Huy chương Vàng dâng cha ngày giỗ

Sau khi đánh bại đối thủ đội chủ nhà Malaysia Ying Ting Loh để giành vị trí thứ nhất nội dung côn thuật nữ môn wushu, VĐV Đỗ Thị Phương Giang đã không cầm được nước mắt và xin được tặng tấm Huy chương Vàng (HCV) này cho người cha quá cố nhân ngày giỗ.

Được biết, chính bố của Phương Giang là người đã đưa cô đi tập wushu từ năm 7 tuổi và luôn đồng hành với cô trong mọi giải đấu trước khi khuất núi. Phương Giang hiện sở hữu nhiều danh hiệu trong nước cùng 2 HCV SEA Games và HCB châu Á 2012, HCĐ thế giới năm 2013. LÃNG NGÂM

Chuyện tình vượt khó của chàng tuyển thủ Cricket

Những ngày này, Hoàng Phúc Tý, đội tuyển Cricket (bóng gậy) quốc gia đang chuẩn bị cho những trận đấu tại SEA Games 29. Vợ anh, chị Dương Linh Yên không ngừng động viên và mong anh có thể đạt thành tích tốt. Hai người quen nhau khi từng học cùng Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Hoàng Phúc Tý sinh ra trong một gia đình khó khăn nên rất tự lập. Tiền học, anh vay nguồn vốn sinh viên còn tiền sinh hoạt, Tý đi làm thêm đủ nghề để trang trải. Những ngày không đi học, anh xin anh trai đi cùng làm điện, trần thạch cao kiếm đồng ra đồng vào. Khi yêu Yên, vì muốn có thêm tiền, chàng trai nghèo đi làm phụ hồ, bán cà phê hay bán xôi. Đám cưới của đôi bạn trẻ này được tổ chức vào cuối năm 2016 trong sự ngưỡng mộ, chúc phúc của nhiều người. BĂNG TÂM

VĐV Hoàng Phúc Tý cùng vợ Dương Linh Yên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Quốc kỳ Indonesia bị in ngược

Chủ nhà Malaysia vừa mắc một sai lầm đáng trách khi in ngược quốc kỳ Indonesia khiến nó bất đắc dĩ trở thành quốc kỳ của Ba Lan trong sách hướng dẫn về SEA Games 29. Sự cố này đã lập tức nhận phải sự phản đối kịch liệt từ phía Indonesia. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Imam Nahrawi cảm thấy “bị tổn thương” và “cực kỳ thất vọng” trước cách làm ăn tắc trách của chủ nhà SEA Games 29. Trước sự cố này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã lên tiếng xin lỗi và mong người dân Indonesia tha thứ. PHƯƠNG UYÊN

Chủ nhà SEA Games 29 bỏ quên VĐV

Sau sự cố bỏ đói đội tuyển U.22 Indonesia, an ninh kém và không sắp xếp được sân tập cho các đoàn VĐV, công tác tổ chức của chủ nhà Malaysia một lần nữa được đặt dấu hỏi. Lần này, đội phải chịu thiệt thòi là đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Sau khi hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, các cô gái đến từ xứ Chùa vàng đã không thấy chiếc xe bus mà Ban tổ chức bố trí. Không gặp được đoàn đón tiếp từ đội chủ nhà, các nữ VĐV của Thái Lan phải ngồi vạ vật trong sảnh sân bay tới 4 tiếng đồng hồ. HOA LƯ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/huy-chuong-vang-dang-cha-ngay-gio-515589