Hòa nhạt nhòa, HAGL vẫn dậm chân ở đáy bảng

Trên sân Pleiku, người hâm mộ phố Núi hy vọng chứng kiến LP Bank HAGL sẽ giành trọn 3 điểm trước tân binh Quảng Nam với những dấu hiệu tích cực đến từ sự dẫn dắt của tân HLV Vũ Tiến Thành. Tuy nhiên, trừ một vài cơ hội không mấy nguy hiểm dành cho John Cley và Minh Vương, các cầu thủ HAGL bế tắc trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương. Trong khi đó, đội khách chơi thận trọng, chờ cơ hội. Nên vậy, hiệp 1 nhạt nhòa khép lại với tỷ số 0-0. Hiệp 2 tuy diễn ra sôi nổi hơn, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ mang về 1 điểm, HAGL vẫn 'dậm chân tại chỗ' nơi đáy bảng.

Bùi Hoàng Việt Anh (trái) giúp Công an Hà Nội vượt qua SLNA.

Ở sân Vinh, dù kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đội quân toàn sao của Kiatisuk đã có hơn 60 phút bất lực trước lối chơi kiên cường của dàn cầu thủ trẻ SLNA. Phải đến phút 65, đội khách mới có bàn mở tỷ số. Từ pha phá bóng của hậu vệ chủ nhà, Bùi Hoàng Việt Anh lên tham gia tấn công dứt điểm về cột xa, giúp đội khách khai thông bế tắc. Rất tiếc, đây cũng cũng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đội quân của HLV “Sắc” vẫn chưa “sắc” lắm. Tuy nhiên, 3 điểm có được cũng giúp Công an Hà Nội gia nhập tốp 4, với 18 điểm có được.

Trên sân nhà Hà Tĩnh, cảm hứng từ trận thắng trước HAGL tiếp tục được các học trò HLV Nguyễn Thành Công duy trì. Bàn thắng ở phút 36 của Vũ Quang Nam giúp chủ nhà chơi tự tin và bảo vệ tỷ số này cho đến hết trận. Thắng liền 2 trận, H. Hà Tĩnh với 12 điểm vươn lên vị trí thứ 8, tạm bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tại Thanh Hóa, đội chủ nhà và Hải Phòng đã có màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Lâm Ti Phông đưa Đ. Thanh Hóa dẫn trước ở phút 24, Nguyễn Tuấn Anh san bằng cho đội khách sau đó 5 phút. Đến phút 41, Nguyễn Thanh Long giúp đội nhà vươn lên, Bicou lại gỡ hòa cho Hải Phòng ở phút 70 nhưng Rimario tiếp tục đưa chủ nhà vượt lên ở phút 76. Những tưởng phút 90 + 4, Lucas lần thứ 3 tái lặp tỷ số hòa khi đưa được vào lưới chủ nhà, nhưng VAR vào cuộc và không công nhận bàn thắng vì bóng đã chạm tay tiền đạo Hải Phòng trước khi dứt điểm. Trong khi đó, Đ. Thanh Hóa lẽ ra đã có thêm bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng Trọng Hùng lại dứt điểm trúng người thủ môn Đình Triệu trong thế đối mặt. Nhưng chiến thắng 3-2 đã quá đủ để đoàn quân của HLV Popov tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, kém đội đầu bảng T. Nam Định (đá ngày 24-2) 1 điểm.

Ở trận đấu muộn nhất cùng ngày, B. Bình Dương đánh bại Thể Công - Viettel bằng bàn thắng duy nhất của Ibara ở phút 72 trên chấm phạt đền, vươn lên xếp sau Đ. Thanh Hóa với 1 điểm ít hơn, Thể Công - Viettel chưa thể thoát khỏi vị trí thứ 12.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoa-nhat-nhoa-hagl-van-dam-chan-o-day-bang-post291194.html