu độc hại bao trùm thủ đô của Ấn Độ

Ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi đã lên mức 'siêu độc hại' hôm thứ Năm (3/11). Nguyên nhân là do hàng nghìn vụ đốt rơm rạ ở phía Bắc tràn xuống kết hợp với các chất ô nhiễm khác tạo ra biển bụi xám xịt bao trùm khắp đô thị.

Có 1,67 triệu người chết do ô nhiễm không khí ở Ấn Độ vào năm 2019, trong đó gần 17.500 ca ở thủ đô.

Theo công ty IQAir, nồng độ bụi mịn PM 2.5 là mức độ nguy hiểm nhất, với mật độ 588 hạt/m3 vào sáng sớm thứ Năm, bụi mịn có thể xâm nhập máu người.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ bụi mịn gấp khoảng 40 lần mức tối đa thông thường. Công ty IQAir đánh giá mức độ ô nhiễm trên là " vô vùng nguy hiểm”.

Cảnh sát Hem Raj cho biết: “Đây là thời điểm tệ nhất để ra ngoài ở Delhi. Không ai thức dậy vui vẻ với trong bầu không khí như vậy được.” Ông nói thêm: “Sau hàng giờ đi đường ở Delhi, cơ thể trở nên mệt mỏi và không tỉnh táo… Luôn trong tình trạng chảy nước mắt và khô rát họng.”

Vào mùa đông, không khí lạnh hơn, khói từ các khu vực đốt rơm rạ, khí thải của xe cộ và các khí thải khác tạo thành một biển bụi “chết người”, làm giảm hẳn tầm nhìn trong thành phố 20 triệu dân.

Năm 2020, một nghiên cứu của Lancet cho thấy có 1,67 triệu người chết do ô nhiễm không khí ở Ấn Độ vào năm 2019, trong đó gần 17.500 ca ở thủ đô.

Chính quyền Delhi phải thường xuyên lên các kế hoạch giảm ô nhiễm không khí khác nhau, ví dụ như cho tạm dừng hoạt động xây dựng nhưng cũng không hiệu quả là mấy.

Việc đốt rơm rạ sau khi thu hoạch trên khắp Punjab và các bang khác vẫn tồn tại bất chấp những nỗ lực tuyên truyền sử dụng phương pháp khác của chính quyền.

Đây cũng là một vấn đề chính trị lớn bởi Đảng Aam Aadmi là phe đối lập của Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi, đang lãnh đạo ở thủ đô và bang Pubjab.

Bộ trưởng Môi trường Bhupender Yadav, người đến từ BJP, đã đăng trên twitter hôm thứ Tư, "Tính đến hôm nay, bang Punjab do AAP lãnh đạo, đã gia tăng hơn 19% các vụ đốt rơm, rạ so với năm 2021."

Cảnh sát Brij Lal, 54 tuổi, nói: “Tôi đã ở đây rất lâu rồi và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Chúng tôi mỗi ngày đều mất 8-10 tiếng hoạt động ngoài đường ở Delhi. Bụi mịn ảnh hướng đến tất cả mọi người, thật là khủng khiếp. Nhưng biết làm sao, cảnh sát chúng tôi ai cũng phải ra đường cả.”

Trần Thùy Linh

Theo ChannelNewsAsia

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/khoi-bui-sieu-doc-hai-bao-trum-thu-do-cua-an-do-d215183.html