Học sinh tiểu học viết văn tả thời tiết nắng nóng, khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả

Những bài văn của học sinh tiểu học luôn khiến người lớn phải phì cười thích thú.

Nếu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì khi đọc những bài văn của học sinh tiểu học, chúng ta sẽ nạp vào người cả... trăm thang thuốc bổ! Bởi những áng văn của trẻ quá hài hước, khiến người lớn đọc xong không thể nhịn cười. Với trí tưởng tưởng phong phú, cộng thêm suy nghĩ lúc thì ngây thơ, lúc thì "đột phá", trẻ đã cho ra đời những bài văn "độc nhất vô nhị".

Thời gian trước ở Trung Quốc, từng có một bài văn viết về chủ đề nắng nóng của học sinh tiểu học khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Cụ thể em này viết:

"Nóng chết mất!

Hôm nay tôi còn sống, là nhờ 2 người. Một người là người Mỹ, có tên Willis Haviland Carrier, ông ấy phát minh ra điều hòa. Một người là người Trung Quốc có tên Hậu Nghệ. Ông ấy bắn hạ 9 mặt trời. Nếu không có hai người này, chúng ta đều bị chết nóng.

Nay tôi mới hiểu, khoe nhà, khoe xe, khoe hạnh phúc thì cũng có gì to tát đâu, có năng lực thì ra mà phơi nắng ấy! Nay tôi mới hiếu, thứ đánh bại mình không phải là ngây thơ, mà là trời nóng! Điều cuối cùng, tôi muốn nói với cô giáo chấm bài rằng: Thời tiết nắng nóng, cần chú ý che chắn khi ra đường, chỗ nào mát thì ở chỗ đấy!".

Bài văn "Nóng chết mất" của học sinh tiểu học.

Bài văn này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận vô số lượt chia sẻ. Nhiều người bình luận rằng, em học sinh này thật sự rất hóm hỉnh khi nhắc tới những nhân vật như Willis Haviland Carrier và Hậu Nghệ. Không chỉ vậy, em còn nhắc luôn cô giáo đừng đi lung tung trong thời tiết nắng nóng theo cách quá hài hước và bá đạo.

Không biết cô giáo đọc xong chi tiết này trong bài văn có thấy cảm động không, nhưng cộng đồng mạng thì đã có một trận cười lăn lộn.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-viet-van-ta-thoi-tiet-nang-nong-khien-cong-dong-mang-cuoi-nghieng-nga-172230617122034232.htm