Hưng Yên: Mâu thuẫn về đất đai, vợ chồng già bị hàng xóm đe dọa, đánh đập phải nhập viện

Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thành bị hàng xóm đe dọa, đánh phải nhập viện đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Hai gia đình chung nhau bờ rào, nhưng có chút mâu thuẫn nhỏ do có tranh chấp về đất đai, nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Trong quá trình chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp thì vợ chồng ông bà già lại bị chửi bới, nhục mạ, nghiêm trọng còn cố ý gây thương tích.

Vụ việc diễn ra đã lâu nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm khiến đôi vợ chồng già sống trong sợ hãi.

Vợ chồng già liên tiếp bị tấn công

Ông Nguyễn Đăng Thành, SN 1961; Địa chỉ: thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã có đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng và báo chí.

Theo đơn cho biết: Gia đình ông Thành sinh sống gần với gia đình vợ chồng ông Lương Đình Hợi, bà Phạm Thị Thúy. Giữa hai gia đình có chút mâu thuẫn nhỏ do có tranh chấp về đất đai, gia đình ông Hợi bà Thúy cùng con trai là Lương Đình Hiếu, con gái Lương Thị Hà liên tục kiếm cớ lời qua tiếng lại, chửi bới, nhục mạ gia đình ông Thành, họ còn cố ý gây thương tích cho ông và vợ ông là bà Lương Thị Duyên.

Khoảng 14 giờ ngày 17/10/2014, khi tôi đang ngồi chơi tại nhà anh Phạm Thế Ngọc sinh năm 1979 ở cùng thôn thì Lương Đình Hiếu (SN 1986, con ông Lương Đình Hợi) đến, bất ngờ Hiếu dùng hung khí đập từ phía sau vào đầu tôi khiến tôi bị thương phải đi bệnh viện để điều trị.

Tôi được đưa đi giám định thương tích xác định tỷ lệ thương tích là 03%. Tôi đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Mỹ, đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Đình Hiếu về hành vi Hiếu có thái độ rất côn đồ và dùng hung khí cố ý gây thương tích cho tôi.

Ngày 14/4/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc nêu trên. Từ đó, Hiếu và gia đình càng coi thường pháp luật, càng hung hăng chửi bới gia đình tôi nhiều hơn”, ông Thành cho biết.

Sự việc không dừng lại ở đó, ngày 11/7/2015, một thanh niên đi xe máy suýt gây tai nạn đối với một cháu bé. Ông Thành và bà Hà có chứng kiến và cãi nhau và dẫn tới bạo lực khi có thêm cả ông Hợi và anh Hiếu chạy đến đánh hội đồng.

Theo kết luận của Bệnh viện đa khoa Phố Nối – huyện Mỹ Hào, bà Duyên bị đa chấn thương, thâm tím và chầy xước da vùng mặt, sưng phù nề hốc mắt, có tổn thương về mắt và thần kinh, phải nằm điều trị tại bệnh viện 07 ngày (từ ngày 15/07 đến ngày 22/7/2015).

“Sau khi ra viện, tình trạng sức khỏe của vợ tôi không thuyên giảm, hiện tượng đau ê ẩm, choáng váng vùng đầu không dứt, vẫn liên tục buồn nôn, trầm trọng hơn, có sự suy giảm về trí nhớ, hành vi không còn được nhanh nhạy như trước nữa.

Bà Duyên bị đánh phải nhập viện điều trị

Quá lo lắng, ngày 11/8/2015, tôi tiếp tục cho vợ tôi vào Bệnh viện đa khoa Phố Nối để điều trị thần kinh. Tại đây, vợ tôi bị co giật toàn thân và tình trạng thần kinh diễn biến ngày càng xấu.

Ngày 25/8/2015, thấy tình trạng sức khỏe và thần kinh của vợ tôi không ổn định, Bệnh viện đa khoa Phố Nối buộc phải viết giấy giới thiệu vợ tôi lên Bệnh viện Bạch Mai”, ông Thành cho hay.

Bị đánh ảnh hưởng thần kinh và luôn bị đe dọa

Ngày 26/8/2015, bà Duyên nhập viện Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi xuất viện tự điều trị tại nhà một thời gian, thấy tình trạng trí nhớ và thần kinh của bà Duyên không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Ngày 21/10/2015 gia đình tiếp tục cho vợ tôi đi Bệnh viện đa khoa Phố Nối điều trị. Tuy đã nằm viện BV đa khoa Phố Nối 14 ngày (từ ngày 21/10 đến 4/11/2015) nhưng các bác sỹ ở đây cũng không xử lý được vấn đề thần kinh của vợ tôi.

Ngày 4/11/2015, BV đa khoa Phố Nối phải viết giấy giới thiệu vợ tôi lên Bệnh viện Tâm thần trung ương I để điều trị.

Vợ tôi phải điều trị tại đây 68 ngày mới tạm ổn để trở về nhà. Đến nay, trí nhớ của vợ tôi không được phục hồi như ban đầu, lúc nhớ, lúc quên, tình trạng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng”, ông Thành đau khổ cho biết.

Bà Duyên được đưa đi giám định thương tích và tổn hại sức khỏe, xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 8,92%. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Yên Mỹ lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lương Thị Hà.

Gia đình ông Thành đã làm đơn khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng không được xem xét, giải quyết.

Nhưng chuyện cũ vẫn còn âm ỉ vậy, thì mới đây: “Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 7/7/2017, ông tượng Lương Đình Hợi và Phạm Thị Thúy tự ý xông vào nhà tôi, đe dọa giết tôi và vợ tôi. Sự việc xảy ra, Công an xã Tân Việt có đến làm việc, nhưng không lập biên bản mà chỉ xoa dịu tình hình rồi ra về.

Chưa hết, khoảng hơn 10 giờ ngày 9/7/2017, tại đoạn đường khu chợ Cống Tráng, xã Tân Việt, Lương Đình Hợi cố tình đi xe máy áp sát vào xe của tôi để đánh tôi, lúc này có nhiều bà con đang họp chợ nhìn thấy”. ông Thành bức xúc.

“Cuộc sống của gia đình tôi từ khi bị các đối tượng trên hành hung trở nên vô cùng mệt mỏi, ngột ngạt. Gần đây, các đối tượng trên luôn có những hành vi quá hung tợn, côn đồ khiến chúng tôi vô cùng căng thẳng và lo lắng về độ an toàn cho tính mạng của mình”, bà Duyên lo lắng.

Trước sự việc nêu trên, đề nghị UBND huyện Yên Mỹ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những đối tượng có hành vi đe dọa, đánh đập vợ ông Nguyễn Đăng Thành gây thương tích, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hung-yen-mau-thuan-ve-dat-dai-vo-chong-gia-bi-hang-xom-de-doa-danh-dap-phai-nhap-vien-d55238.html