'Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác' của Nguyễn Á

Tập sách ảnh 'Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác' của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa ra mắt, để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Hành trình theo chân đoàn công tác của Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TP HCM (từ ngày 15 đến 22-9-2023) được ghi lại bằng hình ảnh một cách trọn vẹn và cảm xúc. Đoàn đã vượt gần 1.000 hải lý để đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuộc vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Một tác phẩm trong tập sách ảnh “Hành trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á

Là một thành viên theo đoàn, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ghi lại nhiều hình ảnh chân thật về các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ cùng những sinh hoạt đời sống nơi đảo tiền tiêu. Nguyễn Á cho biết đây là chuyến đi vùng biển Tây Nam đầu tiên của anh, do vậy đã tạo cho anh những cảm xúc rất lớn qua những lần bấm máy. "Đó là cái không khí chân thành, khắng khít giữa các thành viên trên con tàu KN-290. Là tình cảm nồng ấm được trao cho nhau giữa quân và dân ở mỗi điểm đến, giữa những con người dù chưa một lần biết nhau mà cảm thấy như thân bằng, ruột thịt. Chuyến đi làm đậm thêm trong tôi niềm tự hào và tình yêu đối với quê hương mình" - Nguyễn Á bộc bạch.

Ở những nơi Nguyễn Á đi qua trong chuyến hành trình này, từ Côn Đảo, đảo Hòn Khoai, nhà giàn DK1/10, đảo Thổ Chu, đảo Hòn Chuối, đảo Nam Du, đảo Hòn Đốc, đảo Phú Quốc… đều được khắc họa bằng cái nhìn tinh tế của anh về cảnh vật, về những khoảnh khắc gặp gỡ, sẻ chia… Không cần bất cứ ngôn từ nào, mỗi bức ảnh đều ẩn chứa một câu chuyện đầy cảm xúc của tác giả về những gì tác giả thấy và miêu tả nó qua khung ảnh của mình.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài từ nay đến 21-12-2023 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM).

Tin-ảnh: T.Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hanh-trinh-yeu-thuong-tu-thanh-pho-mang-ten-bac-cua-nguyen-a-196231219213241526.htm